Dấu ấn ngày hội non sông rực rỡ sắc màu nơi phên dậu của Tổ Quốc
Vượt qua những trở ngại về thời tiết và địa hình cách trở, đồng bào các dân tộc thiểu số vùng cao Đà Nẵng đã có một ngày hội non sông trọn vẹn, rộn ràng sắc màu và ngập tràn niềm tin.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại khu vực miền núi, biên giới phía Tây thành phố Đà Nẵng đã để lại nhiều hình ảnh vô cùng ấn tượng và xúc động.
Từ khi sương núi còn chưa tan, đồng bào dân tộc Cơ Tu tại các bản làng xa xôi đã khoác lên mình những bộ trang phục truyền thống rực rỡ nhất, nô nức hướng về các điểm bỏ phiếu.
Để có được một ngày hội trọn vẹn và an toàn, chính quyền địa phương cùng lực lượng vũ trang đã nỗ lực vượt bậc. Trước thách thức từ thời tiết mưa lớn đe dọa chia cắt giao thông, Ban bầu cử cùng các địa phương đã chủ động thông đường, khắc phục sạt lở, dựng rạp lều bạt và khơi thông ngập úng.
Sự chuẩn bị chu đáo ấy còn thể hiện qua những bước chân mang thùng phiếu phụ đến tận nơi cho các cử tri già yếu không thể đi lại./.












