Đăng ảnh khóc quá đẹp, cô gái 19 tuổi bị các web khiêu dâm trộm ảnh để quảng cáo

Cô gái 19 tuổi ở Trung Quốc khốn khổ vì nhiều trang web khiêu dâm tự ý dùng bức ảnh cô đang khóc để quảng cáo, ảnh hưởng lớn đến danh dự và cuộc sống.

Theo Sichuan Observer, hai năm trước, cô Liang (19 tuổi, sống ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc), xúc động đến rơi nước mắt sau khi đọc một cuốn tiểu thuyết. Cô chụp một bức ảnh selfie gương mặt đẫm lệ của mình và chia sẻ lên mạng để bày tỏ cảm xúc, không ngờ đó lại là khởi đầu cho một cơn ác mộng.

Bức ảnh đầy nước mắt của cô Liang đẹp đến mức nó nhanh chóng bị các trang web khiêu dâm đánh cắp. Một nhà sản xuất thuốc tăng cường sinh lý nam cũng sử dụng chân dung của cô làm ảnh bìa quảng cáo.

Bức ảnh đang khóc của Liang đẹp đến nỗi nhiều web khiêu dâm dùng nó để quảng cáo.

Bức ảnh đang khóc của Liang đẹp đến nỗi nhiều web khiêu dâm dùng nó để quảng cáo.

Cô Liang không biết gì về chuyện này cho đến ngày một người bạn gửi cho cô các bức ảnh. Cô kinh hãi nhận ra ảnh mình đã trở thành hình minh họa cho quảng cáo thuốc kích dục với những thông điệp quảng cáo rõ ràng. Sau đó, cả giáo viên, bạn học, người thân và bạn bè của Liang cũng đều trông thấy những quảng cáo hoặc bản sao quảng cáo này. Những người không rõ chuyện chỉ trích Liang và gọi cô là "cô gái bán thuốc kích dục".

Trong hai năm qua, ảnh của Liang đã liên tục bị các trang web khiêu dâm và doanh nghiệp vô đạo đức sử dụng. Gần đây, Liang đăng trên Weibo rằng cô đã nhìn thấy những bản sao quảng cáo kinh tởm được in trên khuôn mặt mình, nhưng cô không biết phải tìm ai để đòi lại công bằng.

"Tôi không biết phải làm sao để các trang web khiêu dâm xóa ảnh. Tôi vô tội", Liang nói và cho biết cô không mặc bất kỳ trang phục hở hang nào, không hề tạo dáng theo kiểu khiêu khích. Cô không hiểu tại sao mình mới 19 tuổi mà đã bị vô số người "cưỡng bức bằng hình ảnh".

Liang cho biết cô đã khiếu nại và hy vọng quảng cáo có ảnh cô bị xóa, nhưng nền tảng này trả lời rằng cô phải đạt 10.000 người theo dõi mới có thể nộp đơn xin bảo vệ.

Việc khiếu nại không thành ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của cô trong hai năm qua. Liang nghẹn ngào trong suốt buổi phỏng vấn khi thấy một số tin nhắn của cư dân mạng buộc tội cô một cách khó hiểu theo kiểu đổ lỗi cho nạn nhân. Cô gái 19 tuổi cầu xin mọi người tử tế hơn, rằng bức ảnh đầy nước mắt đó chỉ là một bức ảnh bình thường.

Nguyệt Ánh (Nguồn: Sohu)

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/dang-anh-khoc-qua-dep-co-gai-19-tuoi-bi-cac-web-khieu-dam-trom-anh-de-quang-cao-ar942755.html