Đảng viên trẻ vì dân

25 tuổi đời, hơn 3 năm tuổi Đảng, trung úy Danh Gia Tính, Đội trưởng Đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Phú Mỹ đã ghi dấu bằng nhiều việc làm thiết thực, gần gũi Nhân dân, góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và giữ vững an ninh chủ quyền biên giới quốc gia.

Anh Tính quê ở xã Định Hòa. Từ nhỏ, anh nuôi dưỡng ước mơ được trở thành người chiến sĩ biên phòng. Tốt nghiệp THPT, năm 2018, anh theo học ngành luật tại Đại học Cần Thơ. Tuy nhiên, tiếng gọi thiêng liêng của biên cương đã thôi thúc anh từ bỏ giảng đường, quyết tâm thi tuyển và trúng tuyển vào Học viện Biên phòng năm 2020. Sau 4 năm học tập, rèn luyện, Tính tốt nghiệp loại khá và được phong quân hàm trung úy, nhận công tác tại tỉnh đến nay.

Là đảng viên trẻ, trung úy Danh Gia Tính luôn xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người chiến sĩ, người đảng viên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Anh Tính chia sẻ: “Tôi học Bác từ những điều giản dị nhất, sống khiêm tốn, thật thà, thân thiện, luôn giúp đỡ đồng đội và hết lòng phục vụ nhân dân. Muốn tạo được niềm tin với bà con, thì trước hết phải là người có trách nhiệm trong công việc, uy tín trong lời nói và hành động”.

Trung úy Danh Gia Tính (bên trái) thăm, tặng quà hộ nghèo trong chương trình “Hũ gạo tình thương”

Trung úy Danh Gia Tính (bên trái) thăm, tặng quà hộ nghèo trong chương trình “Hũ gạo tình thương”

Từ những suy nghĩ ấy, khi nhận nhiệm vụ tại Đồn Biên phòng Phú Mỹ, trung úy Tính luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì Nhân dân phục vụ, góp phần tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”. Anh luôn gương mẫu, đi đầu trong công tác dân vận, gần dân, sát dân, nắm chắc địa bàn. Thời gian qua, anh chủ động tham mưu cho Đảng ủy, ban chỉ huy đồn triển khai nhiều mô hình, cách làm mới, sáng tạo nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế vùng đồng bào. Nổi bật là các chương trình, mô hình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn biên phòng”, “Hũ gạo tình thương”, xây đường nông thôn và nhiều hoạt động hướng tới bà con nghèo vùng biên.

Không chỉ xuống tận từng phum, sóc để tuyên truyền pháp luật, trung úy Tính còn phối hợp chặt chẽ các tổ chức đoàn thể địa phương, các sư sãi trong chùa, người có uy tín trong đồng bào Khmer để vận động người dân tích cực phòng, chống xuất - nhập cảnh trái phép, buôn lậu, tệ nạn xã hội. Nhờ kiên trì, sâu sát, anh đã giúp người dân hiểu rõ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao ý thức tự giác chấp hành và xây dựng nếp sống văn minh, an toàn tại khu vực biên giới. Trung úy Danh Gia Tính bộc bạch: “Được công tác tại vùng biên giới, tôi xem đó là vinh dự và trách nhiệm lớn lao. Tôi luôn tự nhủ phải dốc hết sức trẻ, hết lòng vì Nhân dân, góp phần mang lại cuộc sống bình yên, no ấm cho bà con”.

Trung úy Danh Gia Tính (bìa phải) thăm, động viên tinh thần đồng bào vùng biên

Trung úy Danh Gia Tính (bìa phải) thăm, động viên tinh thần đồng bào vùng biên

Là đồng bào Khmer, lại thông thạo tiếng địa phương, am hiểu phong tục tập quán bản địa, trung úy Tính dễ dàng tạo được sự gần gũi, tin yêu nơi người dân. Hình ảnh người cán bộ biên phòng trẻ chạy xe máy băng qua từng con đường ở các ấp để tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, dạy chữ cho trẻ em… đã trở nên quen thuộc, thân thương với cộng đồng. Mỗi khi thấy anh, bà con đón tiếp niềm nở, quý mến, xem như con cháu trong nhà.

Thượng tá Danh Kim Huôl, Chính trị viên Đồn Biên phòng Phú Mỹ nhận xét: “Không chỉ giỏi công tác chuyên môn, đồng chí Tính còn tích cực trong các hoạt động xã hội, là trung tâm đoàn kết trong đơn vị. Đồng chí Tính thực hiện công tác vận động quần chúng luôn đạt kết quả cao. Mỗi khi trong dân có việc gì cần là đồng chí Tính xung phong tham gia”.

Chưa đầy 1 năm công tác tại địa bàn biên giới, trung úy Danh Gia Tính đã được Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm chào mừng 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

TIẾN VINH

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/dang-vien-tre-vi-dan-a424229.html