Đầu giải mất 2 sao lớn, Man.City tìm động lực từ thị trường?

Ngôi sao kiến tạo số một Kevin de Bruyne không kịp bình phục vào đầu mùa giải mới, trong khi Ilkay Gundogan thì đã ra đi, chắc chắn HLV Pep Guardiola rất đau đầu để ổn định hàng tấn công cho mục tiêu phải nhập cuộc mùa giải mới thật tốt.

De Bruyne dự kiến sẽ vắng mặt từ đầu mùa giải vì chấn thương gân khoeo. Ngôi sao 31 tuổi buộc phải rời sân trong hiệp 1 trận chung kết Champions League, chấn thương mà sau đó anh tiết lộ phải cố bảo vệ để thi đấu trong suốt 2 tháng. Có lẽ vì điều này mà chấn thương gân khoeo của anh đã trở nên nghiêm trọng hơn dự báo. Ở các kết quả kiếm tra mới nhất, xác định De Bruyne bị rách gân khoeo ở cấp độ 3, nó không khiến anh phải lên bàn mổ nhưng quá trình hồi phục phải kéo dài hơn.

Rõ ràng, thiếu vắng cầu thủ đã có 7 pha lập công cùng 16 đường kiến tạo ở Premier League mùa qua, người đặc biệt chơi ăn ý với Erling Haaland, sẽ khiến hệ thống tấn công của Man.City bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đặc biệt khó khăn khi nhà vô địch Anh cũng không còn Gundogan, người nhiều năm qua thường được đảm nhận trọng trách dẫn dắt thế trận tấn công mỗi khi De Bruyne vắng mặt. Gundogan lúc này đang chuẩn bị được ra mắt tại Barcelona sau khi không tìm được tiếng nói chung trong gia hạn hợp đồng.

Có lẽ HLV Guardiola sẽ bớt lo đôi chút khi bản hợp đồng mới đầu tiên dự kiến nằm ở vị trí này, khi tiền vệ Mateo Kovacic đã hoàn thành kiểm tra y tế và đã sẵn sàng chuyển đến sân Etihad từ Chelsea. Thương vụ này trị giá 25 triệu bảng, khá rẻ cho một tuyển thủ của Croatia và tuổi 29 được xem là đẹp nhất đời cầu thủ. Nhưng đó chắc chắn là bổ sung rất quan trọng, nếu biết rằng Pep từng bị thu hút bởi Kovacic khi anh muốn chia tay Real Madrid trong năm 2019, nhưng cuối cùng cầu thủ đã chọn Chelsea. Giờ đây, Kovacic đã có kinh nghiệm bóng đá Anh và vẫn xuất sắc trong cả phòng ngự lẫn khả năng lừa bóng qua đối phương, cũng như cung cấp những đường chuyền thuận lợi cho đồng đội.

Mateo Kovacic (phải) đã sẵn sàng đổi màu áo xanh của Man.City.

Mateo Kovacic (phải) đã sẵn sàng đổi màu áo xanh của Man.City.

Nhưng Man.City còn muốn nhiều hơn thế, khi bất kỳ bổ sung quan trọng vào đội hình vừa thắng “cú ăn ba” lịch sử sẽ mang đến nguồn động lực to lớn. HLV Guardiola đang quan tâm đến việc ký hợp đồng với đội trưởng Declan Rice của West Ham, một tiền vệ phòng ngự hàng đầu. Tin cho biết đội chủ sân Etihad đã đưa ra đề nghị đầu tiên lên đến 90 triệu bảng, bao gồm 75 triệu trả trước và 15 triệu còn lại trả trong 2 năm.

Man.City cũng đang tiến rất gần đến hậu vệ đa năng Josko Gvardiol, một đồng đội trẻ xuất sắc của Kovacic ở tuyển Croatia vừa có màn trình diễn ấn tượng tại World Cup 2022. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Man.City và ngôi sao 21 tuổi này đã đạt được thỏa thuận cá nhân, giờ chỉ còn chờ CLB chủ quản của anh là RB Leipzig đồng ý về mức giá. Đội bóng Đức muốn không dưới 85 triệu bảng, với 78 triệu trả trước (đồng nghĩa kỷ lục thế giới mới cho một hậu vệ, vượt qua thương vụ Harry Maguire trị giá 80 triệu bảng của Man.United). Tuy nhiên, Man.City hiện chỉ sẵn sàng đưa ra mức giá 68 triệu bảng.

VIỆT TÙNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/dau-giai-mat-2-sao-lon-mancity-tim-dong-luc-tu-thi-truong-post695088.html