Đảng viên trẻ viết tiếp lý tưởng bằng màu xanh áo lính

Những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, nhiều đảng viên trẻ Lâm Đồng tình nguyện lên đường nhập ngũ, mang theo khát vọng cống hiến, tinh thần tiền phong, sẵn sàng rèn luyện, trưởng thành trong môi trường quân đội.

Đức An (ngoài cùng bên trái) tham gia gói bánh chưng tặng các chiến sĩ phục vụ ngoài đảo xa dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Đức An (ngoài cùng bên trái) tham gia gói bánh chưng tặng các chiến sĩ phục vụ ngoài đảo xa dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Đảng viên trẻ đặc khu Phú Quý tình nguyện nhập ngũ

Sau những ngày xuân sum họp bên gia đình, đảng viên trẻ Nguyễn Quốc An (SN 2004, trú tại thôn Triều Dương, đặc khu Phú Quý) háo hức chờ đợi ngày lên đường nhập ngũ. Đây cũng là đảng viên duy nhất của đặc khu Phú Quý tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự năm nay.

Ngay từ nhỏ, An đã ước mơ trở thành một người lính bảo vệ quê hương. Vì vậy, sau 2 năm vừa học vừa làm tại Phan Thiết, An trở về quê nhà tham gia vào lực lượng dân quân đặc khu Phú Quý. Với tinh thần trách nhiệm cao trong mọi công việc được giao, An luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chính vì vậy, năm 2024, An vinh dự được kết nạp Đảng và giờ đây viết tiếp trang đẹp của tuổi thanh xuân khi tình nguyện lên đường nhập ngũ, sẵn sàng cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chia sẻ về niềm vui trước ngày nhập ngũ, An cho biết: “Là đảng viên trẻ, em luôn ý thức bản thân phải nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thực hiện nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân đối với Tổ quốc. Em cũng mong muốn được rèn luyện bản thân trong môi trường quân đội để giúp em trưởng thành hơn, học hỏi thêm nhiều điều và đóng góp một phần nhỏ sức mình cho đất nước. Khi vào trong quân ngũ, em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện để hoàn thiện bản thân mình hơn. Đồng thời, em mong muốn được phục vụ lâu dài trong môi trường quân đội”.

“Trong quá trình sinh sống và công tác tại địa phương, đồng chí Nguyễn Quốc An luôn gương mẫu, trách nhiệm, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động do địa phương và tổ chức Đoàn phát động. Đặc biệt, đồng chí là hạt nhân nòng cốt của Đội văn nghệ xung kích, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, tạo không khí vui tươi, cổ vũ phong trào thanh niên và đời sống văn hóa tại địa phương”, chị Nguyễn Thị Thơm - Bí thư Đoàn đặc khu Phú Quý cho hay.

Đảng viên trẻ dân tộc K’ho với ước mơ trở thành Bộ đội Cụ Hồ

Tốt nghiệp THPT, khác với bạn bè cùng trang lứa, Cil Múp Thô Ma (SN 2006, thôn Long Lanh, xã Lạc Dương) không chọn con đường vào đại học hay cao đẳng mà ở lại quê hương để lao động, sản xuất phát triển kinh tế cùng gia đình. Sống trong gia đình có 5 anh em, cha mẹ làm nông nên Thô Ma là một trong những lao động chính để phụ giúp cha mẹ nuôi các em ăn học.

Đảng viên trẻ dân tộc K’ho Cil Múp Thô Ma háo hức chờ đợi ngày nhập ngũ

Đảng viên trẻ dân tộc K’ho Cil Múp Thô Ma háo hức chờ đợi ngày nhập ngũ

Không chỉ nỗ lực lao động sản xuất, Thô Ma còn tích cực tham gia các phong trào ở địa phương, nhất là công tác Đoàn và tham gia dân quân tăng cường. Bằng sự nỗ lực phấn đấu, năm 2024, Thô Ma vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng và cũng là đảng viên duy nhất của xã Lạc Dương nhập ngũ năm nay. “Được khoác lên mình bộ quân phục màu xanh áo lính là ước mơ từ nhỏ của em. Năm nay, em đã tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ với mong muốn được đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Cha em, ông Kơ Să Ha Doan, người nông dân một nắng hai sương hiểu rằng, khi Thô Ma tham gia nghĩa vụ quân sự là gia đình tạm vắng đi nguồn lao động chính, nhưng ông và vợ là bà Cil K’Liên vẫn động viên con chuẩn bị thật tốt hành trang để lên đường nhập ngũ. Bởi vì ông tin, con trai mình đã xác định lý tưởng đúng đắn, ông cho hay: “Tôi và gia đình rất vui khi con trai có suy nghĩ và hành động đáng tự hào như vậy. Tuy có lo lắng cho con nhưng gia đình tôi hết sức ủng hộ quyết định của con và động viên con phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nghĩa vụ của người thanh niên”.

Các đảng viên trẻ tình nguyện lên đường nhập ngũ không chỉ thể hiện trách nhiệm công dân, mà cao hơn đó là tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên với Tổ quốc. Mỗi đảng viên trẻ đều mang trong mình khát vọng, ước mơ riêng nhưng tựu trung lại họ là những người muốn cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc. Tin rằng, khi trở thành người chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, các đảng viên trẻ sẽ cố gắng rèn luyện thật tốt, thể hiện phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự thương yêu, kỳ vọng của quê hương và gia đình.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, trong gần 4.000 thanh niên toàn tỉnh lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm nay, có 62 đảng viên tình nguyện lên đường nhập ngũ, trong đó, 53 đảng viên chính thức và 9 đảng viên dự bị.

Tuấn Hương .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/dang-vien-tre-viet-tiep-ly-tuong-bang-mau-xanh-ao-linh-427613.html