Đạo đức người thầy trong bóng đá

Sự cố HLV Hứa Hiền Vinh bóp cổ cầu thủ đội An Giang trong khuôn khổ Giải hạng Nhất quốc gia 2020 đã có diễn biến mới. Dù ông Vinh và ban lãnh đạo CLB Phố Hiến đã có những động thái sửa sai nhưng quyết định kỷ luật vẫn được ban hành. Đó là sự nghiêm khắc của những người làm bóng đá Việt Nam với những người đóng vai trò người thầy trong bóng đá.

Trong thông báo mới nhất, VFF đã phạt 15 triệu đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận kế tiếp đối với ông Hứa Hiền Vinh, HLV trưởng của CLB bóng đá Phố Hiến. Ông Vinh đã có hành vi cố tình xâm phạm thân thể cầu thủ Võ Văn Huy (số 54) của CLB bóng đá An Giang trong trận đấu giữa hai CLB bóng đá Phố Hiến và An Giang ngày 7/7 vừa qua trên sân vận động PVF, tỉnh Hưng Yên tại Giải hạng Nhất quốc gia.

Trước đó, HLV Hứa Hiền Vinh đã có lời xin lỗi cầu thủ Văn Huy và người hâm mộ bóng đá. “Đầu tiên, tôi xin lỗi tất cả mọi người vì sự việc xảy ra ở cuối trận Phố Hiến - An Giang. Tôi đã không kiềm chế nên để xảy ra va chạm với Văn Huy. Tôi với Văn Huy là thầy trò nhiều năm, nên đây chỉ là phút mất kiểm soát giữa hai bên khi trận đấu bước vào phút cuối căng thẳng. Sau khi kết thúc trận đấu, Huy cũng đã xin lỗi tôi”.

Đây không phải là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam xuất hiện những hình ảnh không đẹp liên quan đến đạo đức sân cỏ. Cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Henrique Calisto cũng từng gây ra những phản ứng trái chiều khi có hành động đá vào đồng nghiệp Constantine của Olympic Ấn Độ, trong trận chung kết LG Cup 2002 trên sân vận động Thống Nhất. Vẫn là “phù thủy râu kẽm” với pha bóp cổ học trò Bùi Tấn Trường, sau trận chung kết SEA Games 2009 ở Vientiane (Lào). Sau đó không lâu, cựu thủ quân đội tuyển Việt Nam và CLB Hà Nội, Lê Công Vinh, từng vái lạy trọng tài Vũ Bảo Linh ở Cao Lãnh, kèm theo những câu nói hăm dọa khiến dư luận dậy sóng.

Có thế thấy hầu hết pha phản ứng của những người liên quan vừa nêu đều xuất phát từ suy nghĩ mất kiểm soát. Một bộ phận có thể thông cảm cho những hành động này, bởi lẽ cầu thủ hay HLV đều là con người và việc mắc sai sót là điều không tránh khỏi. Mặc dù HLV Hứa Hiền Vinh đã xin lỗi người hâm mộ, cổ động viên sau hành động phản cảm của mình nhưng VFF vẫn có những án phạt nghiêm khắc để tránh tình trạng tương tự diễn ra, tránh làm mất hình ảnh của bóng đá Việt Nam trong mắt người hâm mộ trong và ngoài nước.

Sau sự việc HLV Hứa Hiền Vinh bóp cổ Văn Huy, rất nhiều tranh cãi đã nổ ra trên mạng xã hội. Người thì cho rằng HLV Hiền Vinh phản ứng như vậy là đúng bởi hành động Văn Huy đá bóng thẳng về phía ban huấn luyện Phố Hiến - nơi có những người thầy dạy dỗ anh gần chục năm là vô lễ. Người thì cho rằng đó chỉ là cú đá không cố ý, khi Văn Huy cần đưa bóng vào cuộc nhanh vì trận đấu sắp kết thúc (An Giang bị dẫn 2-1), còn hành vi của HLV CLB Phố Hiến là không chấp nhận được. Những lùm xùm coi như khép lại sau khi cả HLV Hiền Vinh và Văn Huy đều đã làm hòa với nhau sau trận đấu, và công khai xin lỗi trên mạng xã hội. Dẫu vậy, nó cũng để lại những bài học sâu sắc cho cả thầy và trò.

TRẦN NGÔ

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/88/242057/dao-duc-nguoi-thay-trong-bong-da.html