Huế rợp cờ Tổ quốc mừng đại lễ 30/4

Huế ngày cuối tháng Tư rực rỡ cờ hoa, với sắc đỏ ngập tràn của rừng cờ Tổ quốc và cờ Đảng, tạo nên không khí trang nghiêm, xúc động và thiêng liêng hướng về Đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

VIDEO: Huế rợp bóng cờ Tổ quốc mừng kỷ niệm ngày thống nhất non sông.

Tại Trường Đại học Phú Xuân (quận Thuận Hóa, TP Huế), hơn 5.000 lá cờ Tổ quốc và cờ Đảng được sắp xếp công phu phủ kín sân trường, các hành lang, tạo nên một không gian thiêng liêng, cảm xúc và đầy cuốn hút.

Tại Trường Đại học Phú Xuân (quận Thuận Hóa, TP Huế), hơn 5.000 lá cờ Tổ quốc và cờ Đảng được sắp xếp công phu phủ kín sân trường, các hành lang, tạo nên một không gian thiêng liêng, cảm xúc và đầy cuốn hút.

Mỗi góc trường đều trở thành một “background” rực sắc đỏ để các bạn trẻ, sinh viên, học sinh, người dân đến check-in, nhằm lưu lại những khoảnh khắc đầy tự hào và thiêng liêng cùng cả nước hướng về Đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Mỗi góc trường đều trở thành một “background” rực sắc đỏ để các bạn trẻ, sinh viên, học sinh, người dân đến check-in, nhằm lưu lại những khoảnh khắc đầy tự hào và thiêng liêng cùng cả nước hướng về Đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Nơi đây đang trở thành điểm đến yêu thích của giới trẻ Huế trong dịp lễ 30/4.

Nơi đây đang trở thành điểm đến yêu thích của giới trẻ Huế trong dịp lễ 30/4.

Mỗi tấm ảnh được lưu lại giữa rừng cờ rực rỡ như là cách để thế hệ trẻ hôm nay tri ân những hy sinh, mất mát của thế hệ cha ông vì khát vọng hòa bình, thống nhất đất nước.

Mỗi tấm ảnh được lưu lại giữa rừng cờ rực rỡ như là cách để thế hệ trẻ hôm nay tri ân những hy sinh, mất mát của thế hệ cha ông vì khát vọng hòa bình, thống nhất đất nước.

Bên cạnh trường Đại học Phú Xuân, nhiều cơ sở giáo dục khác tại Huế như Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế - ngôi trường có gần 70 năm bề dày lịch sử bên dòng sông Hương - cũng ngập tràn sắc cờ đỏ rực rỡ và đầy tự hào của cờ Đảng, cờ Tổ quốc.

Bên cạnh trường Đại học Phú Xuân, nhiều cơ sở giáo dục khác tại Huế như Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế - ngôi trường có gần 70 năm bề dày lịch sử bên dòng sông Hương - cũng ngập tràn sắc cờ đỏ rực rỡ và đầy tự hào của cờ Đảng, cờ Tổ quốc.

Từ cổng trường, lớp học, sân trường đến hàng rào, khóm cây xanh..., những dãy cờ tung bay trong gió như nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay luôn hướng về cội nguồn lịch sử, sống trong niềm tự hào dân tộc, không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện để cống hiến cho quê hương, đất nước mai sau.

Từ cổng trường, lớp học, sân trường đến hàng rào, khóm cây xanh..., những dãy cờ tung bay trong gió như nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay luôn hướng về cội nguồn lịch sử, sống trong niềm tự hào dân tộc, không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện để cống hiến cho quê hương, đất nước mai sau.

Chị Thanh Nga (sống tại Huế) xúc động chia sẻ: “Khi đứng giữa biển cờ đỏ thắm, tôi thực sự tự hào. Đây không chỉ là một nơi để chụp ảnh, mà còn là không gian để tưởng nhớ và biết ơn. Mỗi lá cờ như một nhịp cầu kết nối giữa hiện tại vươn mình và quá khứ hào hùng, vẻ vang của dân tộc”.

Chị Thanh Nga (sống tại Huế) xúc động chia sẻ: “Khi đứng giữa biển cờ đỏ thắm, tôi thực sự tự hào. Đây không chỉ là một nơi để chụp ảnh, mà còn là không gian để tưởng nhớ và biết ơn. Mỗi lá cờ như một nhịp cầu kết nối giữa hiện tại vươn mình và quá khứ hào hùng, vẻ vang của dân tộc”.

Chung cảm xúc, chị Ngô Thu Hương - cán bộ công đoàn TP Huế - khẳng định: “Chúng tôi đến đây không chỉ để chụp hình, mà nhằm khắc ghi một thông điệp… Đó là lòng yêu nước không chỉ tồn tại trong chiến tranh, mà cần được gìn giữ trong từng hành động nhỏ của thời bình. Biển cờ này là một lớp học về đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.

Chung cảm xúc, chị Ngô Thu Hương - cán bộ công đoàn TP Huế - khẳng định: “Chúng tôi đến đây không chỉ để chụp hình, mà nhằm khắc ghi một thông điệp… Đó là lòng yêu nước không chỉ tồn tại trong chiến tranh, mà cần được gìn giữ trong từng hành động nhỏ của thời bình. Biển cờ này là một lớp học về đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.

Không chỉ khuôn viên trường học, mà các tuyến phố trung tâm, đặc biệt là khu vực phố Tây ở phường Phú Hội (quận Thuận Hóa, TP Huế) cũng đồng loạt treo cờ Tổ quốc, trang trí đèn hoa, pa-nô cổ động. Các quán cà phê, nhà hàng cũng hòa mình vào không khí thiêng liêng của đất nước.

Không chỉ khuôn viên trường học, mà các tuyến phố trung tâm, đặc biệt là khu vực phố Tây ở phường Phú Hội (quận Thuận Hóa, TP Huế) cũng đồng loạt treo cờ Tổ quốc, trang trí đèn hoa, pa-nô cổ động. Các quán cà phê, nhà hàng cũng hòa mình vào không khí thiêng liêng của đất nước.

Nhìn từ trên cao, sắc cờ đỏ sao vàng không chỉ tạo điểm nhấn thị giác mà còn là biểu tượng của lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc lan tỏa từ mỗi mái nhà, mỗi góc phố, con đường, trường học và trong trái tim của mỗi người dân đất Việt.

Nhìn từ trên cao, sắc cờ đỏ sao vàng không chỉ tạo điểm nhấn thị giác mà còn là biểu tượng của lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc lan tỏa từ mỗi mái nhà, mỗi góc phố, con đường, trường học và trong trái tim của mỗi người dân đất Việt.

Ngọc Văn - Thế Nghĩa

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hue-rop-co-to-quoc-mung-dai-le-304-post1738579.tpo