Đảng Cộng sản Việt Nam - Niềm tin luôn bên ta!
Người dân cảm nhận được sâu sắc quyết tâm phát triển mạnh mẽ của đất nước, có niềm tin mãnh liệt vào tương lai tươi sáng.
![Pano mừng Đảng, mừng Xuân. (Nguồn: TTXVN)](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_09_194_51431196/48fda6f29cbc75e22cad.jpg)
Pano mừng Đảng, mừng Xuân. (Nguồn: TTXVN)
Chiều 28 Tết, tôi và con gái bắt chuyến xe khách quen thuộc về Nam Định ăn Tết. Mỗi lần về quê, tôi thích trải nghiệm một chuyến xe mà nhiều người quen gọi là “xe hàng chợ” vì tôi muốn chặng đường 120km được đồng hành với những người “quê mình”, với nhiều câu chuyện cuộc đời khác nhau.
Khách hàng đông hơn thường lệ, chật chội, bức bí nhưng không ai chen lấn, xô đẩy, ai cũng hiểu mọi mỏi mệt của một năm sắp qua, phía cuối hành trình là... Tết.
Trong nền nhạc Tết hân hoan, những người đồng hương khác làng, khác xã, chẳng họ hàng, quen biết, râm ran những câu chuyện năm qua kinh tế thế nào, khó khăn, thuận lợi ra sao, những “từ khóa” như Làng Nủ, bão Yagi, tăng lương, dự án đường dây 500 KV, thậm chí cả Nghị quyết 18 của Trung ương về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, rồi kỷ nguyên vươn mình cũng được sôi nổi nhắc đến.
“Tôi trông xe nhưng cứ rảnh là tôi đọc báo, bài nào về chính sách sắp xếp, tinh gọi bộ máy của Đảng, Chính phủ là tôi đọc rất kỹ. Hay quá, quyết liệt quá các bác à!”, “Con tôi nó cứ đòi đi Nhật Bản lao động nhưng Việt Nam mình sắp vươn mình rồi, còn thiếu gì cơ hội kiếm tiền nữa đâu mà nó cứ đua với bè bạn, ở Việt Nam bây giờ là an toàn và hạnh phúc nhất”, “Làng Nủ khánh thành đẹp quá các ông nhỉ! Nhà nào cũng cắm lá cờ Tổ quốc, lên tivi rực rỡ cảm động thật! Đấy, có Đảng, có Nhà nước ai rồi cũng được ấm no”. Bác tài xe vui vẻ góp vui: “Đảng và đất nước ngay trước mặt các ông đây! Năm nay, từ 25 Tết lá cờ Tổ quốc và lá cờ Đảng tung bay dọc khắp các nẻo đường, từ đường gom cao tốc đến đường liên tỉnh, huyện, xã. Các ông cứ để ý mà xem, đỏ rực...”. Cả xe cười rôm rả. Trên những gương mặt rạc đi vì vất vả mưu sinh bỗng toát lên nét rạng ngời hạnh phúc, hạnh phúc của mọi người và có cả họ trong đó!
Thiết nghĩ, có những người lao động chưa hẳn đã hiểu ngọn ngành về nội hàm kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam - tư tưởng chỉ đạo, định hướng lớn của Đảng và Tổng Bí thư Tô Lâm đề ra, nhưng họ đã cảm nhận được sâu sắc quyết tâm phát triển mạnh mẽ của đất nước, có niềm tin mãnh liệt vào tương lai tươi sáng. Đó không phải là mong ước viển vông hay dừng lại ở các khẩu hiệu hô hào mà hiển hiện rõ ràng hơn trong những suy nghĩ và câu chuyện đời thường.
Suốt hành trình, tôi im lặng lắng nghe, lòng bỗng vui đến lạ, bởi dọc dài đất nước có biết bao chuyến xe “chở Tết” vui như vậy?!
Nét rạng rỡ trên khuôn mặt những đồng hương vương vấn tôi nhiều ngày sau đó và khiến tôi vỡ òa khi được đọc bài viết với nhan đề “Rạng rỡ Việt Nam” của Tổng Bí thư Tô Lâm nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong bài viết có câu: “Sứ mệnh của Đảng hiện nay là phải lãnh đạo, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên giàu mạnh, xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu; bảo đảm mọi người dân đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, được hỗ trợ phát triển, làm giàu...”.
Những cảm xúc hạnh phúc đồng điệu càng củng cố trong tôi niềm tin về tương lai của đất nước, có tôi, có tất cả mọi người.
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dang-cong-san-viet-nam-niem-tin-luon-ben-ta-303375.html