Dấu ấn nhiếp ảnh trẻ
Nhiều bạn trẻ ở An Giang đang theo đuổi nhiếp ảnh, ghi lại đời sống bằng góc nhìn sáng tạo và từng bước khẳng định dấu ấn riêng.

Anh Nguyễn Hữu Hảo đoạt giải nhì cuộc thi ảnh nghệ thuật chủ đề “Bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học” năm 2025. Ảnh: TIỂU ĐIỀN
Tay ngang đến với nhiếp ảnh
Tuy chỉ mới tham gia sân chơi nhiếp ảnh chuyên nghiệp ở An Giang, nhưng anh Trương Phú Quốc (27 tuổi) - hội viên Phân hội Nhiếp ảnh, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh ghi dấu ấn qua các giải thưởng tại các cuộc thi trong và ngoài tỉnh. Anh Quốc được nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh đánh giá là tay máy trẻ năng động và nhiệt huyết. Năm 2024, anh Quốc đoạt huy chương vàng tại Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 39.
Năm 2025, anh Quốc đoạt giải nhì cuộc thi ảnh nghệ thuật truyền thống của tỉnh, giải khuyến khích cuộc thi nhiếp ảnh trẻ Việt Nam. Anh có 3 tác phẩm được trưng bày triển lãm tại cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tổ quốc bên bờ sóng” lần thứ III. Các giải thưởng, ảnh triển lãm không chỉ khẳng định tài năng mà còn là minh chứng cho sự nỗ lực của anh trên con đường theo đuổi nhiếp ảnh. Vừa qua, anh Quốc được kết nạp vào Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và phong tước hiệu nghệ sĩ nhiếp ảnh.
Nhiếp ảnh đến với anh Quốc không phải từ định hướng ban đầu mà là mối lương duyên từ công việc làm hướng dẫn viên du lịch tại đặc khu Phú Quốc. Mỗi khi chụp được tấm ảnh đẹp, ưng ý, khách hài lòng, khơi dậy trong anh Quốc niềm yêu thích mới mẻ. Anh bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về nhiếp ảnh, trau dồi kỹ năng qua thực tế và từ bạn bè... Kiến thức và kỹ năng học hỏi được giúp anh truyền tải cảm xúc trong từng bức ảnh, định hình phong cách nhiếp ảnh.
Anh Quốc chia sẻ: “Với công việc là hướng dẫn viên du lịch, tôi có cơ hội đi nhiều nơi và khám phá được cảnh đẹp của vùng biển, đảo Phú Quốc. Những chuyến đi ấy không chỉ mang đến trải nghiệm đáng nhớ mà còn thôi thúc tôi ghi lại những khoảnh khắc đẹp của vùng đất, con người nơi đây, tạo ra những góc nhìn mới lạ về quê hương nơi tôi sinh ra và lớn lên. Tôi mong muốn giới thiệu cảnh đẹp của Phú Quốc đến với bạn bè, du khách trong và ngoài nước để du khách có thể tìm tòi, khám phá cảnh đẹp góp phần quảng bá địa điểm du lịch Phú Quốc”.
Nối nhịp đam mê của gia đình
Anh Nguyễn Hữu Hảo, ngụ phường Tịnh Biên cũng là một trong những tay máy trẻ hoạt động năng nổ, đóng góp cho phong trào nhiếp ảnh của tỉnh nhà. Anh Hảo có cha và mẹ đều là nghệ sĩ nhiếp ảnh. Từ nhỏ, anh được tiếp xúc với máy ảnh. Hằng ngày, anh theo cha đi chụp ảnh, có lẽ vì vậy mà anh có niềm yêu thích nhiếp ảnh. Lớn lên, anh theo đuổi đam mê nhiếp ảnh giống như cha mẹ. Sau khi tốt nghiệp ngành kỹ thuật máy tính tại Trường Đại học Cần Thơ, anh công tác tại Trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền thanh Tịnh Biên để thỏa đam mê quay phim, chụp ảnh.
Anh Hảo luôn dành sự ưu tiên cho đề tài quê hương An Giang với những khoảnh khắc đời sống, văn hóa, cảnh sắc núi rừng. Đi công tác ở nhiều nơi, trong balo của anh lúc nào cũng có chiếc máy ảnh để chụp lại những khoảnh khắc đẹp. Với những tìm tòi, thể nghiệm mới, những tác phẩm của anh Hảo chân thực, gần gũi, ghi lại những khoảnh khắc đời thường, những câu chuyện bình dị nhưng đầy ý nghĩa. Dù là phong cảnh thiên nhiên, con người hay văn hóa địa phương, mỗi bức ảnh của anh đều mang một màu sắc riêng, thể hiện rõ cá tính và góc nhìn nghệ thuật độc đáo.
Anh Hảo được giới nhiếp ảnh trong tỉnh nhận xét là gương mặt trẻ nhiều triển vọng, luôn thể hiện sự nghiêm túc, đam mê và tinh thần học hỏi cao. Nhiều năm cầm máy, anh Hảo có nhiều tác phẩm giàu cảm xúc, được công chúng đón nhận. Anh Hảo tâm sự: “Tôi vui vì tác phẩm của mình được đón nhận, nhiều tác phẩm góp phần quảng bá du lịch tỉnh nhà. Tôi thấy rõ con đường mình muốn theo đuổi và quyết tâm gắn bó lâu dài với nhiếp ảnh, từ đó, tiếp tục nối dài đam mê nhiếp ảnh của gia đình. Tôi sẽ cố gắng học hỏi, trau dồi kỹ năng, sáng tác nhiều tác phẩm mới có giá trị nghệ thuật hơn”.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/dau-an-nhiep-anh-tre-a482278.html











