Dấu ấn của đời tu sĩ

Đại giới đàn - nơi trao truyền giới pháp thiêng liêng, là cột mốc đánh dấu bước chuyển mình trên con đường tu tập của mỗi giới tử. 'Dĩ giới vi sư' - lấy giới luật làm thầy, chính là kim chỉ nam soi sáng hành trình ấy.

Trong phần trò chuyện với Báo Giác Ngộ, mỗi vị tu sĩ trẻ đều chia sẻ về một nhân duyên khác nhau khi đến với lý tưởng xuất gia tu học, nhưng sau Đại giới đàn - cánh cửa mở đến một phương hướng mới của đời tu, các giới tử đều hạnh phúc cho biết, “tài sản” quý giá nhất mang về chính là giới luật mà bản thân đã được lãnh thọ.

* Đại đức Thích Bửu Phát, (trú xứ chùa Phật Bửu, H.Tân Thạnh, Long An), giải nhất cuộc thi tụng Luật đàn Tỳ-kheo:

Đại đức Thích Bửu Phát

Đại đức Thích Bửu Phát

Được đăng đàn để cầu thọ giới pháp là niềm hoan hỷ, hạnh phúc nhất trong thân tâm của người tu sĩ, đánh dấu bước tiến hoàn toàn khác trong cuộc đời tu tập của người con Phật.

Khi tham dự Đại giới đàn lần này, bản thân con chỉ mong có thể đủ mọi điều kiện để được cầu thọ giới pháp và đắc giới thể. Đạt thành tích cụ thể nào đó ở Đại giới đàn lần này là một điều khó tin mà bản thân con làm được. Thân cận cửa thiền rồi xuất gia vào đạo từ năm 4 tuổi, bản thân chưa hề có thành tích gì nổi trội trong quãng thời gian theo các thầy và các huynh đệ tu tập.

Con từng là một chú tiểu với bao lần quậy phá, vậy nên, được quý thầy xướng tên, con đã rất tự hào, không chỉ cho bản thân mà còn cho chính thầy hướng đạo của con đang thọ bệnh sẽ thấy hoan hỷ, đỡ được phần nào những lao nhọc mà bệnh tật mang lại. Con mong rằng bản thân sẽ tiếp tục tiến lên trên bước đường tu học, mang lại an vui, hạnh phúc cho mọi người.

* Đại đức Thích Trung Tấn (trú xứ chùa Long Hòa, H.Cai Lậy, Tiền Giang), giải nhì cuộc thi tụng Luật đàn Tỳ-kheo:

Đại đức Thích Trung Tấn

Đại đức Thích Trung Tấn

Nhân duyên con biết đến Phật pháp là do gia đình có truyền thống theo đạo Phật, lại có người xuất gia. Từ bé, con đã theo bà nội đi chùa lễ Phật, và sau khi tốt nghiệp đại học, con quyết định về quê nhà xin xuất gia học đạo với chí nguyện hoằng dương Chánh pháp tại đây. Với con, được tu, được học Phật là điều rất thiêng liêng.

Từ ngày đầu xuất gia, con ý thức được rằng, lãnh thọ, học tập và hành trì giới luật một cách miên mật là điểm khởi đầu khi bước trên con đường giải thoát, lợi lạc chúng sanh. Cho nên, dù đây không phải là lần đầu tiên tham gia Đại giới đàn nhưng với con, cảm xúc vẫn vẹn nguyên như trước, khi con được thọ giới Sa-di.

Thọ giới Tỳ-kheo, con càng hiểu được rằng, việc học và hành trì giới luật là rất quan trọng. Đặc biệt là đối với hàng xuất gia trẻ như con, sống trong sự chuyển mình và ảnh hưởng sâu rộng của công nghệ hiện đại, trí tuệ nhân tạo thì vai trò của giới trong đời sống Tăng chúng càng quan trọng, lớn hơn nữa là quyết định sự tồn vong, hưng thịnh của Phật giáo.

Ý thức được điều đó, sau khi đăng đàn thọ Cụ túc giới, con tự nhủ cần phải nỗ lực tu tập, siêng năng nghiên cứu kinh luật, để không mất đi một giây phút nào cho thân tạm bợ này chỉ vì dục lạc thế gian.

* Sư cô Thích nữ Trung Hiền (trú xú chùa Linh Nguyên, H.Đức Hòa, Long An), hạng nhất thi tụng Luật đàn Sa-di-ni:

Sư cô Thích nữ Trung Hiền

Sư cô Thích nữ Trung Hiền

Nhờ ơn Tam bảo, ơn Thầy tổ, ơn Bổn sư, ơn Thập sư truyền giới mà con được đến giới đàn cầu thọ giới pháp. Chí tâm của con là cầu được giới pháp. Thầy của con đã dạy rằng: “Nền tảng có vững chắc, cốt lõi có kiên cố thì chí tâm mới lâu dài; thọ được giới pháp là đã có hàng rào bảo vệ của Đức Như Lai. Và hàng ngày, con cần hành trì giới luật để hàng rào bảo vệ đạo tâm ngày thêm bền chắc”. Vì lẽ đó, giới đàn lần này có ý nghĩa đặc biệt trong quá trình tu tập của con.

Sau Đại giới đàn, con mang về tài sản quý giá nhất là giới luật. Con khắc ghi từng lời chư tôn đức chỉ dạy, đặc biệt trong ngày 2-3-2025 (vào ngày thứ ba của Đại giới đàn), Hòa thượng Trưởng ban Kiến đàn đã quang lâm đến giới đàn Ni. Lời dạy của Hòa thượng nhẹ nhàng, bình dị nhưng đầy lòng từ bi, kèm theo đó là sự mong mỏi giới tử thọ giới và đắc giới.

Bốn ngày ở Đại giới đàn, nhìn vào cuộc đời phạm hạnh của chư tôn đức giới sư, con luôn tự nhắc mình về chí nguyện xuất gia, luôn thiểu dục tri túc, không vì lợi dưỡng mà quên đi sơ tâm ban đầu. Với các bạn đồng tu, con học được sự tinh tấn trong tu đạo, dù còn nhiều lo lắng trong quá trình thọ giới, nhưng mọi người luôn quan tâm giúp đỡ lẫn nhau.

Có thể nói trải qua bốn ngày thọ giới, con thấy mình trưởng thành rất nhiều trên con đường tu đạo. Đây sẽ mãi là hành trang quý giá giúp con vững bước trên hành trình đến bến bờ giác ngộ, an vui.

* Sư cô Thích nữ Huệ Hạnh (trú xứ chùa Vĩnh Phước, TP.Tân An, Long An), giải ba tụng Luật đàn Sa-di-ni:

Sư cô Thích nữ Huệ Hạnh

Sư cô Thích nữ Huệ Hạnh

Con biết đến Phật pháp khi xảy ra đại dịch Covid-19. Từ những nỗi khổ niềm đau, con tìm hiểu đạo Phật, thực hành lời Phật dạy, con thấy được bình an và phát tâm xuất gia.

Đối với con, trong cuộc đời mình, có hai lần được sinh ra, một là ngày ba mẹ cho mình nhìn cuộc đời mới, hai là ngày con được thọ giới pháp để từ nay bước sang một con đường mới theo dấu chân của Phật. Ngày thọ giới được hoàn mãn, con xúc động, hạnh phúc và biết ơn tất cả các nhân duyên trong đời. Trong khoảnh khắc đó, con mong mình luôn giữ mãi tâm ban đầu mà cố gắng tu học trọn đời đời kiếp kiếp, học và thực hành được những gì Phật đã dạy, để có hạnh phúc ngay trong hiện tại, trong mỗi giây phút.

Tại Đại giới đàn, con may mắn có giải thưởng thi tụng Luật, thật sự đây là sự khích lệ. Với tất cả tình yêu thương, con sẽ quyết tâm cố gắng tu học hết lòng, sống chân thật và sau này cũng sẽ trở thành những người phụng sự như Thầy tổ từng dạy con. Đó cũng là phát nguyện của con tri ân ân đức mọi người dành cho con từ khi có có mặt trong cuộc đời này.

“Tận đáy lòng, trên cương vị là Trưởng ban Tổ chức Đại giới đàn Đạt Pháp, tôi mong giới tử hiểu giới, thọ giới và giữ giới. Đại giới đàn diễn ra trong 4 ngày nhưng có 5 thời giảng thiết yếu về giới cho các giới tử, do quý Hòa thượng Tuyên Luật sư, các Thượng tọa uyên thâm Luật học giảng dạy. Chúng tôi khuyến khích giới tử tụng Luật, trao thưởng - đây không chỉ là tấm chân tình, sự khích lệ, mà còn gửi gắm trong đó niềm mong mỏi giới tử nhớ về kỷ niệm Đại giới đàn, phát huy phước duyên, thực hiện nghĩa cử cao đẹp trên đường tu học”.

Hòa thượng Thích Minh Thiện,

Trưởng ban Tổ chức Đại giới đàn Đạt Pháp

Hạnh Ý - Ảnh: Quảng Đạo/Báo Giác Ngộ

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/dau-an-cua-doi-tu-si-post75282.html