Dấu ấn ngày đầu lên sóng trong ký ức phát thanh viên tiếng Dao

19h ngày 2/9/1977, chương trình phát thanh đầu tiên của Đài Phát thanh Cao Lạng chính thức lên sóng trên hai làn sóng 48 m và 312 m, bằng 4 thứ tiếng: Việt, Tày - Nùng, Mông và Dao. Gần nửa thế kỷ sau, với những người trực tiếp góp tiếng nói trong chương trình đầu tiên ấy, thời khắc lịch sử vẫn nguyên vẹn trong ký ức. Ông Triệu Quầy Dồng, nguyên phát thanh viên tiếng Dao, Đài Phát thanh - Truyền hình Cao Bằng (cũ) là một trong những người đọc bản tin trong buổi phát sóng đầu tiên.

Dấu mốc không thể quên

Nhắc đến ngày 2/9/1977, ông Triệu Quầy Dồng vẫn nhớ rõ đó là một ngày đặc biệt. Chương trình phát thanh đầu tiên của Đài Phát thanh Cao Lạng chính thức đến với thính giả vào đúng dịp Quốc khánh. Đằng sau thời khắc lên sóng là quá trình chuẩn bị trong điều kiện còn nhiều khó khăn. Cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật khi ấy còn hạn chế, đội ngũ những người làm phát thanh cũng phải vừa làm, vừa học hỏi, từng bước thích nghi với công việc mới.

Ông Dồng cho biết: Trước đó chúng tôi được cử đi học tập cách dịch thuật những phát thanh viên kỳ cựu của Đài Việt Bắc, sau đó ở lại Bắc Thái. Chúng tôi học cách dịch thuật chương trình dân tộc như thế nào, học từ các anh chị đi trước. Các anh chị chỉ cho cách dịch và sửa từng chút một, đến khi nào đạt mới được đọc thử. Sau đó đến cuối tháng 8/1977, chúng tôi được trở về để kịp phát sóng ngày Quốc khánh 2/9/1977.

Ông Triệu Quầy Dồng nhớ lại ký ức về bản tin đầu tiên của Đài Phát thanh Cao Lạng.

Ông Triệu Quầy Dồng nhớ lại ký ức về bản tin đầu tiên của Đài Phát thanh Cao Lạng.

Với ông Triệu Quầy Dồng, được tham gia đọc bản tin trong chương trình đầu tiên là một dấu ấn đặc biệt trong những năm tháng làm nghề. Từ phòng phát thanh, tiếng nói được truyền đi trên sóng, đến với thính giả ở nhiều địa bàn của Cao Lạng. Đó cũng là thời điểm mở đầu cho hành trình của phát thanh Cao Bằng.

Từ tiếng nói trên sóng đến những cuộc gặp nơi bản làng

Những ngày đầu làm phát thanh để lại trong ông Triệu Quầy Dồng nhiều ký ức. Ngày đó trang thiết bị, cơ sở vật chất còn thiếu thốn; khó khăn là thế, nhưng đội ngũ cán bộ, kỹ thuật viên, phát thanh viên luôn nỗ lực để thực hiện nhiệm vụ. Thời kỳ bao cấp, trong điều kiện thuê nhà ở, chỗ làm việc ở nhiều nơi. Phòng Biên tập thời sự ở Thanh Sơn, Nà Toòng; phòng thu ở gần UBND tỉnh (cũ), gần chỗ các cơ quan hành chính nhà nước. Bấy giờ, khi dịch chương trình thì thực hiện ở Nà Toòng, còn lên chương trình phải xuống dưới khu vực gần UBND tỉnh để thu chương trình. Thời gian, phương tiện đi lại rất khó khăn, nhưng mọi người đều cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ.

Trong điều kiện cơ sở còn hạn chế, để duy trì các chương trình phát thanh, mỗi bộ phận đều phải nỗ lực hoàn thành từng phần việc của mình. Với các phát thanh viên tiếng dân tộc, ngoài việc bảo đảm nội dung, giọng đọc còn phải rõ ràng, gần gũi, phù hợp với cách tiếp nhận của đồng bào. “Kỹ thuật thu phải dừng tua băng nối nhiều, băng rối này, rồi băng đứt này, công nhân phải lấy kéo cắt để nối lại, nối xong lại thu tiếp. Hồi đó máy móc lạc hậu, không phải như bây giờ. Băng hỏng nhiều, chương trình có băng thu rồi nối đi nối lại nhiều lần" - ông Triệu Quầy Dồng nhớ lại.

Trong điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn, máy móc thô sơ, nhưng các cán bộ Đài Phát thanh - Truyền hình Cao Bằng đã vượt qua để cánh sóng thông tin tuyên truyền vươn xa.

Trong điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn, máy móc thô sơ, nhưng các cán bộ Đài Phát thanh - Truyền hình Cao Bằng đã vượt qua để cánh sóng thông tin tuyên truyền vươn xa.

Nhưng điều khiến ông nhớ lâu hơn cả là những lần đi cơ sở. Ở các bản làng, khi bà con nhận ra giọng nói từng nghe trên radio, khoảng cách giữa người làm chương trình và thính giả dường như được rút ngắn. Một giọng nói quen thuộc từ chiếc radio trở thành một dấu hiệu để người dân nhận biết. Với những người làm nghề trong những năm tháng ấy, được bà con nhận ra và tin tưởng là một niềm vui giản dị nhưng đáng nhớ.

49 năm - một hành trình nhiều đổi thay

Từ chương trình đầu tiên phát trên hai làn sóng 48 m và 312 m với 4 thứ tiếng, phát thanh Cao Bằng đã trải qua một chặng đường dài. Cùng với sự phát triển của báo chí và công nghệ, phương thức sản xuất, truyền dẫn và tiếp nhận thông tin ngày càng thay đổi. Từ những chiếc radio và phòng thu với trang thiết bị còn đơn sơ, người làm phát thanh hôm nay có thêm nhiều công cụ để sản xuất, truyền tải và đưa thông tin đến công chúng trên nhiều nền tảng.

Tuy nhiên, theo ông Triệu Quầy Dồng, dù phương tiện và cách thức làm nghề thay đổi, điều quan trọng vẫn là giữ được sự gần gũi với thính giả và trách nhiệm với từng thông tin đưa lên sóng. Đó cũng là điều ông muốn gửi gắm tới thế hệ những người đang làm phát thanh hôm nay: Thế hệ kế tiếp bây giờ được đào tạo bài bản, giỏi hơn chúng tôi ngày xưa rất nhiều. Đội ngũ làm phát thanh cũng trẻ hơn, đổi mới hơn, sáng tạo hơn. Mong phát thanh Cao Bằng tiếp tục giữ sự chân thành, gần gũi với người nghe. Đồng thời, chủ động thích ứng với những thay đổi của báo chí hiện đại để tiếng nói của cơ quan báo chí luôn có vị trí trong đời sống.

Từ bản tin đầu tiên trên sóng Cao Lạng đến phát thanh đa nền tảng hôm nay là quá trình được tiếp nối qua nhiều thế hệ. Gần nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng với ông Triệu Quầy Dồng, ngày 2/9/1977 vẫn là một dấu mốc không thể quên, đó là lần đầu giọng đọc của ông đến với thính giả qua sóng phát thanh, mở đầu cho một hành trình làm nghề gắn bó với tiếng nói của đồng bào các dân tộc. Ký ức về buổi phát sóng năm ấy, vì thế, vẫn được ông gìn giữ như một phần đáng nhớ trong cuộc đời làm phát thanh.

P. V

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/dau-an-ngay-dau-len-song-trong-ky-uc-nguoi-phat-thanh-vien-tieng-dao-3191942.html