Đam mê trên từng bước chạy

Những ngày này, anh Triệu Văn Thưởng (dân tộc Nùng) ở ấp Đồng Chắc, xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú đang tích cực luyện tập để tham gia Giải Bình Phước marathon - Trường Tươi Group lần thứ II, năm 2024 với tâm thế vô cùng hào hứng. Bên cạnh rèn luyện sức khỏe, việc tham gia giải chạy còn giúp anh Thưởng thỏa đam mê với môn thể thao này.

Trong căn nhà ấm áp của anh Thưởng đầy ắp những giấy chứng nhận, huy chương mà anh đạt được trong các lần tham gia hội thao hay các giải về điền kinh. Anh Thưởng cho biết: Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, được thầy cô cử tham gia các cuộc thi, phong trào thể dục thể thao… niềm đam mê chạy bộ dần hình thành trong anh. Vậy nên, anh luôn luyện tập để rèn luyện sức khỏe, thỏa sức đam mê của mình.

Hành trình tham gia các giải chạy bộ đã giúp anh Triệu Văn Thưởng gặt hái nhiều thành tích - Ảnh: Trương Hiện

Đam mê dẫn lối những bước chạy nên dù cuộc sống còn khó khăn, không có nhiều điều kiện tập luyện nhưng anh Thưởng vẫn gắn bó với marathon. Mỗi ngày vào sáng sớm hay chiều muộn, sau khi đi làm về, anh Thưởng đều dành một khoảng thời gian để chạy, chinh phục từng mục tiêu mình đặt ra. Dưới ánh hoàng hôn rực đỏ chiếu vào làn da nâu khỏe khoắn của chàng trai dân tộc thiểu số khi đang nỗ lực luyện tập để tham gia Giải Bình Phước marathon - Trường Tươi Group lần thứ II, năm 2024, anh Thưởng chia sẻ: “Để chạy bộ hiệu quả, bản thân phải tập luyện chăm chỉ và quyết tâm. Nếu chúng ta đặt mục tiêu phải chinh phục cự ly nào đó thì phải nỗ lực hết mình, tin rằng cuối cùng sẽ về đích. Marathon là bộ môn rất dễ thực hiện, mình có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi, sáng sớm hay chiều muộn. Mỗi khi chạy xong mình cảm thấy phấn khởi hơn, tràn đầy năng lượng”.

Những bước chân đầy nội lực của anh Triệu Văn Thưởng trong quá trình chạy marathon

Những bước chân đầy nội lực của anh Triệu Văn Thưởng trong quá trình chạy marathon

Những bước chạy đầy nội lực khi tập luyện đã thể hiện niềm đam mê mãnh liệt của anh Thưởng với chạy bộ. Anh cho biết: Mong muốn lớn nhất của tôi những lần tham gia Giải vô địch quốc gia việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” hay các giải marathon không chỉ để thỏa đam mê với môn thể thao mình yêu thích mà còn được trải nghiệm cung đường nơi mình sinh sống. Và tôi thực sự háo hức, mong chờ khi Bình Phước sắp tổ chức giải marathon lớn ngay trên địa bàn thành phố Đồng Xoài.

Hơn 10 năm tham gia chạy bộ, ngoài những thành tích được tôn vinh, với anh Thưởng, sau tất cả là niềm đam mê marathon, nỗ lực với mục tiêu đã chọn và truyền cảm hứng đến với cộng đồng, nhất là các bạn trẻ. “Tôi đã rèn cho mình ý chí mạnh mẽ, quyết tâm vượt qua chính mình. Không nhất thiết phải về nhất trong cuộc đua mà quan trọng là trở nên quyết đoán và mạnh mẽ hơn sau mỗi bước chạy. Và chạy làm tôi thực sự hạnh phúc” - anh Thưởng chia sẻ.

Với anh Thưởng, những bước chạy luôn làm anh hạnh phúc. Trong ảnh: Anh Triệu Văn Thưởng, xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú chuẩn bị cho một buổi tập

Với anh Thưởng, những bước chạy luôn làm anh hạnh phúc. Trong ảnh: Anh Triệu Văn Thưởng, xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú chuẩn bị cho một buổi tập

Mỗi người có thể lựa chọn cho mình môn thể thao yêu thích. Với anh Thưởng, cuộc sống là luôn khám phá và chinh phục những “đích đến”, vậy nên chạy marathon không chỉ là về đúng vạch mà là chiến thắng chính mình, từ đó bản thân có thêm động lực, quyết tâm hơn trong cuộc sống.

Anh Ngọc

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/18/164132/dam-me-tren-tung-buoc-chay