Dấu ấn sinh viên tình nguyện phía sau Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh 2/9
Song hành với những khối diễu binh, diễu hành, một lực lượng đặc biệt góp phần không nhỏ tạo nên ngày Đại lễ thành công - lực lượng sinh viên tình nguyện phối hợp cùng lực lượng công an hỗ trợ giữ gìn an ninh. Âm thầm nhưng ý nghĩa, họ đã để lại dấu ấn lặng lẽ mà bền bỉ.
Hà Linh, sinh viên năm 3 Trường Quản trị và Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội, bày tỏ niềm tự hào khi được khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện: “Sự kiện trọng đại kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là một cột mốc lịch sử ý nghĩa, đánh dấu chặng đường 8 thập kỷ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc Việt Nam. Chính vì ý nghĩa lịch sử sâu sắc của lễ kỷ niệm nên đây cũng là lý do lớn nhất thôi thúc mình đăng ký tham gia tình nguyện trong sự kiện này. Được góp phần nhỏ bé của mình vào sự kiện mang tầm vóc quốc gia, đặc biệt là với vai trò là một sinh viên tình nguyện, đó không chỉ là một vinh dự lớn lao mà còn là một trách nhiệm cao cả mà mình tin không chỉ bản thân mình mà tất cả những bạn sinh viên tình nguyện luôn khao khát được đảm nhận”.

Hà Linh tại địa điểm hỗ trợ.
Trong những ngày chuẩn bị, Linh và các bạn được phân công làm hàng rào mềm tại các tuyến phố trung tâm. Đối với cô, đây là cơ hội để lan tỏa tinh thần yêu nước, ý thức cộng đồng đến bạn bè đồng trang lứa, cùng nhau tạo nên một thế hệ trẻ giàu lòng tự hào và luôn sẵn sàng phụng sự Tổ quốc.
Cùng chung tinh thần ấy, bạn Nhật Minh - một sinh viên tình nguyện khác - có lẽ cũng không thể quên được những ngày hỗ trợ chuẩn bị cho lễ diễu binh. Minh cho biết: “Mình có kỷ niệm rất vui và đặc biệt với những đồng đội trong vài ngày làm việc qua, đó là được thức cùng nhau hết 1 đêm luôn. Nghe có vẻ không to tát và buồn cười nhưng mà đây là lần đầu tiên mình được làm vậy cùng với những người bạn thân thiết và trên hết là được cùng nhau góp sức phục vụ cho ngày lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9.”
Nhật Minh cũng chia sẻ thêm: “Những trải nghiệm đáng quý về A80 mang lại cho mình rất nhiều cảm xúc mãnh liệt. Không chỉ có sự tự hào mà còn trân quý những khoảnh khắc đồng bào vui vẻ và đoàn kết, dù chưa hề quen nhau nhưng họ sẵn sàng chia sẻ những gì mình có cho người khác và ai cũng vui cười ca hát để cùng nhau quên đi những cái mệt khi chờ đoàn diễu binh đi qua. Và khi trực tiếp ngắm nhìn những khối công an bộ đội bước những bước chân mạnh mẽ, hào sảng đi qua mình mới thực sự cảm nhận rõ về sự tự hào và lòng tự tôn dân tộc, đây là những bước chân đi giữa những trái tim cùng chung nhịp đập hướng về Tổ quốc thân yêu và di sản vĩ đại mà cha ông để lại".

Nhật Minh rạng rỡ trong ngày thực hiện nhiệm vụ.
Không chỉ giữ gìn an ninh, sinh viên tình nguyện còn là “cầu nối” gần gũi, sẵn sàng giúp đỡ người dân bất cứ khi nào. Những chai nước mát được trao tận tay, những lời nhắc nhở ân cần, những hành động nhỏ bé nhưng đầy tinh thần trách nhiệm đã làm nên hình ảnh đẹp về tuổi trẻ Thủ đô trong mắt bạn bè và du khách.
Bên cạnh Hà Linh và Nhật Minh, Phan Tuấn Thành - sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng tất bật với nhiệm vụ giữ trật tự ở tuyến đường Hoàng Quốc Việt, nơi các đoàn xe đi qua để tiến về quảng trường Ba Đình. Thành chia sẻ: “Mình nghĩ sự tham gia của các sinh viên tình nguyện đầu tiên góp được một chút công sức nhỏ nhoi để hỗ trợ các sự kiện, thứ hai là cho mọi người thấy được tinh thần dồi dào, năng lượng và khí thế của thế hệ trẻ.”
Với Thành, trải nghiệm này không chỉ là một ngày tình nguyện, mà còn là kỷ niệm sâu sắc của tuổi trẻ: “Đối với mình thì kỷ niệm đặc biệt nhất là khi các khối diễu binh đi qua, nhìn cảm xúc của người dân cũng như các cô chú, anh chị chiến sĩ dành cho nhau khiến mình cảm thấy rất xúc động. Các cô chú, anh chị chiến sĩ vẫy tay chào bà con, mọi người cũng dành những cái vẫy tay, nụ cười, thậm chí tiếng hò vang chào mừng dành cho các chiến sĩ. Lần hỗ trợ này giúp mình thấy được rõ hơn tình cảm của bà con và cũng như các cô chú, anh chị chiến sĩ dành cho nhau. Giúp mình thấy được đất nước của chúng ta mạnh mẽ, oai hùng đến nhường nào và mình thấy được tinh thần yêu nước nồng nàn của mọi người dân. Mình thấy hạnh phúc khi được góp phần nhỏ bé để những khoảnh khắc ấy trở nên trọn vẹn hơn".

Phan Thành (bên trái) cùng đồng đội tại địa điểm.
Đứng giữa dòng người đông đúc, nụ cười rạng rỡ và màu áo xanh tình nguyện trở thành “dấu hiệu nhận diện” của sự nhiệt huyết. Và có lẽ, chính những việc làm bình dị ấy đã dệt nên bản hòa ca thầm lặng, song hành cùng khúc tráng ca diễu binh trong lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025). Đó cũng là minh chứng sống động cho sức trẻ Việt Nam - thế hệ luôn sẵn sàng bước tiếp truyền thống cha anh, góp phần làm rạng rỡ trang sử dân tộc.