Đám cưới vắng cô dâu, chú rể Đắk Lắk một mình làm lễ khiến hai họ thương cảm

Dành 3 tháng tâm huyết chuẩn bị cho đám cưới nhưng cô dâu Bình Dương lại không thể tham dự đám cưới của chính mình vì sự cố đáng tiếc.

Đám cưới vắng cô dâu

Vì sự cố bất ngờ, cô dâu không thể có mặt trong ngày cưới. Chú rể một mình làm lễ và gửi lời cảm ơn đến hai bên gia đình.

Đoạn video hơn 2 phút ghi lại cảnh chú rể chung vui cùng người thân, bạn bè trong ngày cưới thu hút hàng nghìn lượt xem và “thả tim”. Trong video, người thân và bạn bè đã gửi đến chú rể những cái ôm vỗ về, an ủi.

Video ghi lại cảnh đám cưới vắng cô dâu. Nguồn: Vuhoangphoto

Đoạn video được anh Vũ Hoàng (thợ chụp ảnh cưới) đăng tải với dòng trạng thái: “Đám cưới không có cô dâu. Trong nhiều năm làm nghề, đây là lần đầu tiên mình đi chụp một đám cưới mà cô dâu vắng mặt trong chính hôn lễ của mình.

Bao nhiêu tâm huyết và kế hoạch cho ngày trọng đại, cuối cùng cô dâu chỉ có thể tham dự tiệc cưới qua màn hình điện thoại. Tuy nhiên, quan khách và bạn bè vẫn có mặt đầy đủ và thông cảm cho gia đình”.

Dân mạng để lại nhiều bình luận: “Chắc cô dâu gặp sự cố sát giờ nên không thể hoãn đám cưới”, “Ngày vui của chính mình mà không được dự, chắc cô dâu tủi thân lắm”, “Quan trọng cuộc sống mai này ra sao, chứ đám cưới chỉ là một phần thôi”...

Chú rể một mình làm lễ

Chú rể một mình làm lễ

Theo tìm hiểu, video được quay tại đám cưới của cặp đôi Bùi Thị Huyền (SN 1998, quê Bình Dương) và Trần Quốc Tuấn (SN 1995, quê Đắk Lắk). Đám cưới của họ được tổ chức tại nhà gái ngày 16/3 và tại nhà trai ngày 23/3.

Đám cưới đã trôi qua hơn 2 tháng nhưng mới đây, đoạn video chú rể một mình làm lễ mới được đăng tải trên TikTok và bất ngờ lên xu hướng.

Cô dâu Bùi Huyền cũng bất ngờ vì điều này. “Video được quay trong đám cưới tại nhà gái ở Bình Dương. Hôm đó, tôi vắng mặt vì sự cố đáng tiếc”, Huyền nói.

Đêm 14/3, Huyền đau bụng dữ dội. Sáng hôm sau, cô nhập viện và bị chẩn đoán đau ruột thừa, phải mổ cấp cứu luôn trong ngày. “Tôi không kịp khỏe lại để làm cô dâu”, Huyền ngậm ngùi.

Cô dâu vắng mặt trong đám cưới khiến người thân xúc động

Cô dâu vắng mặt trong đám cưới khiến người thân xúc động

Khi hay tin, chú rể đã nhanh chóng có mặt để an ủi, chăm sóc cô dâu. Biết vợ bị đau ruột thừa, phải mổ cấp cứu, anh buồn và khóc rất nhiều.

“Tôi đang có em bé nên tình hình càng căng thẳng. Chồng tôi không còn nghĩ gì đến đám cưới nữa, mẹ ruột và mẹ chồng tôi cũng khóc rất nhiều. May mắn, mẹ con tôi đã bình an”, Huyền kể.

Sự cố xảy ra sát giờ G nên gia đình Huyền không thể hoãn đám cưới. Ngày 16/3, hôn lễ vẫn được tổ chức như dự định, chỉ vắng mặt cô dâu.

Chú rể cùng bố mẹ và người thân đến tham dự. Ngay đầu hôn lễ, MC đã thông báo lý do cô dâu vắng mặt, mong khách khứa thông cảm. Trong suốt đám cưới, chú rể một mình thực hiện các nghi lễ, cô dâu theo dõi đám cưới qua màn hình điện thoại.

Một số khoảnh khắc đặc biệt trong đám cưới vắng cô dâu

Một số khoảnh khắc đặc biệt trong đám cưới vắng cô dâu

“Hôm ấy, chú rể không khóc mà bố mẹ hai bên lại khóc rất nhiều, khách khứa cũng rưng rưng. Lúc gọi video cho tôi, anh ấy hát bài ‘Cảm ơn vợ yêu’, tôi rất xúc động.

Đám cưới xong xuôi, anh ấy chạy xuống bệnh viện với tôi liền. Từ lúc tôi đau bụng cho đến khi cưới xong, anh ấy chạy đi chạy lại 5 lần quãng đường 50km từ nhà tôi đến bệnh viện”, cô dâu Bình Dương chia sẻ.

Hôn nhân hạnh phúc

Trước đó, cô dâu Bình Dương đã dành hơn 3 tháng để chuẩn bị cho hôn lễ. Vợ chồng Huyền muốn có đám cưới ngoài trời nên quyết định tổ chức ở rừng cao su.

“Mọi thứ từ cách bài trí đến màu sắc... đều chiều theo ý tôi. Bản thân tôi cũng tự tay chuẩn bị nhiều thứ. Tất cả hoàn hảo, chỉ thiếu cô dâu”, Huyền chia sẻ.

Đám cưới của Huyền được tổ chức trong rừng cao su

Đám cưới của Huyền được tổ chức trong rừng cao su

May mắn, trong đám cưới tại nhà trai, Huyền đã có thể tham dự. Cô được chồng và gia đình chồng lo cho một đám cưới trọn vẹn với nhiều cung bậc cảm xúc.

Sau khi kết hôn, cặp đôi sống tại Bình Dương, Quốc Tuấn làm việc tại ngân hàng, còn Bùi Huyền ở nhà dưỡng thai và theo học thạc sĩ.

Cặp đôi yêu nhau 1 năm và về chung một nhà

Cặp đôi yêu nhau 1 năm và về chung một nhà

Quốc Tuấn không phải là người đàn ông lãng mạn. Anh ít nói lời ngọt ngào mà luôn thể hiện sự quan tâm bằng hành động.

“Tôi cần gì, anh ấy cũng lo cho. Đi làm về, anh làm hết việc nhà từ nấu ăn đến dọn dẹp nhà cửa. Hiện tại, tôi thấy mọi thứ suôn sẻ”, Huyền nói.

Nàng dâu trẻ cũng được nhà chồng hết mực thương yêu. Bố mẹ chồng Huyền ở xa nhưng hằng ngày đều gọi điện hỏi thăm và thường xuyên gửi đồ ăn ngon cho con dâu bồi bổ sức khỏe.

“Chúng tôi yêu nhau tròn 1 năm thì cưới. Tương lai không dám nói trước nhưng hiện tại, tôi thấy mình may mắn”, Huyền chia sẻ.

Ảnh: Vũ Hoàng Photo

Thanh Minh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/dam-cuoi-vang-co-dau-chu-re-dak-lak-mot-minh-lam-le-khien-hai-ho-thuong-cam-2405893.html