Dấu ấn người chính trị viên trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
Với bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao và cách làm sáng tạo, Thượng tá Nguyễn Ngọc Dương, Chính trị viên Đội K70 (Cục Chính trị Quân khu 7) đã cùng đơn vị vượt qua gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên đất bạn Campuchia.
Dưới cái nắng gắt của mùa khô Campuchia, những bước chân cán bộ, chiến sĩ Đội K70 in dấu trên từng phum, sóc, cánh rừng, bờ ruộng. Mỗi nhát cuốc lật lên không chỉ là đất đá, mà là niềm hy vọng tìm lại hài cốt liệt sĩ của cán bộ, chiến sĩ Quân tình nguyện Việt Nam. Giai đoạn XXIV (mùa khô 2024-2025), Thượng tá Nguyễn Ngọc Dương, Bí thư Chi bộ, Chính trị viên Đội K70 (Cục Chính trị Quân khu 7) đã cùng đồng đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên đất bạn Campuchia, để lại dấu ấn đậm nét về tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình quốc tế và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.
Thượng tá Nguyễn Ngọc Dương nhấn mạnh: “Muốn hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt, trước hết phải xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị đoàn kết, thống nhất cao”. Ngay từ đầu giai đoạn, anh Dương thường xuyên trao đổi, thống nhất trong Chi ủy, Ban chỉ huy Đội, xây dựng Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn XXIV; đồng thời chủ động lập kế hoạch công tác Đảng, công tác chính trị sát với đặc điểm, điều kiện thực tế của đơn vị và địa bàn hoạt động. Nghị quyết xác định rõ chỉ tiêu, nội dung, biện pháp hành động cụ thể cho từng cán bộ, chiến sĩ trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Bám sát thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Ngọc Dương chú trọng đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị, tư tưởng với động viên tinh thần, chăm lo đời sống bộ đội. Trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt, địa hình phức tạp, thông tin mộ chí ngày càng ít ỏi, Thượng tá Nguyễn Ngọc Dương luôn sâu sát, kịp thời nắm bắt tư tưởng, giải quyết những vướng mắc nảy sinh, tạo sự yên tâm, thống nhất ý chí và hành động trong toàn đơn vị. Tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm của Thượng tá Nguyễn Ngọc Dương đã lan tỏa, trở thành động lực để cán bộ, chiến sĩ vượt qua gian khổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Dương, Bí thư Chi bộ, Chính trị viên Đội K70 phát biểu tại hội nghị của đơn vị.
Một trong những điểm nổi bật là Thượng tá Nguyễn Ngọc Dương đã cùng Đội K70 trong giai đoạn XXIV, đã làm tốt công tác phối hợp, đối ngoại và dân vận. Với phương châm “tận tâm, chân thành, tôn trọng và thấu hiểu”, anh đã cùng cấp ủy, chỉ huy đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương các cấp, lực lượng bảo vệ của Campuchia; đẩy mạnh tuyên truyền quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ hai nước về nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Các cán bộ thông thạo tiếng Khmer được phân công xuống từng phum, từng nhà, gặp gỡ người cao tuổi, các nhân chứng từng trực tiếp hoặc gián tiếp giúp đỡ bộ đội Việt Nam trong chiến tranh, kiên trì vận động, thu thập thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ.
Cùng với đó, anh Dương đã cùng Ban chỉ huy Đội K70 đặc biệt coi trọng xây dựng, củng cố mối quan hệ đoàn kết với các đội hợp tác của bạn, với chính quyền địa phương, nhân dân và các vị sư sãi tại nhà chùa. Công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt được triển khai linh hoạt, phù hợp với phong tục, tập quán của nhân dân địa phương, góp phần tạo sự đồng thuận, ủng hộ rộng rãi đối với hoạt động của đơn vị.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Dương (thứ tư bên trái sang) nhận quà của Quân khu 7 tặng vì hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Qua 2 đợt công tác trong giai đoạn XXIV, Đội K70 đã tổ chức tuyên truyền tại 22 xã, phường thuộc 9 quận, huyện của 2 tỉnh của Campuchia. Trên cơ sở thông tin thu thập được, đơn vị đã phối hợp khảo sát, xác định 20 vị trí với 85 khu vực nghi vấn; tổ chức đào, lấp hơn 13.250m³ đất, đá. Bằng tinh thần trách nhiệm cao và sự kiên trì không mệt mỏi, anh đã cùng cán bộ, chiến sĩ Đội K70 tìm kiếm, cất bốc và hồi hương 121 hài cốt liệt sĩ là cán bộ, chiến sĩ Quân tình nguyện Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia.
Anh Dương xúc động: "Mỗi hài cốt được tìm thấy thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cha ông, đồng thời là sự an ủi sâu sắc đối với thân nhân liệt sĩ nơi quê nhà. Đây là nội dung mà tôi thường trò chuyện, trao đổi, giáo dục chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ đặc biệt".

Thượng tá Nguyễn Ngọc Dương trao đổi với cán bộ Campuchia trong tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.
Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ chính trị trung tâm, Thượng tá Nguyễn Ngọc Dương cùng cán bộ, chiến sĩ Đội K70 còn làm tốt công tác đối ngoại nhân dân. Đơn vị đã tổ chức gặp mặt, tặng 250 phần quà cho lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị, chính quyền, nhân dân địa phương nơi đứng chân và hoạt động, với tổng trị giá 250 triệu đồng; đồng thời khám, cấp thuốc miễn phí cho 225 lượt người dân Campuchia. Những việc làm nghĩa tình, thiết thực ấy đã góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng chính quyền và nhân dân nước bạn.
Giai đoạn XXIV khép lại, nhưng đọng lại sâu sắc hơn cả là hình ảnh Thượng tá Nguyễn Ngọc Dương cùng cán bộ, chiến sĩ Đội K70 làm nhiệm vụ luôn tận tụy, trách nhiệm, giàu nghĩa tình trong thực hiện nhiệm vụ. Giữa muôn vàn khó khăn, gian khổ trên đất bạn Campuchia, anh Dương đã cùng cán bộ, chiến sĩ kiên trì bám địa bàn, bám dân, bám nhiệm vụ, với quyết tâm cao nhất tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Hình ảnh ấy không chỉ thể hiện bản lĩnh, phẩm chất người quân nhân cách mạng, mà còn khắc họa sinh động truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, tinh thần quốc tế trong sáng của Quân đội nhân dân Việt Nam.












