Đan Lê bàn chuyện đánh ghen, fan khen 'chuẩn không cần chỉnh'

'Khi một người không yêu mình nữa, đánh, mắng, tức giận có khiến người ấy yêu lại mình không?', Đan Lê chia sẻ giữa lúc câu chuyện đánh ghen ở Hồ Tây gây ồn ào.

Gần đây dư luận xôn xao câu chuyện người phụ nữ đánh ghen ở Hồ Tây. Trong khi người vợ uất hận túm tóc "xử" tiểu tam thì ông chồng ra sức bảo vệ nhân tình. Giữa lúc sự việc đang nóng, Đan Lê bất ngờ bàn chuyện "đánh ghen". Ảnh: Lê Chí Linh

Gần đây dư luận xôn xao câu chuyện người phụ nữ đánh ghen ở Hồ Tây. Trong khi người vợ uất hận túm tóc "xử" tiểu tam thì ông chồng ra sức bảo vệ nhân tình. Giữa lúc sự việc đang nóng, Đan Lê bất ngờ bàn chuyện "đánh ghen". Ảnh: Lê Chí Linh

Trên trang cá nhân nữ diễn viên chia sẻ: "Ai chẳng từng vài lần trong đời, đối diện với sự dối trá, phản bội. Những lúc ấy, hẳn nhiên, không người nào có thể tránh được đau khổ. Mình cũng vậy. Có khi còn làm một số việc ngu ngốc mà sau này nghĩ lại chỉ muốn lú lẫn, quên béng đi, càng quên càng tốt. Nhưng dù hoàn cảnh, con người, mức độ có thể khác nhau, thì vẫn có một thứ không đổi, đó là: không lảng tránh và trân trọng bản thân bằng cách rời xa khi tổn thương đã đủ". Ảnh: Lê Chí Linh

Trên trang cá nhân nữ diễn viên chia sẻ: "Ai chẳng từng vài lần trong đời, đối diện với sự dối trá, phản bội. Những lúc ấy, hẳn nhiên, không người nào có thể tránh được đau khổ. Mình cũng vậy. Có khi còn làm một số việc ngu ngốc mà sau này nghĩ lại chỉ muốn lú lẫn, quên béng đi, càng quên càng tốt. Nhưng dù hoàn cảnh, con người, mức độ có thể khác nhau, thì vẫn có một thứ không đổi, đó là: không lảng tránh và trân trọng bản thân bằng cách rời xa khi tổn thương đã đủ". Ảnh: Lê Chí Linh

"Sự ra đi không phải hèn nhát, mà là hành động tối cao để bảo vệ bản thân. Chẳng thế người xưa có câu: “Tẩu vi thượng sách” các bạn ạ!... Thật tình, mình cũng chẳng giỏi giang gì. Nhưng việc nuôi nấng, chăm sóc 2 đứa nhỏ đã cho mình nhiều bài học và chúng rèn luyện mình: khi đã có con, có thêm ràng buộc, bớt đi sự lựa chọn, trở nên vướng bận, yếu thế hơn nên phải nhịn và hy sinh vì con. Chúng dạy mình rằng: có những thứ trong đời, không phải cứ chiến đấu mà được, không phải cứ đương đầu là thắng", nữ diễn viên nêu quan điểm.

"Sự ra đi không phải hèn nhát, mà là hành động tối cao để bảo vệ bản thân. Chẳng thế người xưa có câu: “Tẩu vi thượng sách” các bạn ạ!... Thật tình, mình cũng chẳng giỏi giang gì. Nhưng việc nuôi nấng, chăm sóc 2 đứa nhỏ đã cho mình nhiều bài học và chúng rèn luyện mình: khi đã có con, có thêm ràng buộc, bớt đi sự lựa chọn, trở nên vướng bận, yếu thế hơn nên phải nhịn và hy sinh vì con. Chúng dạy mình rằng: có những thứ trong đời, không phải cứ chiến đấu mà được, không phải cứ đương đầu là thắng", nữ diễn viên nêu quan điểm.

Nữ MC xinh đẹp bày tỏ: "Trước đây, khi ai ném vào mình thứ gì tồi tệ, mình sẵn sàng ném trả một thứ tương đương. Đó là vì mình chưa biết có cách khác, chưa biết cuộc sống này có những quy luật vận hành khác ngoài đấu tranh. Như khi bế trên tay một đứa trẻ sơ sinh, đứa trẻ không biết làm gì ngoài khóc. Vậy khi con khóc, bạn có khóc theo, khóc to hơn để đứa trẻ nín không? Bạn có đánh đứa trẻ để việc khóc dừng lại không? Bạn phải dỗ, phải yêu thương, phải tìm ra nguyên nhân của việc khóc, thậm chí im lặng chờ đợi cơn khóc qua đi. Hơi khác chút, vì con không bỏ được nhưng yêu thì bỏ được".

Nữ MC xinh đẹp bày tỏ: "Trước đây, khi ai ném vào mình thứ gì tồi tệ, mình sẵn sàng ném trả một thứ tương đương. Đó là vì mình chưa biết có cách khác, chưa biết cuộc sống này có những quy luật vận hành khác ngoài đấu tranh. Như khi bế trên tay một đứa trẻ sơ sinh, đứa trẻ không biết làm gì ngoài khóc. Vậy khi con khóc, bạn có khóc theo, khóc to hơn để đứa trẻ nín không? Bạn có đánh đứa trẻ để việc khóc dừng lại không? Bạn phải dỗ, phải yêu thương, phải tìm ra nguyên nhân của việc khóc, thậm chí im lặng chờ đợi cơn khóc qua đi. Hơi khác chút, vì con không bỏ được nhưng yêu thì bỏ được".

"Khi một người không yêu mình nữa, đánh, mắng, tức giận có khiến người ấy yêu lại mình không? Hay tình yêu đó dù đánh mắng hay không cũng đã ra đi ngay từ giây phút chúng ta mất đi niềm tin, sự tôn trọng rồi? Thế thì đánh ghen để làm gì? Để đau lòng và cả đau tay mình hơn hay sao?", Đan Lê viết.

"Khi một người không yêu mình nữa, đánh, mắng, tức giận có khiến người ấy yêu lại mình không? Hay tình yêu đó dù đánh mắng hay không cũng đã ra đi ngay từ giây phút chúng ta mất đi niềm tin, sự tôn trọng rồi? Thế thì đánh ghen để làm gì? Để đau lòng và cả đau tay mình hơn hay sao?", Đan Lê viết.

"Mình chỉ là người ngoài cuộc nhưng khi tình cờ xem những hình ảnh đánh ghen, trong mình chẳng có suy nghĩ nào ngoài nỗi xót xa: Thương quá! Vì dẫu có hả được chút cơn giận thì hành vi người đàn ông từng là của mình che chở cho người phụ nữ khác, còn đau hơn nhiều so với sự đau đớn vật lý của những cái túm tóc, bạt tai", nữ diễn viên bàn chuyện đánh ghen.

"Mình chỉ là người ngoài cuộc nhưng khi tình cờ xem những hình ảnh đánh ghen, trong mình chẳng có suy nghĩ nào ngoài nỗi xót xa: Thương quá! Vì dẫu có hả được chút cơn giận thì hành vi người đàn ông từng là của mình che chở cho người phụ nữ khác, còn đau hơn nhiều so với sự đau đớn vật lý của những cái túm tóc, bạt tai", nữ diễn viên bàn chuyện đánh ghen.

Cuối cùng Đan Lê nhắn nhủ phái nữ: "Bạn có thể không cần yêu bản thân nhất, nhưng luôn cần biết trân trọng chính mình nhất".

Cuối cùng Đan Lê nhắn nhủ phái nữ: "Bạn có thể không cần yêu bản thân nhất, nhưng luôn cần biết trân trọng chính mình nhất".

Chia sẻ của Đan Lê về chuyện đánh ghen được nhiều người tán đồng. Diễn viên Hà Hương bình luận: "Chốt lại, đàn bà đánh phấn không đánh ghen hả Lê xinh". Xuân Bắc cũng đồng tình: "Được thế thì còn gì bằng hả cô".

Chia sẻ của Đan Lê về chuyện đánh ghen được nhiều người tán đồng. Diễn viên Hà Hương bình luận: "Chốt lại, đàn bà đánh phấn không đánh ghen hả Lê xinh". Xuân Bắc cũng đồng tình: "Được thế thì còn gì bằng hả cô".

Đan Lê là diễn viên, MC nổi tiếng. Cô có cuộc hôn nhân hạnh phúc với đạo diễn Khải Anh.

Đan Lê là diễn viên, MC nổi tiếng. Cô có cuộc hôn nhân hạnh phúc với đạo diễn Khải Anh.

Kết hôn năm 2011, vợ chồng Đan Lê hiện có 2 cậu con trai kháu khỉnh, đáng yêu.

Kết hôn năm 2011, vợ chồng Đan Lê hiện có 2 cậu con trai kháu khỉnh, đáng yêu.

Trước khi đến với Khải Anh, Đan Lê từng trải qua một cuộc hôn nhân ngắn ngủi. Hiện, gia đình là tất cả với nữ MC xinh đẹp này.

Trước khi đến với Khải Anh, Đan Lê từng trải qua một cuộc hôn nhân ngắn ngủi. Hiện, gia đình là tất cả với nữ MC xinh đẹp này.

Đan Lê bên hai con: Khải Minh (sinh năm 2011) và Khải Nguyên (sinh năm 2014).

Đan Lê bên hai con: Khải Minh (sinh năm 2011) và Khải Nguyên (sinh năm 2014).

Xem video "Đan Lê bị chồng mắng xơi xơi trên phim trường". Nguồn VTV3:

Diệu Nga (Ảnh: FBNV)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/giai-tri/dan-le-ban-chuyen-danh-ghen-fan-khen-chuan-khong-can-chinh-1605394.html