Dấu ấn lịch sử dân tộc và sứ mệnh của thế hệ trẻ

Ngày 30/4/1975, cánh cổng Dinh Độc Lập bị húc đổ, mở ra một chương mới trong lịch sử dân tộc. Nửa thế kỷ trôi qua, 3 chiến sĩ trong kíp xe tăng 390, những người trực tiếp phá cổng Dinh Độc Lập, trở lại Hội trường Thống Nhất tham gia giao lưu kỷ niệm 50 năm chiến thắng.

Cựu chiến binh Vũ Đăng Toàn, nguyên chỉ huy xe tăng 390, Đại đội trưởng Đại đội 4, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 203, Quân đoàn 2, giờ đã ở tuổi xế chiều nhưng vẫn không thể quên những ngày tháng ác liệt ấy.

Cựu chiến binh Vũ Đăng Toàn, nguyên chỉ huy xe tăng 390:Thế hệ chúng tôi đã trải qua chiến đấu gian khổ, ác liệt, cái sống cái chết luôn luôn kề vai. Nhưng gian khổ mấy chúng tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ, vậy thì thế hệ trẻ phải có trách nhiệm để bảo vệ và giữ gìn Tổ quốc này. Bởi có được Tổ quốc như hôm nay, biết bao đồng chí đồng bào và nhân dân đã đổ xương máu mới có được.

Được lắng nghe câu chuyện ấy, Trung tướng Trương Thiên Tô, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam xúc động chia sẻ.

"Mỗi câu chuyện, mỗi dòng ký ức, mỗi gương mặt hiện diện tại đây là một trang sử sống động, là ngọn lửa thiêng truyền cảm hứng, là mệnh lệnh nhắc nhở thế hệ hôm nay phải không ngừng ra sức học tập, rèn luyện và cống hiến, xứng đáng với sự hy sinh và thành quả cách mạng của thế hệ cha anh".

Những ký ức về ngày chiến thắng, những ngày tháng khó khăn, đầy gian khổ và hy sinh vẫn luôn sống trong tâm trí của những người lính. Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhớ lại:

"Tôi còn nhớ, ngày chiến thắng, đồng bào đứng ngập hai bên đường, tung cờ hoa như biển người, chào đón quân giải phóng. Ngày hôm nay, chúng ta tổ chức chương trình để tri ân các mẹ VNAH, các nhân chứng lịch sử ngay tại Dinh Độc Lập, điều đó chứng tỏ một thông tin, gửi lại cho thế hệ hôm nay và mai sau, phải phát huy truyền thống đánh giặc giữ nước, xứng danh anh bộ đội Cụ Hồ".

Ba thành viên còn lại của kíp xe tăng 390 góp mặt trong một chương trình kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước tại Hà Nội vào tháng 4/2025. Từ trái sang: các ông Vũ Đăng Toàn, Ngô Sỹ Nguyên, Nguyễn Văn Tập.

Ba thành viên còn lại của kíp xe tăng 390 góp mặt trong một chương trình kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước tại Hà Nội vào tháng 4/2025. Từ trái sang: các ông Vũ Đăng Toàn, Ngô Sỹ Nguyên, Nguyễn Văn Tập.

Hôm nay, trong không khí cả nước hướng về ngày đất nước thống nhất, những người lính năm xưa lại cùng nhau ôn lại kỷ niệm, bày tỏ lòng biết ơn đối với Tổ quốc và đồng đội. Họ, những anh hùng trong khúc khải hoàn, đã góp phần làm nên chiến thắng vĩ đại của dân tộc. Từ những ký ức ấy, thế hệ hôm nay và mai sau sẽ luôn ghi nhớ, biết ơn và tiếp tục cống hiến, bảo vệ nền độc lập tự do mà các thế hệ đi trước đã dày công xây dựng.

Theo Baochinhphu.vn

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/dau-an-lich-su-dan-toc-va-su-menh-cua-the-he-tre-5045661.html