Dân mạng đồng loạt đổi ảnh avatar, bày tỏ tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sau khi các phương tiện thông tin đại chúng công bố thông tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, từ chiều tối 19/7, rất nhiều người sử dụng mạng xã hội ở Việt Nam đã bày tỏ sự tiếc thương bằng cách thay hình avatar và đưa lại những hình ảnh, những phát ngôn ấn tượng về nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sau khi tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần được công bố, rất nhiều người sử dụng mạng xã hội đã thể hiện sự tiếc thương bằng việc đưa hình ảnh về màu đen, hình cờ rủ, lá rụng về cội, bông hoa sen…

Đi kèm với đó là những dòng trạng thái (status) như: "Một trái tim lớn đã ngừng đập", "Người cộng sản kiên trung", "xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt người cộng sản chân chính", "Vĩnh biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người cộng sản kiên trung, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Muôn người dân Việt Nam nhớ thương ông" hay "Tuổi trẻ Việt Nam mãi mãi khắc ghi lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng"…

Nhà thơ quân đội Đặng Vương Hưng đăng bức ảnh buồn về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đi kèm đó là bài thơ

TRỞ VỀ

Trở về đất mẹ quê cha

Hóa thành quả ngọt hương hoa trên đồng

Trở về với núi với sông

Hóa thành gió mát nơi không ưu phiền

Trở về thế giới Người Hiền

Tiếng thơm còn mãi khắp miền cỏ hoa

Ngàn năm mây trắng đã xa

Có mưa có nắng vượt qua tháng ngày

Người đi chưa hết đắm say

Trần gian còn những đắng cay, vui buồn...

Ở trên cao ấy ngọn nguồn

Hình như nhìn lại Người luôn mỉm cười?

Hà Nội, 20/7/2024

Đặng Vương Hưng

Facebook Quế Phương xúc động viết: "Người tuôn nước mắt, trời tuôn mưa... Triệu trái tim Việt Nam đau lòng... Cảm ơn vì những điều bác đã làm cho đất nước."

Facebook Quế Phương xúc động viết: "Người tuôn nước mắt, trời tuôn mưa... Triệu trái tim Việt Nam đau lòng... Cảm ơn vì những điều bác đã làm cho đất nước."

Đặc biệt, rất nhiều người dân Việt Nam đã trích đăng lại câu nói mà Tổng Bí thư rất tâm đắc khi ông phát biểu trước các cán bộ, đảng viên: "Đời người chỉ sống có một lần phải sống sao cho có ý nghĩa; để không phải xót xa ân hận về những việc làm ti tiện, đớn hèn, vô liêm sỉ; tiền bạc lắm để làm gì, chết có mang theo được đâu. Danh dự mới là điều thiêng liêng nhất!"

Đặc biệt, rất nhiều người dân Việt Nam đã trích đăng lại câu nói mà Tổng Bí thư rất tâm đắc khi ông phát biểu trước các cán bộ, đảng viên: "Đời người chỉ sống có một lần phải sống sao cho có ý nghĩa; để không phải xót xa ân hận về những việc làm ti tiện, đớn hèn, vô liêm sỉ; tiền bạc lắm để làm gì, chết có mang theo được đâu. Danh dự mới là điều thiêng liêng nhất!"

Đưa lại những bức ảnh dung dị, đời thường, gần gũi của Tổng Bí thư khi tiếp xúc với các tầng lớp nhân dân cũng là cách để người sử dụng mạng xã hội bày tỏ sự tiếc thương với một nhà lãnh đạo giản dị, gần gũi, sâu sắc của dân tộc Việt Nam.

Suốt từ chiều qua cho đến sáng nay 20/7, người dân Việt Nam ở trong và ngoài nước, bạn bè quốc tế vẫn không ngừng bày tỏ tình cảm, sự trân quý, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, coi ông là một người Việt Nam chân chính, người cộng sản kiên trung, người lãnh đạo hết lòng vì dân, vì nước, hy sinh cả cuộc đời vì sự ấm no, hạnh phúc của dân tộc.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/dan-mang-dong-loat-doi-anh-avatar-bay-to-tiec-thuong-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-post1109057.vov