Dặn shipper đặt bưu phẩm ở 'chỗ cao để tránh con mèo', kết quả không thể ngờ

Khi dặn anh shipper 'đặt bưu phẩm của em ở chỗ nào cao cao cho con mèo khỏi với tới', người nhận hàng này đã không ngờ rằng anh shipper sẽ chọn một chỗ cao thật cao, khó mà tưởng tượng ra được.

Trong cuộc sống hiện đại với rất nhiều người đặt hàng qua mạng, những người giao hàng cũng trở nên bận rộn nhưng hầu hết vẫn rất nhiệt tình, sẵn sàng làm theo ghi chú của khách hàng.

Mới đây, một khách hàng tên là Haritz ở Malaysia đã chia sẻ câu chuyện giữa mình và anh shipper, khiến cư dân mạng không thể nhịn cười.

Theo đó, khi thấy ứng dụng thông báo bưu phẩm của mình sắp được giao, Haritz nhắn anh shipper là “đặt giúp em bưu phẩm ở chỗ nào cao cao để con mèo không nghịch”.

Anh shipper hẳn đã rất cẩn thận, một lúc sau, anh nhắn cho Haritz rằng bưu phẩm đã được giao thành công và hãy tìm bưu phẩm đó trên… mái nhà.

Bưu phẩm được anh shipper "giấu" thế này. Ảnh: Haritz.

Bưu phẩm được anh shipper "giấu" thế này. Ảnh: Haritz.

Haritz chụp lại ảnh bưu phẩm được đặt ở rìa của mái nhà rồi đăng lên mạng và viết: “Đến tôi cũng không với tới bưu phẩm đó chứ nói gì đến con mèo”.

Cư dân mạng không thể nhịn cười trước tình huống của Haritz và sự nhiệt tình của anh shipper. Họ viết những bình luận như:

“Bằng cách nào mà anh shipper đặt được bưu phẩm lên vị trí đó vậy?”.

“Hay là anh shipper đã không hài lòng với yêu cầu của bạn nên mới làm khó như thế?”.

“Dù sao, tôi nghĩ bạn nên chấm 5 sao cho anh shipper đó vì sự sáng tạo và cố gắng của anh ấy”.

Anh shipper đặt được bưu phẩm lên mái nhà bằng cách nào vậy? Ảnh: Haritz.

Anh shipper đặt được bưu phẩm lên mái nhà bằng cách nào vậy? Ảnh: Haritz.

Thực tế, đúng là đa số các anh chị shipper ở đâu cũng rất nhiệt tình. Ở nước ta, nhiều anh chị shipper có khi phải giao những bưu phẩm “độc lạ” như cái cây cao 3 mét hay tấm đệm cỡ 1,8 mét nhưng anh chị nào cũng vẫn vui vẻ tươi cười.

Thục Hân

Theo nhiều nguồn tin

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/dan-shipper-dat-buu-pham-o-cho-cao-de-tranh-con-meo-ket-qua-khong-the-ngo-post1659865.tpo