Đằng sau lớp hóa trang tốn 3,5 tiếng của Jared Leto

Nam diễn viên Jared Leto và đội ngũ chuyên gia mất nhiều giờ đồng hồ mỗi ngày để hoàn thiện lớp hóa trang nhân vật Paolo Gucci trong 'House of Gucci'.

Trong House of Gucci, tác phẩm mới nhất của nhà làm phim kỳ cựu Ridley Scott, Jared Leto thủ vai doanh nhân kiêm nhà thiết kế thời trang Paolo Gucci. Để có được diện mạo tương đồng với nguyên mẫu trong lịch sử, nam diễn viên phải mặc một lớp “áo mỡ” kết hợp gắn thêm nhiều bộ phận giả.

Kết quả, trên màn ảnh, Jared Leto biến thành một người đàn ông trung niên hói đầu béo bụng. Diện mạo đối lập với vẻ phong trần thường thấy của nam diễn viên, khiến không chỉ khán giả mà bạn diễn cũng khó lòng nhận ra.

Lớp hóa trang mất hơn ba tiếng để hoàn thiện

Trong bài phỏng vấn mới thực hiện với The Hollywood Reporter, Giám đốc điều hành hãng phim MGM Pamela Abdy, đã tiết lộ một vài chi tiết hậu trường xoay quanh nhân vật Paolo Gucci của Jared Leto. Cô chia sẻ trong quá trình quay House of Gucci, Jared Leto đã gửi cho mình nhiều bức ảnh do tổ sản xuất chụp nam diễn viên trong lớp hóa trang Paolo Gucci.

Leto nói với Abdy và các nhà sản xuất khác “mỗi ngày tôi phải trải qua từng này bước trước khi sẵn sàng ra phim trường”. Theo lời nữ giám đốc điều hành, Jared Leto mất khoảng ba tiếng rưỡi mỗi ngày để hoàn thiện lớp hóa trang. Đây là sự đầu tư đáng đồng tiền bát gạo, bởi trong trailer, nếu không nắm thông tin từ trước, khán giả sẽ khó nhận ra Jared Leto.

Jared Leto với tạo hình khác lạ trong House of Gucci.

Jared Leto với tạo hình khác lạ trong House of Gucci.

Các bộ phận giả được Jared Leto sử dụng trong House of Gucci đều do chuyên gia hóa trang Göran Lundström thiết kế. Trong bài phỏng vấn với Variety, Lundström cho biết mình không gặp Jared Leto trong suốt thời gian sản xuất các bộ phận giả. Anh và cộng sự đã làm việc dựa trên hình scan 3D, ảnh chụp và video quay nam diễn viên. “Tôi không biết màu tóc, đường chân tóc hay sắc da của Jared Leto”, vị chuyên gia hóa trang chia sẻ.

Göran Lundström chỉ có ba tuần chuẩn bị các bộ phận giả cho Jared Leto. Để tái hiện cái đầu hói, Lundström đã chế tạo một khối da giả trùm bên ngoài phần tóc thật của nam diễn viên. Nó gồm ba miếng rời, nối với nhau ở trước trán. Anh mô tả: "Mái tóc của Leto rất dày với đường chân tóc trước trán thấp. Chúng tôi mất đến 90 phút chỉ để che đi phần tóc thật ấy”.

Lớp hóa trang trên mặt của Jared Leto gồm tám bộ phận giả được chế tác tinh xảo. Sau khi gắn chúng lên mặt, nam diễn viên phải đội thêm tóc giả. Khi thử lớp hóa trang, Jared Leto để nghị gắn thêm ria mép cho nhân vật. Gợi ý này đã được ê-kíp thông qua.

Đồng nghiệp không nhận ra Jared Leto

House of Gucci quy tụ nhiều gương mặt tài danh của Hollywood như Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons, Salma Hayek, Al Pacino trong vai các thành viên của gia tộc Gucci. Trong đó, màn hóa trang tài tình của Jared Leto thành người đàn ông trung niên phát tướng không chỉ lừa được khán giả mà còn khiến bạn diễn Jeremy Irons nhận nhầm.

Trong bài phỏng vấn mới thực hiện với Collider, nam diễn viên Jeremy Irons cho biết ông không thể nhận ra Jared Leto trong lần đầu gặp mặt. Khi ấy, Leto đã hoàn thiện lớp hóa trang thành Paolo Gucci, còn Irons chưa từng gặp anh ngoài đời. Điều này khiến hai ngôi sao gặp không ít khó khăn khi chào hỏi.

Jared Leto, Lady Gaga, Adam Driver, Salma Hayek trên thảm đỏ sự kiện ra mắt phim House of Gucci.

Jared Leto, Lady Gaga, Adam Driver, Salma Hayek trên thảm đỏ sự kiện ra mắt phim House of Gucci.

Jeremy Irons thừa nhận ban đầu ông đã tưởng Jared Leto, trong lớp hóa trang Paolo Gucci, là một trong các nhà sản xuất từ Italy. “Khi cậu ấy xuất hiện, tôi biết đó là đồng nghiệp, nhưng không rõ là ai. Tôi chưa từng gặp Jared trước đó. Thế nên khi cậu ấy đến, tôi đinh ninh đó là một trong các nhà sản xuất người Italy”, Jeremy Irons kể lại.

Ông tiếp tục: “Và rồi cậu ấy bắt đầu diễn. Jared không lặp lại y nguyên lời thoại viết trong kịch bản. Cậu ấy biến báo theo ý mình, thêm thắt rất nhiều chi tiết. Lúc ấy tôi đã nghĩ ‘Thật độc đáo. Quá sức độc đáo. Quả là một diễn viên can đảm’”.

Chia sẻ với i-D về vai diễn Paolo Gucci, Jared Leto cho hay mình dành cho nhân vật nhiều tâm huyết. Anh ví von: “Quay được nửa bộ phim thì từ người tôi chảy ra sốt arrabbiata. Máu tôi biến thành dầu olive. Tôi đã đắm chìm vào nhân vật. Dưới da tôi không phải máu thịt mà là phô mai parmesan. Vai diễn này chính là bức thư tình tôi gửi đến Italy”.

“Tái hiện lại hình tượng Paolo trên màn ảnh với tôi giống như con gà đẻ ra quả bóng bowling vậy. Tôi chính là con gà ấy, run rẩy đứng trên phim trường. Đó là màn trình diễn nặng về thể chất. Tôi nghĩ có thể ví trải nghiệm này như một bộ đồ may bằng vải nhung, dễ bắt lửa, có thể khiến người mặc gặp tai họa”, tài tử nói.

Sau khi House of Gucci ra mắt, màn trình diễn của Jared Leto trong vai Paolo Gucci nhận nhiều yêu ghét trái chiều. Khán giả ngưỡng mộ sự đầu tư của Leto nhưng cũng không ít người bày tỏ thất vọng khi nam diễn viên cố tình khiến bản thân trở nên thiếu hấp dẫn trên màn ảnh. Patrizia Gucci - cháu Guccio Gucci - bày tỏ mình không thích tạo hình của Jared Leto. Chất giọng Italy mà tài tử dùng trên phim cũng trở thành chủ đề bàn tán.

Anh Phan

Ảnh: MGM, Getty Images

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dang-sau-lop-hoa-trang-ton-3-5-tieng-cua-jared-leto-post1280117.html