Dân mạng lan truyền hình ảnh chân thương tật của Đàm Vĩnh Hưng
Chiều 6/2, hình ảnh một bàn chân mất 4 ngón được cho là của Đàm Vĩnh Hưng đang lan truyền, gây bàn tán trên mạng xã hội. Nam ca sĩ chưa lên tiếng đính chính.
Chiều 6/2, hình ảnh chụp một bàn chân thương tật được cho là của Đàm Vĩnh Hưng lan truyền trên mạng xã hội với tốc độ chóng mặt, kéo theo hàng nghìn bình luận. Hình ảnh chụp một bàn chân bị mất 4 ngón chân và chỉ còn ngón chân cái. Tuy nhiên, theo tìm hiểu, thực chất hình ảnh này xuất phát từ một video livestream trên kênh có tên N.V.T.Đ. vào 5/2. Trong video này, chủ nhân kênh YouTube cũng nói rõ hình ảnh là của nạn nhân khác gặp tai nạn tương tự.
“Đây là video của nạn nhân khác rơi vào tình huống tương tự. Không biết lý do gì họ mất các ngón chân. Đây là video do cơ sở sản xuất chân silicon giới thiệu”, chủ kênh tiết lộ.
Cũng trong video livestream này, một người đàn ông tiết lộ chấn thương của Đàm Vĩnh Hưng thực chất nghiêm trọng hơn những gì công chúng biết thời gian qua. Người này khẳng định Đàm Vĩnh Hưng đứt từ ngón cái tới ngón út, dập nát các ngón chân. Do đó, Đàm Vĩnh Hưng khi biểu diễn không thể nhảy mà chỉ đứng nhún nhẹ nhàng. Nam ca sĩ cũng không thể đứng quá lâu.
Hiện tại, phía Đàm Vĩnh Hưng chưa phản hồi thông tin trên. Theo hình ảnh từng được Đàm Vĩnh Hưng đăng tải trên mạng xã hội đầu năm 2024, tức không lâu sau khi bị tai nạn, nam ca sĩ băng bó kín 4 ngón chân, ngoại trừ ngón cái trên bàn chân phải.
Trong video đăng ngày 5/2 trên fanpage, Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh đang thất nghiệp. Nhưng tới tháng 4, nam ca sĩ sẽ hoạt động trở lại.
Trên trang cá nhân, anh viết thêm: “Xin cúi mình thật thấp cùng với lòng biết ơn gửi đến những yêu thương, cảm thông, lo âu, thấu hiểu và cả những giọt nước mắt đã rơi xuống. Như thông điệp nhắn gửi từ status đầu tiên Hưng đã viết, cần lắm một lời xin lỗi nhưng chắc khó vì đâu phải ai cũng đủ dũng cảm, mạnh tay y như lúc họ chà đạp, bôi nhọ và chế giễu, châm biếm mình”.
Anh tiếp tục: “Hưng và gia đình biết ơn những ai đã yêu thương, bảo vệ Hưng dù cách này hay cách khác. Nhất định sẽ ngày có báo đáp. Trước đây cũng vì nhẹ dạ, cả tin mà lỡ tự rẽ lối, đi vào đường tử mà không hay. Nay thì không bao giờ. Hiện tại, Hưng chỉ có con đường duy nhất là đi tới đích để trả lời cho tất cả và tôi biết ít nhất mình không đơn độc”.
(Theo Znews)