Dân Đà Nẵng dọn cả tuần nhưng nhà cửa vẫn ngập bùn non

Trận ngập lịch sử ở Đà Nẵng đã qua gần một tuần nhưng nhiều khu dân cư quận Liên Chiểu vẫn ngập bùn non và rác.

 Ngày 20/10, ghi nhận tại các tuyến đường Mẹ Suốt, Phạm Như Xương, Hoàng Văn Thái (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu)... vẫn đang ngổn ngang.

Ngày 20/10, ghi nhận tại các tuyến đường Mẹ Suốt, Phạm Như Xương, Hoàng Văn Thái (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu)... vẫn đang ngổn ngang.

 Người dân nơi đây vẫn chưa kinh doanh trở lại. Một số tuyến đường trong kiệt, hẻm ở khu dân cư vẫn còn ngập bùn non.

Người dân nơi đây vẫn chưa kinh doanh trở lại. Một số tuyến đường trong kiệt, hẻm ở khu dân cư vẫn còn ngập bùn non.

 Trận mưa lớn hôm 14/10 khiến TP Đà Nẵng ngập sâu trong nước. Trong đó, khu vực Liên Chiểu được coi như "rốn lũ", hàng trăm ngôi nhà bị nước tràn vào, ngập sâu 1-1,5 m.

Trận mưa lớn hôm 14/10 khiến TP Đà Nẵng ngập sâu trong nước. Trong đó, khu vực Liên Chiểu được coi như "rốn lũ", hàng trăm ngôi nhà bị nước tràn vào, ngập sâu 1-1,5 m.

 Người dân cho biết hầu hết đồ dùng để dưới tầng một bị ngập nước, hư hỏng. Đến nay, trận lũ đã qua 6 ngày nhưng người dân ở đường Mẹ Suốt, Phạm Như Xương vẫn chưa quét dọn xong.

Người dân cho biết hầu hết đồ dùng để dưới tầng một bị ngập nước, hư hỏng. Đến nay, trận lũ đã qua 6 ngày nhưng người dân ở đường Mẹ Suốt, Phạm Như Xương vẫn chưa quét dọn xong.

 Ông Thái Thành Chí (58 tuổi, ngụ phường Hòa Khánh Nam), nói đã sinh sống ở đây gần 40 năm, chứng kiến nhiều cơn bão lớn. Tuy nhiên, hôm 14/10 là trận ngập lịch sử, hầu hết đồ dùng bị cuốn trôi, hư hỏng. "Tôi dọn dẹp cả tuần nay mà chưa xong", ông Chí nói.

Ông Thái Thành Chí (58 tuổi, ngụ phường Hòa Khánh Nam), nói đã sinh sống ở đây gần 40 năm, chứng kiến nhiều cơn bão lớn. Tuy nhiên, hôm 14/10 là trận ngập lịch sử, hầu hết đồ dùng bị cuốn trôi, hư hỏng. "Tôi dọn dẹp cả tuần nay mà chưa xong", ông Chí nói.

 Cũng theo lời người dân, trận mưa vừa qua rất lớn, nước tràn vào khu dân cư nhanh nên mọi người không kịp trở tay. "Khi thấy nước tràn vào nhà, tôi chỉ khiêng được ít đồ lên gác, còn những vật dụng tầng một thì bị nước ngập làm hỏng", một người dân phường Hòa Khánh Nam cho hay.

Cũng theo lời người dân, trận mưa vừa qua rất lớn, nước tràn vào khu dân cư nhanh nên mọi người không kịp trở tay. "Khi thấy nước tràn vào nhà, tôi chỉ khiêng được ít đồ lên gác, còn những vật dụng tầng một thì bị nước ngập làm hỏng", một người dân phường Hòa Khánh Nam cho hay.

 Nhiều nhà bị ngập và dột nước khiến sách vở, đồ dùng của các cháu học sinh bị ướt. Các gia đình tranh thủ trời nắng mang sách ra phơi với hy vọng các cháu còn sử dụng được trong năm học này.

Nhiều nhà bị ngập và dột nước khiến sách vở, đồ dùng của các cháu học sinh bị ướt. Các gia đình tranh thủ trời nắng mang sách ra phơi với hy vọng các cháu còn sử dụng được trong năm học này.

 Trong nhiều ngôi nhà, nước đã rút nhưng người dân không dọn kịp nên bùn non đã khô lại.

Trong nhiều ngôi nhà, nước đã rút nhưng người dân không dọn kịp nên bùn non đã khô lại.

Nguyên Vũ - Văn Quang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dan-da-nang-don-ca-tuan-nhung-nha-cua-van-ngap-bun-non-post1367175.html