Dân thành thị Cà Mau tủi lòng vì nước sinh hoạt khó khăn, thua nông thôn

Hơn 40 hộ dân ở khóm 1 (phường 8, TP.Cà Mau), sống ngay cạnh đô thị sầm uất nhưng phải tự kéo đường ống xa hàng trăm mét hoặc khoan giếng để có nước sử dụng. Nguồn nước tự kéo thì lúc có lúc không; nước giếng khoan thì đục, lo ảnh hưởng sức khỏe.

Gia đình ông Trịnh Văn Hiểu (ở khóm 1, phường 8, TP.Cà Mau) đang gặp nhiều khó khăn về nguồn nước sinh hoạt. Ông phải tự kéo đường ống nước từ kênh Rạch Rập về tới nhà, với chiều dài hơn 100 mét để có nước sử dụng. Vừa tốn kém, gia đình ông còn gặp bất tiện vì nguồn nước lúc có lúc không. Hơn 20 năm ông Hiểu về sống tại địa phương, cũng ngần ấy năm sống trong cảnh chờ mong nguồn nước.

“Nước thì mình tự kéo đường ống về. Nước thì cao điểm sài không có, nửa đêm phải hứng để dành. Nước ở nông thôn giờ tốt hơn ở đây, thấy không bằng vùng bìa nông thôn, bây giờ ở đó nước đầy đủ hơn ở đây”, ông Hiểu nói.

Ở ngay trung tâm đô thị TP.Cà Mau nhưng người dân khóm 1, phường 8 vẫn phải trữ nước mưa sử dụng

Ở ngay trung tâm đô thị TP.Cà Mau nhưng người dân khóm 1, phường 8 vẫn phải trữ nước mưa sử dụng

Không chỉ riêng gia đình ông Hiểu mà còn rất nhiều hộ dân ở đoạn đường Nguyễn Đình Chiểu nối dài ra kênh Rạch Rập gặp khó khăn tương tự. Có những hộ chung nhau kéo đường ống xa hàng trăm mét từ kênh Rạch Rập về; có những hộ thì “vượt rào”, tự khoan nước ngầm sử dụng. Nhà bà Lê Thị Luyến ở cách lộ lớn chỉ khoảng 40 mét, cũng khoảng chừng ấy là tới Trường THPT Nguyễn Việt Khái nhưng không được cho hạ đồng hồ, dẫn nước từ công ty cấp nước về dùng. Bà Luyến có dãy nhà trọ hàng chục phòng nên bà khoan giếng, bơm nên dùng.

Bà Luyến khoan giếng, bơm nước nên dùng

Bà Luyến khoan giếng, bơm nước nên dùng

Bà Luyến bày tỏ: “Nhà tôi sài nước giếng khoan lo ảnh hưởng sức khỏe, mong sao sớm có đường nước sài cho đảm bảo”.

Theo UBND phường 8, trên địa bàn khóm 1 còn 45 hộ dân phải sống trong điều kiện khó khăn về nguồn nước sinh hoạt như nêu trên. Bà con phản ánh, tiếp xúc cử tri cũng nhiều lần kiến nghị, tuy nhiên, do khu vực này nằm trong quy hoạch Trường Cao đẳng Sư phạm nên không được cho phép cấp nước. Hiện, trường cao đẳng đã giải thể, cơ quan chức năng đang rà soát, thực hiện lại quy hoạch, sau đó, sẽ đầu tư đầy đủ hạ tầng để đáp ứng mong mỏi của người dân.

Mong muốn chung của người dân khu vực đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài ra kênh Rạch Rập là có đường nước sạch về

Mong muốn chung của người dân khu vực đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài ra kênh Rạch Rập là có đường nước sạch về

Ông Huỳnh Minh Khen, Phó Chủ tịch UBND phường 8 cho hay: “Vấn đề này cũng xác định là nhức nhối của địa phương, bà con phải tự kéo nước dùng với đường nước rất xa, ảnh hưởng đến kinh tế. Hiện, Trường Cao đẳng sư phạm đã giải thể, TP.Cà Mau đang tham mưu UBND tỉnh quy hoạch lại khu vực này. Sẽ quy hoạch thành cụm dân cư, rồi đầu tư hệ thống đường, điện và cả nước sinh hoạt để đảm bảo nhu cầu bà con”.

Dự án Trường Cao đẳng Sư phạm được quy hoạch từ hàng chục năm qua nhưng không triển khai mở rộng, không thực hiện thu hồi đất. Từ đó, người dân trong vùng quy hoạch phải chịu thiệt thòi. Bà con không chỉ gặp khó khăn về nguồn nước mà còn đó cái khó về đường giao thông.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/dan-thanh-thi-ca-mau-tui-long-vi-nuoc-sinh-hoat-kho-khan-thua-nong-thon-post1115292.vov