Dân mạng thương xót cô gái mồ côi bị cha mẹ nuôi đem trả nhà chùa khi họ có con

Cô bé mồ côi bị bố mẹ nuôi đem trả lại chùa sau khi họ sinh được con, nỗi niềm trông ngóng của cô nhiều năm qua khiến cư dân mạng thương xót sau khi đọc bài chia sẻ.

Bức tâm thư của tác giả ẩn danh đang được lan truyền mạnh mẽ trên các trang cộng đồng, suy nghĩ và tình cảm của cô gái khiến người đọc xót xa vì cảm thương, và làm nảy sinh các luồng ý kiến tranh cãi.

Tác giả kể lại câu chuyện của bản thân như sau: "Em là cô nhi, ở chùa với các sư thầy. Ngày xưa em được ba mẹ em nhận nuôi vì không có con. Những ngày đầu ở nhà mới được chiều lắm ạ. Do thiếu thốn tình thương nên những ngày đó là những ngày hạnh phúc nhất đời em.

Nhưng nhận nuôi em xong thì 2 năm sau họ có tin vui. Kể từ đấy họ chăm chút cho con đẻ của họ hơn. Ba mẹ vẫn cho em đi học, đi chơi cùng gia đình nhưng em cảm giác là tình cảm không được như trước nữa. Thế rồi, họ trả em lại chùa cho thầy, thỉnh thoảng đến thăm em, dẫn theo em bé. Nhưng phải 5 năm nay họ không quay lại nữa...

Ngày hôm nay, em nhận được tin nhắn của 'Ba', hỏi em thi đại học ổn không. Nhưng giờ em đã không còn suy nghĩ nhiều nữa, em vừa thi đại học với số điểm em mong muốn, em cũng không trông ngóng nhiều về hy vọng được quay lại nữa. Em chúc mọi người vượt qua mọi nghịch cảnh ạ, vì ngày mai sẽ còn tươi sáng hơn nữa".

Đoạn tin nhắn tác giả đính kèm trong bài viết chia sẻ đoạn tin nhắn với người cha nuôi.

Đoạn tin nhắn tác giả đính kèm trong bài viết chia sẻ đoạn tin nhắn với người cha nuôi.

Các bài đăng lại bức thư này nhận được nhiều lượt tương tác, bình luận và chia sẻ. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với cô gái có hoàn cảnh đặc biệt này và mong muốn cô nhìn về tương lai: "Cảm ơn bạn vì đến bây giờ vẫn chọn làm một người tử tế, người học trò giỏi, thi đỗ được số điểm mong ước. Mong bạn sớm tìm được mái ấm của mình"; "Mình ôm bạn thiệt là chặt nhé. Không sao đâu, thời gian khó khăn nhất còn qua được thì giờ không gì là không thể vượt qua. Cố lên mọi thứ sẽ ổn thôi".

"Em giỏi quá, thi được 25 điểm lận đó. Tương lai nhất định em sẽ gặp được nhiều người hơn, nhiều người hơn nữa. Họ cũng sẽ yêu thương và dịu dàng với em như sự dịu dàng của em bây giờ vậy. Từng được yêu thương rồi bị bỏ rơi lại lần nữa nó kinh khủng hơn nhiều so với lúc chưa nhận được gì, mong em luôn vững vàng"; tài khoản Hồng Ánh viết.

Quỳnh Hoa viết: "Một chú mèo được nhận chút yêu thương thì cả cuộc đời này xem đó là mái ấm. Dẫu biết cha mẹ nuôi vẫn thi thoảng nhắn tin cho bạn nhưng cảm giác bị bỏ rơi thật buồn. Mong bạn vẫn luôn lạc quan như bây giờ nhé. Đừng suy nghĩ nhiều mà phiền lòng. Người tử tế như bạn, ông trời sẽ không bạc đãi đâu".

Xót xa cho nỗi khát khao tình thương và mái ấm của cô gái, nhiều người tỏ ý trách móc bố mẹ nuôi của cô: "Gieo rắc hy vọng tình thương cho đứa trẻ thiếu thốn xong rồi lại để nó quay lại chùa. Gia đình ấy sống không ác nhưng quá ích kỷ"; "Thương con cậu mới đậu con mình, nhiều trường hợp hiếm muộn nhận con nuôi xong có con như em này lắm".

Lê Hoàng Dung chia sẻ: "Tâm lý của những bạn mồ côi là rất sợ bị bỏ rơi lần nữa. Đôi khi sự tổn thương tâm lý gấp nhiều lần thể xác, đừng viện lý do là ít nhất đã được yêu thương tử tế 2 năm, không khác nào cho viên kẹo rồi cứa thêm vài nhát dao. Chưa kể tâm lý của những bạn nhỏ ở trại trẻ còn có khi dễ tổn thương hơn. Nếu cảm thấy không thể kiên trì và có trách nhiệm thì đừng nhúng tay vào cuộc đời của ai khác".

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng cư dân mạng không nên chỉ trích cha mẹ nuôi của cô gái vì nhận ơn một ngày thì nên biết ơn một ngày, có thể hoàn cảnh khiến họ lực bất tòng tâm. Hải Yến viết: "Dù sao gia đình đó cũng có ân nuôi dưỡng nhiều năm mà. Việc họ trả bạn về chùa hay không liên lạc thì vẫn không thể quên ân nghĩa cũ được. Theo mình bố mẹ nuôi bạn không xấu. Vậy nên, nếu bạn muốn vẫn có thể lâu lâu về thăm khi sau này thành đạt".

Anh Thái bình luận: "Mình nghĩ theo hướng tích cực thì bạn này cũng đã có thời gian 2 năm thật ấm êm. Bên cạnh đó, bạn có thêm một người em nữa. Hy vọng sau này lớn hai người càng khăng khít hơn. Cha mẹ nuôi cũng đã làm hết khả năng của họ rùi, còn tùy thuộc nhiều vào hoàn cảnh nữa".

"Hàng xóm cũ của mình cũng nhận nuôi một bé sau nhiều năm hiếm muộn. Sau đó họ sinh được thêm 2 bé nữa. Họ luôn đối xử tốt và công bằng với cả 3 đứa con, thậm chí mình thấy họ còn dành nhiều tình thương hơn với bé gái mà họ nhận nuôi. Đọc câu chuyện của bạn thấy thật buồn! Nhưng dù sao, ngày trọng đại này 'ba' vẫn nhớ và quan tâm đến bạn", Minh Anh chia sẻ.

Câu chuyện vẫn tiếp tục nhận nhiều tương tác. Ngoài việc bày tỏ quan điểm, nhiều cư dân mạng động viên cô gái cố gắng và chúc cô có tương lai tươi sáng và có được mái ấm với những người yêu thương.

Đọc thêm

Du khách nước ngoài bị TikToker Việt làm ồn gây mất ngủ, dân mạng xin lỗi thay 0

Dân mạng gọi tài xế cứu cháu bé vụ 'xe điên' tông liên hoàn là người hùng 0

Đọc tâm thư của mẹ Tiến 'Bịp', dân mạng nhắc nhau thương mẹ thì làm công dân tốt 0

Dân mạng phấn khích trước 'pháo xa sương mù' thanh lọc không khí Hà Nội 0

Hoàng Hà

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/dan-mang-thuong-xot-co-gai-mo-coi-bi-cha-me-nuoi-dem-tra-nha-chua-khi-ho-co-con-ar957066.html