Đảo hoang nơi một người tự cách ly chống dịch Covid-19

Một người đàn ông xứ Wales có tên Christian Lewis cùng chú chó của mình đang tự cách ly trên một hòn đảo nhỏ, xa xôi, không người sinh sống thuộc địa phận Scotland.

 Christian Lewis đang thực hiện chuyến đi bộ dọc bờ biển Anh quốc cùng chú chó của mình để gây quỹ cho SSAFA - một tổ chức từ thiện chuyên giúp đỡ các cựu chiến binh. Bản thân Lewis cũng là một cựu lính nhảy dù.

Christian Lewis đang thực hiện chuyến đi bộ dọc bờ biển Anh quốc cùng chú chó của mình để gây quỹ cho SSAFA - một tổ chức từ thiện chuyên giúp đỡ các cựu chiến binh. Bản thân Lewis cũng là một cựu lính nhảy dù.

 Tuy nhiên, khi chính phủ Anh thực hiện lệnh phong tỏa toàn quốc vào ngày 23/3, hành trình của Lewis buộc phải tạm dừng. Tính đến nay, anh đã gây quỹ được hơn 145.000 USD.

Tuy nhiên, khi chính phủ Anh thực hiện lệnh phong tỏa toàn quốc vào ngày 23/3, hành trình của Lewis buộc phải tạm dừng. Tính đến nay, anh đã gây quỹ được hơn 145.000 USD.

 Lewis không mang quá nhiều đồ ăn dự trữ để balo nhẹ hơn. Thay vào đó, anh thuần thục kỹ năng câu cá để luôn có thức ăn khi đi dọc bờ biển. Trang mạng xã hội của Lewis có khoảng 50.000 người theo dõi và họ luôn bày tỏ thiện ý muốn giúp đỡ người đàn ông này.

Lewis không mang quá nhiều đồ ăn dự trữ để balo nhẹ hơn. Thay vào đó, anh thuần thục kỹ năng câu cá để luôn có thức ăn khi đi dọc bờ biển. Trang mạng xã hội của Lewis có khoảng 50.000 người theo dõi và họ luôn bày tỏ thiện ý muốn giúp đỡ người đàn ông này.

 Một gia đình nọ có theo dõi Lewis và biết anh cùng bạn đồng hành đang phải tạm ngưng hành trình, họ đã đề nghị anh sống tại một cabin ngoài đảo hoang mà họ xây dựng cho kỳ nghỉ hè.

Một gia đình nọ có theo dõi Lewis và biết anh cùng bạn đồng hành đang phải tạm ngưng hành trình, họ đã đề nghị anh sống tại một cabin ngoài đảo hoang mà họ xây dựng cho kỳ nghỉ hè.

 Cabin nằm tại hòn đảo Hildasay hoang vắng, không người sinh sống, thuộc quần đảo Shetland, Scotland. Đây là một ngôi nhà đơn sơ, mộc mạc, không được trang bị hệ thống điện và gas.

Cabin nằm tại hòn đảo Hildasay hoang vắng, không người sinh sống, thuộc quần đảo Shetland, Scotland. Đây là một ngôi nhà đơn sơ, mộc mạc, không được trang bị hệ thống điện và gas.

 Theo Wikipedia, đảo Hildasay có diện tích chỉ khoảng 108 ha, và được biết đến với khí hậu mùa đông khắc nghiệt. Nơi đây đã bị bỏ hoang từ cuối thế kỷ 19.

Theo Wikipedia, đảo Hildasay có diện tích chỉ khoảng 108 ha, và được biết đến với khí hậu mùa đông khắc nghiệt. Nơi đây đã bị bỏ hoang từ cuối thế kỷ 19.

 Lewis được người dân trên đất liền giúp đỡ bằng cách cung cấp nước ngọt và các nhu yếu phẩm. Một chuyến đi bằng cano như thế mất khoảng 30 phút.

Lewis được người dân trên đất liền giúp đỡ bằng cách cung cấp nước ngọt và các nhu yếu phẩm. Một chuyến đi bằng cano như thế mất khoảng 30 phút.

 Cabin trên đảo Hildasay là nơi Christian Lewis lưu trú lâu nhất kể từ khi bắt đầu cuộc hành trình. Anh cho rằng cuộc sống tự cách ly ở hoang đảo không khác bao nhiêu so với sinh hoạt hàng ngày của anh khi đi bộ dọc bờ biển Anh quốc.

Cabin trên đảo Hildasay là nơi Christian Lewis lưu trú lâu nhất kể từ khi bắt đầu cuộc hành trình. Anh cho rằng cuộc sống tự cách ly ở hoang đảo không khác bao nhiêu so với sinh hoạt hàng ngày của anh khi đi bộ dọc bờ biển Anh quốc.

 Lewis chia sẻ anh sẽ tiếp tục chuyến đi gây quỹ của mình ngay sau khi chính phủ Anh dỡ bỏ lệnh phong tỏa.

Lewis chia sẻ anh sẽ tiếp tục chuyến đi gây quỹ của mình ngay sau khi chính phủ Anh dỡ bỏ lệnh phong tỏa.

 Người đàn ông này giết thời gian bằng cách dành cả ngày tập thể dục và đi bộ quanh đảo để kiếm thức ăn.

Người đàn ông này giết thời gian bằng cách dành cả ngày tập thể dục và đi bộ quanh đảo để kiếm thức ăn.

Minh Đức
Ảnh: Chris Walks the UK

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dao-hoang-noi-mot-nguoi-tu-cach-ly-chong-dich-covid-19-post1078379.html