Đảng ủy Kiểm toán nhà nước dâng hương các Anh hùng liệt sỹ tại Quảng Trị
Tiếp tục hành trình 'Về nguồn', sáng 04/7, Đoàn công tác của Đảng ủy Kiểm toán nhà nước (KTNN) do Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa là Trưởng đoàn đã đến dâng hương các Anh hùng liệt sỹ đang yên nghỉ tại tỉnh Quảng Trị.

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo thỉnh 9 tiếng chuông kính cáo trước anh linh các Anh hùng liệt sỹ. Ảnh: N. Lộc
Cùng đi với Đoàn có đồng chí Lê Văn Bảo - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và đại diện các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh.
Tại Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn, Nghĩa trang Đường 9 và Thành cổ Quảng Trị, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa cùng Đoàn công tác đã kính cẩn dâng vòng hoa, dâng hương, thắp những nén hương thơm, thành kính tri ân, tỏ lòng biết ơn vô hạn các Anh hùng liệt sỹ - những người con đất Việt đã anh dũng chiến đấu và hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Có những người lính đã ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, chưa kịp viết trọn một lá thư, chưa kịp nói lời yêu thương cuối cùng với mẹ cha, nhưng đã kịp hiến dâng tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của đất nước.

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa và Đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn. Ảnh: N. Lộc
Trước anh linh của các Anh hùng liệt sỹ, Đoàn công tác nguyện đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, tiếp tục xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước nhanh, bền vững, để non sông Việt Nam ngày càng giàu đẹp, phồn vinh, hùng cường.
Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã viết nên những trang sử vàng chói lọi bằng ý chí quật cường và tinh thần sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước - mà đỉnh cao là Đại thắng mùa Xuân năm 1975 - hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh.

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa và Đoàn công tác thắp hương tri ân các Anh hùng liệt sỹ tại Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: N. Lộc
Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn là nghĩa trang liệt sỹ có quy mô lớn nhất Việt Nam, nơi yên nghỉ của hơn 10.263 Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh trên chiến trường Trường Sơn. Nghĩa trang được xây dựng từ tháng 02/1975 và hoàn thành tháng 4/1977, có diện tích 140.000m² với các phần mộ được chia làm 10 khu vực chính theo từng địa phương và một khu dành cho 68 liệt sỹ chưa biết tên.

Đoàn công tác thắp hương tri ân các Anh hùng liệt sỹ tại Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: N. Lộc
Với diện tích lên tới 13 ha, Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9 nơi yên nghỉ vĩnh hằng của hơn 10.800 anh hùng liệt sỹ, trong đó có 3.227 mộ liệt sỹ được xác định đầy đủ tên tuổi quê quán, mai táng theo từng tỉnh thành; 785 mộ xác định chưa đầy đủ; còn lại chưa rõ tên tuổi. Các anh đã chiến đấu và anh dũng hy sinh trên những chiến trường dọc theo đường 9, nối từ biên giới Việt - Lào về Đông Hà - Quảng Trị và những liệt sỹ hy sinh trên đất bạn Lào.

Đoàn công tác nghe hướng dẫn viên thuyết minh về Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: N. Lộc
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Thành cổ Quảng Trị đã ghi vào lịch sử dân tộc một mốc son vàng sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng bằng cuộc chiến đấu anh dũng kiên cường bảo vệ Thành cổ và Thị xã Quảng Trị trong suốt 81 ngày đêm (từ ngày 28/6-16/9/1972), góp phần quan trọng vào thắng lợi trên bàn Hội nghị Paris, tạo đà cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy của toàn dân tộc mùa xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: N. Lộc
Trong cuộc chiến đấu 81 ngày đêm khốc liệt ấy, hàng ngàn chiến sỹ giải phóng quân trên khắp cả nước và đồng bào Quảng Trị đã chiến đấu anh dũng, hy sinh, vĩnh viễn nằm lại trên mảnh đất này. Máu của các anh đã hòa vào lòng đất cho non sông đất nước có ngày độc lập, nhân dân được tự do hạnh phúc./.











