Đảo Venice 'ma ám' trở thành thiên đường của người dân địa phương
Poveglia, hòn đảo bị bỏ hoang của Venice, từng là một trong những nơi được cho là bị ma ám và đáng sợ nhất ở Italia.

Một góc nhìn từ trên không của Poveglia. Ảnh: Alamy Stock
Người ta nói rằng hơn 50% diện tích nơi này được tạo thành từ tro và xương của con người. Những bộ xương và tro này đến từ những nạn nhân bệnh dịch hạch, tù nhân chiến tranh và bệnh nhân tâm thần.
Trong tương lai, theo CNN, hòn đảo Poveglia sắp có một diện mạo mới tươi sáng hơn.
Từ ngày 1.8 tới, một nhóm người dân Venice sẽ tiếp quản hòn đảo này theo hợp đồng thuê 99 năm của chính phủ Italia. Họ sẽ bắt tay vào dự án biến nơi đây thành một công viên đô thị chỉ dành cho những cư dân thành phố.
Lo sợ hòn đảo bị bán đi, Patrizia Veclani đã thành lập nhóm Poveglia per Tutti nhằm cố gắng cứu hòn đảo và những hòn đảo tương tự đang nằm trong danh sách đấu giá của chính phủ.
Năm 2014, hòn đảo rộng khoảng 7,5 ha (18,5 mẫu Anh) và nằm ở phía nam đầm phá Venice, đã hấp dẫn các nhà phát triển bởi vị trí yên bình nhưng thuận tiện, chỉ cách Quảng trường St. Mark ba dặm.
Một số tập đoàn đã huy động vốn để mua hòn đảo, bao gồm một tập đoàn có liên hệ với Luigi Brugnaro - Thị trưởng Venice hiện tại, tuy nhiên đã không được chấp thuận.
“Hòn đảo này sẽ không bao giờ nổi tiếng như những nơi khác, nhưng việc giữ lại không gian nhỏ này chỉ dành cho người Venice là một chiến thắng”, ông Veclani nói.
Nhóm nghiên cứu cho biết, tất cả những gì còn sót lại trên đảo là một khu rừng rậm rạp, một pháo đài quân sự, 15 tòa nhà bệnh viện đổ nát .
"Lịch sử ma quái" của Poveglia bắt nguồn từ một đợt bùng phát dịch hạch vào thế kỷ 18, do bọ chét trên các tàu buôn mang đến Venice trong thời kỳ thành phố này là một trung tâm thương mại quốc tế.
Khi dịch hạch lan rộng, hòn đảo đã được chuyển đổi thành một bến tàu kiểm dịch hàng hải cho các tàu buôn đến từ nước ngoài và cho những người có triệu chứng.
Trước đó, nơi đây là nơi sinh sống của nông dân và ngư dân. Các tòa nhà trang trại và doanh trại quân đội trên đảo từng được chuyển đổi thành ký túc xá, nơi người bệnh sống cùng nhau.
Khi bệnh dịch hạch lan rộng, người chết được chôn cất trong các ngôi mộ tập thể. Các nhà sử học Venice ước tính rằng hơn 160.000 người đã được chôn cất trên đảo từ thế kỷ 18 đến thế kỷ 19.
Vào thế kỷ 19, Poveglia trở thành một bệnh viện tâm thần dành cho những người mắc bệnh tâm thần, những người thường bị giam giữ và phải chịu các phương pháp điều trị thử nghiệm.
Bệnh viện tâm thần đóng cửa vào năm 1968, và hòn đảo đã không có người ở kể từ đó.
Lịch sử đau buồn của Poveglia khiến một số người tin rằng nơi đây bị ma ám. Hình ảnh về hòn đảo đã có mặt trong loạt phim truyền hình Mỹ Ghost Adventures trong nhiều năm qua và những câu chuyện thần thoại còn lan xa hơn nữa.
Poveglia càng trở nên nổi tiếng sau chương trình truyền hình ăn khách Ghost Adventures của Mỹ. Đây là chương trình chuyên tìm hiểu, điều tra những địa điểm bị cho là ma ám trên thế giới do kênh Travel Channel phát sóng từ năm 2008.
"Hòn đảo này trở nên nổi tiếng nhờ những người nước ngoài tìm kiếm yếu tố bí ẩn để khai thác", Massimo Pera, một người bảo trợ của nhóm, nói với CNN. Việc cải tạo hòn đảo, vốn thiếu điện và nước máy, đang được phòng thí nghiệm APsyM thuộc khoa khoa học nhân văn của Đại học Verona hướng dẫn.