Đại úy QNCN Phạm Đức Khang không tham của rơi

Trò chuyện với Thượng tá Bùi Đức Cường, Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 144, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, tôi được anh kể về tấm gương Đại úy QNCN Phạm Đức Khang, nhân viên Tiểu đoàn 3 vừa có hành động cao đẹp, đó là khi nhặt được tài sản bị rơi đã báo cáo chỉ huy để tìm cách trả lại người đánh mất.

Theo đó, vào khoảng 20 giờ 20 phút ngày 13-4, trong thời gian được nghỉ phép tại gia đình, Đại úy QNCN Phạm Đức Khang có vận chuyển giúp vợ món hàng đi giao cho khách. Khi đi ngang qua tuyến đường Phạm Văn Đồng, thuộc địa phận quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội, anh Khang nhìn thấy một chiếc ví da màu nâu rơi dưới lề đường liền dừng xe nhặt lại. Chờ một lúc không thấy chủ nhân đến tìm tài sản, anh Khang liền quyết định mở ví ra kiểm tra, thấy bên trong có 6.279.000 đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ cá nhân quan trọng khác, trong đó, có cả tờ giấy ghi mật khẩu chuyển tiền ngân hàng của thẻ ATM. Tất cả các giấy tờ tùy thân đều đứng tên của ông Đinh Doãn Thư.

Ông Đinh Doãn Thư và con gái xúc động khi nhận lại tài sản cùng nhiều giấy tờ quan trọng khác từ Đại úy QNCN Phạm Đức Khang. Ảnh: HÙNG CƯỜNG

Ông Đinh Doãn Thư và con gái xúc động khi nhận lại tài sản cùng nhiều giấy tờ quan trọng khác từ Đại úy QNCN Phạm Đức Khang. Ảnh: HÙNG CƯỜNG

Sau khi tìm một số cách để liên lạc với chủ nhân nhưng không có kết quả, sáng sớm ngày 14-4, Đại úy QNCN Phạm Đức Khang đã đến báo cáo với chỉ huy tiểu đoàn nội dung sự việc và nhờ chỉ huy tìm cách liên hệ, trả lại tài sản cho chủ nhân, vì trong đó ngoài số tiền mặt khá lớn, còn rất nhiều giấy tờ, nội dung quan trọng.

Nhận được báo cáo của nhân viên, Thiếu tá Vũ Tất Hùng, Chính trị viên Tiểu đoàn 3 đã kiểm tra lần nữa tài sản và các giấy tờ trong ví, trước sự chứng kiến của một số cán bộ trong đơn vị, sau đó, hướng dẫn Đại úy QNCN Phạm Đức Khang mang căn cước công dân của ông Đinh Doãn Thư đến địa chỉ nơi ông đăng ký thường trú, tìm gặp đại diện cảnh sát khu vực để nhờ hỗ trợ tìm kiếm thông tin, mời chủ nhân đến đơn vị nhận lại tài sản.

 Ông Đinh Doãn Thư nhận lại tài sản do Đại úy QNCN Phạm Đức Khang bàn giao.

Ông Đinh Doãn Thư nhận lại tài sản do Đại úy QNCN Phạm Đức Khang bàn giao.

Sáng sớm ngày 15-4, đơn vị đã liên lạc được với ông Đinh Doãn Thư và chỉ vài tiếng sau, ông cùng con gái đã có mặt tại Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 144 để làm các thủ tục nhận lại tài sản của mình không may bị rơi. Nhận lại chiếc ví, kiểm tra vẫn còn đầy đủ số tiền mặt và các loại giấy tờ quan trọng, ông Thư phấn khởi, xúc động, bày tỏ cảm ơn Đại úy QNCN Phạm Đức Khang và chỉ huy Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 144.

“Từ trước tới nay, tôi vẫn luôn trân trọng hình ảnh người lính Cụ Hồ. Qua hành động cao đẹp của Đại úy QNCN Phạm Đức Khang và các đồng chí cán bộ, chỉ huy đơn vị lần này, tôi càng thêm yêu mến và vững tin vào phẩm chất cao đẹp của người lính. Số tiền tuy không quá lớn, nhưng với tôi nó rất ý nghĩa, chưa kể, còn nhiều thứ giấy tờ, thông tin quan trọng khác, nếu rơi vào tay kẻ xấu, sẽ gây hậu quả khó lường”, ông Đinh Doãn Thư xúc động chia sẻ.

Theo Thượng tá Bùi Đức Cường, Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 144, những hành động của Đại úy QNCN Phạm Đức Khang kể trên là “chuyện thường ngày” đối với cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Mỗi năm, Lữ đoàn 144 có hàng chục tấm gương sáng về hành động nhặt được của rơi, tìm cách trả người đánh mất hoặc dũng cảm truy đuổi kẻ cướp giật, giành lại tài sản cho nạn nhân, được người dân hết sức xúc động, yêu mến. Những hành động, việc làm, hình ảnh cao đẹp ấy đã góp phần tô thắm thêm truyền thống “Rắn như thép, vững như đồng, trong như gương” của đơn vị “cận vệ” anh hùng.

CHIẾN VĂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/dai-uy-qncn-pham-duc-khang-khong-tham-cua-roi-824173