Danh tính 'người hùng' mặc áo đen phá mái tôn trên tầng thượng ngôi nhà hỏa hoạn gây 'bão' mạng xã hội
Tối 24/3, đoạn clip ghi lại hình ảnh hai người đàn ông, một người mặc áo trắng, một người mặc áo đen nỗ lực giải cứu các nạn nhân trong đám cháy xảy ra tại ngõ 218 Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai, Hà Nội đã thu hút lượng tương tác lớn trên mạng xã hội.
Cùng với những lời khen ngợi, cộng đồng mạng rất tò mò danh tính của "người hùng” đã không quản nguy hiểm, xả thân cứu người. Vậy nhưng, sau khi lăn xả vào cứu người, người đàn ông này lại lặng lẽ rút đi.
Sau hơn 1 ngày tìm kiếm, danh tính của người đàn ông đã được làm rõ, anh là Nguyễn Văn Dung (31 tuổi, trú tại xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình). Kể lại sự việc xảy ra, anh Dung cho biết, chiều 24/3, anh đang ở nhà thì phát hiện đám cháy…. Lúc này, anh vội gửi con nhỏ cho người em rồi nhanh chóng chạy bộ về phía ngôi nhà đang cháy.

Anh Nguyễn Văn Dung kể lại sự việc.
“Khi trèo lên, tôi không sợ bị trượt ngã vì tôi thường xuyên đu dây ở tầng 20 và 30 bắn tôn là bình thường. Cứu người cũng coi như cứu bố, mẹ mình và anh chị của mình…”, anh Dung cho biết. Khi anh lên đến nơi thì thấy con rể chủ nhà là anh Nguyễn Tiến Long đang ở trên mái nhà, nỗ lực tìm mọi cách cứu người thân trong đám cháy.
Sau khi quan sát khoảng cách giữa ngôi nhà đang xây và ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn, anh đã nhờ người dân bắc thang rồi trèo qua hỗ trợ anh Long.
Theo chia sẻ của anh Dung thì khi đó anh Long cũng sợ độ cao, nhưng anh đã kịp thời trấn an… Khi thấy anh Long không có công cụ gì, anh đã nhặt chiếc xà beng đưa cho anh Long, đồng thời, vớ lấy một chiếc chân giàn giáo, đi qua thang tre sang mái của ngôi nhà đang bùng cháy.
Khi sang đến nơi, anh dùng chân giàn giáo đập liên tiếp vào mái tôn khiến nó vỡ ra, tạo thành khoảng trống 1 - 2 m, vừa thân người chui qua. Tiếp đó, anh Dung cùng hàng xóm, người thân nạn nhân đưa 7 người đang mắc kẹt trong nhà thoát nạn theo lối mở vừa phá.
"Ban đầu, tôi không quen với khói cháy nên hơi ngộp… Thế nhưng, khi nghĩ đến cảnh nếu người khác gặp nạn, mình sẽ rất xót xa nên tôi cố hết sức để cứu người", anh Dung cho biết.
Theo lời của anh Dung thì sau khi cứu người, anh cũng bị bỏng nhẹ ở tay nhưng vết thương nhẹ nên đã lặng lẽ rời khỏi hiện trường.
"Từ hôm qua đến giờ, tôi có xem video. Đồng thời, cũng có rất nhiều người xin số điện thoại để cảm ơn nhưng tôi không cho. Chủ nhà cũng xin số điện thoại nhưng tôi không cho. Tôi nghĩ đây là việc làm âm thầm, không cao sang gì… Tôi làm nghề sửa mái tôn nên leo trèo rất cao. Mình quen rồi nên biết cách xử lý. Lúc đó, có người còn bảo, mở khóa chống trộm nhưng có quá nhiều khói không thể tìm thấy cái gì được nữa. Vớ cái gì là đập, cứ chui lên là sống được rồi”, anh Dung nói.











