Dân chung cư ở Hà Nội trắng đêm 'đỏ lửa', sáng đèn gói bánh chưng cứu trợ vùng lũ

Người dân ở nhiều chung cư Hà Nội trắng đêm gói bánh chưng, kêu gọi ủng hộ thuốc men, thực phẩm cứu trợ đồng bào ở Tây Bắc bị lũ lụt tàn phá.

Những ngày qua, ngọn lửa tình người được thắp lên trên cả nước. Triệu người dân ở mọi miền đất nước đã có những hành động thiết thực với tinh thần "nhường cơm sẻ áo", "lá lành đùm lá rách" hướng về Tây Bắc - nơi đang ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.

Người dân ở chung cư Hà Nội trắng đêm gói bánh chưng cứu trợ đồng bào bị lũ lụt (Ảnh: Công Minh)

Người dân ở chung cư Hà Nội trắng đêm gói bánh chưng cứu trợ đồng bào bị lũ lụt (Ảnh: Công Minh)

Trong hành trình chia sẻ mất mát, đau thương ấy, người dân ở mọi miền Tổ quốc: Người góp tiền, người góp lương thực, thuốc men, người gói bánh chưng, gửi xuồng máy, mì tôm... đã trở thành một nhịp cầu kết nối yêu thương đến với bà con vùng lũ.

Công việc này được cư dân thực hiện trong đêm để kịp sáng hôm sau đưa lên xe vận chuyển lên Tây Bắc (Ảnh: Công Minh)

Công việc này được cư dân thực hiện trong đêm để kịp sáng hôm sau đưa lên xe vận chuyển lên Tây Bắc (Ảnh: Công Minh)

Với tấm lòng sẻ chia, hàng ngàn cư dân tại các chung cư ở Hà Nội đã tổ chức kêu gọi ủng hộ mì tôm, nước uống và gói bánh chưng để cứu trợ bà con các tỉnh Tây Bắc.

Người dân ở chung cư Hateco vận chuyển nhu yếu phẩm ủng hộ đồng bào vùng lũ. Trong ảnh, cụ già cũng tham gia đoàn người tiếp sức mạnh cho miền Tây Bắc (Ảnh: Công Minh).

Người dân ở chung cư Hateco vận chuyển nhu yếu phẩm ủng hộ đồng bào vùng lũ. Trong ảnh, cụ già cũng tham gia đoàn người tiếp sức mạnh cho miền Tây Bắc (Ảnh: Công Minh).

Chị Hoàng Thị My - cư dân chung cư Thăng Long Victory (xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội) chia sẻ, những ngày qua sau khi đọc được thông tin thiệt hại do hoàn lưu bão số 3 tại các tỉnh phía Bắc, chị cùng cư dân trong tòa nhà đã phát động, kêu gọi ủng hộ để gửi những phần quà chia sẻ với sự mất mát, đau thương của người dân vùng lũ.

Những chiếc xe được các bạn trẻ tại thôn Bảo Lộc, xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội gắn cờ Tổ quốc chở đồ hộ người dân vùng lũ để lại nhiều cảm xúc dâng trào với nhiều người trong thôn (Ảnh: Bảo An).

Những chiếc xe được các bạn trẻ tại thôn Bảo Lộc, xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội gắn cờ Tổ quốc chở đồ hộ người dân vùng lũ để lại nhiều cảm xúc dâng trào với nhiều người trong thôn (Ảnh: Bảo An).

Ngoài nhu yếu phẩm, thuốc men đã được chuyển lên trước đó, người dân tại chung cư còn trắng đêm gói 500 chiếc bánh chưng gửi đến người dân ở các tỉnh Yên Bái.

Ngồi trông nồi bánh giữa đêm khuya đang đỏ lửa, anh Thiên Quân - cư dân chung cư Thăng Long Victory trải lòng, những món quà cứu trợ không chỉ đơn thuần là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là tấm lòng của người miền xuôi, như lời động viên sâu sắc, khích lệ tinh thần để người dân vùng lũ tiếp tục vững vàng đứng lên, vượt qua gian khó.

"Sự sẻ chia ấy, dù là nhỏ bé, nhưng đã làm nên sức mạnh lớn lao, giúp cả một cộng đồng vượt qua khó khăn trong những ngày mưa bão khắc nghiệt", anh Quân xúc động.

Từ sáng sớm, anh Dũng cùng nhóm bạn trẻ tất bật chuyển đổ, phân loại để nhanh nhất có thể đến được với bà con vùng lũ (Ảnh: Bảo An).

Từ sáng sớm, anh Dũng cùng nhóm bạn trẻ tất bật chuyển đổ, phân loại để nhanh nhất có thể đến được với bà con vùng lũ (Ảnh: Bảo An).

Cùng hướng về vùng lũ Tây Bắc, ngày 11/9, nhóm thiện nguyện ở chung cư Hateco Xuân Phương, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã nhận được sự chung tay, hỗ trợ của hàng ngàn cư dân. Từng thùng sữa, thùng nước lọc, thuốc men…đã được cư dân mang tới tầng 1 tòa nhà để nhóm thiện nguyện tiếp nhận, gửi đi.

Đến nay, chuyến hàng cứu trợ thứ 2 của nhóm thiện nguyện kêu gọi ở chung cư Hateco đã xuất phát trên đường đến với đồng bào vùng lũ ở huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang.

Ở thôn Bảo Lộc có hàng chục điểm tiếp nhận hàng hóa, nhu yếu phẩm giúp bà con vùng lũ (Ảnh: Bảo An).

Ở thôn Bảo Lộc có hàng chục điểm tiếp nhận hàng hóa, nhu yếu phẩm giúp bà con vùng lũ (Ảnh: Bảo An).

Chị Hoàng Dương – đại diện nhóm thiện nguyện cho biết, nhóm của chị gồm 6 chị em đang sinh sống tại chung cư Hateco những ngày qua dường như không ngủ cùng với cư dân sắp xếp, điều tiết hàng hóa, nhu yếu phẩm để kịp thời gửi lên các tỉnh Tây Bắc.

Người dân thể hiện tinh thần tương thân, tương ái với đồng bào vùng lũ (Ảnh: Bảo An).

Người dân thể hiện tinh thần tương thân, tương ái với đồng bào vùng lũ (Ảnh: Bảo An).

Ở các quận huyện tại Hà Nội, người dân cũng hòa chung tinh thần "lá lành đùm lá rách" kêu gọi ủng hộ thuốc men, nhu yếu phẩm để chia sẻ với bà con bị tàn phá bởi mưa lũ.

Hàng ngàn phần quà được người dân trong thôn tiếp nhận để chuyển lên Tây Bắc (Ảnh: Bảo An).

Hàng ngàn phần quà được người dân trong thôn tiếp nhận để chuyển lên Tây Bắc (Ảnh: Bảo An).

Dậy từ rất sớm dựng rạp tiếp nhận cứu trợ, anh Nguyễn Văn Dũng ở (thôn Bảo Lộc, xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) tất bật đưa hàng hóa từ xe tải xuống để người dân phân loại, đóng gói cho kịp chiều nay kịp di chuyển lên các tỉnh Tây Bắc cứu trợ.

Anh Dũng cho biết, nhìn hình ảnh đau thương ở Tây Bắc, anh không thể ngồi yên và đã hòa vào các nhóm thanh niên của thôn để góp sức, tiếp nhận quà từ người dân gửi.

"Đồng bào bị lũ lụt rất đau thương, người Việt luôn là thế, biến đau thương thành sức mạnh, sự đoàn kết sẻ chia để cùng nhau vượt qua nghịch cảnh", anh Dũng xúc động.

Hành trình phục hồi sau mưa lũ vẫn còn dài, nhưng với tinh thần đoàn kết và sự hỗ trợ của người dân cả nước hướng về Tây Bắc, chắc chắn rằng những khó khăn sẽ sớm qua đi. Và những vùng đất đau thương bị tàn phá bởi lũ sẽ được hồi sinh bởi tinh thần Việt.

Công Minh - Bảo An

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/dan-chung-cu-o-ha-noi-trang-dem-do-lua-sang-den-goi-banh-chung-cuu-tro-vung-lu-345320.html