Dấu mốc trưởng thành của những cử tri Gen Z lần đầu cầm lá phiếu đi bầu

Lần đầu cầm lá phiếu trên tay, nhiều cử tri Gen Z háo hức tham gia ngày hội bầu cử. Không chỉ là dấu mốc trưởng thành của mỗi cá nhân, đó còn là sự tiếp nối tinh thần trách nhiệm công dân của thế hệ trẻ đối với đất nước.

Trong không khí phấn khởi của ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, tại nhiều khu vực bỏ phiếu trên địa bàn Hà Nội, hình ảnh những cử tri trẻ tuổi lần đầu tham gia bầu cử đã mang đến một sắc màu tươi mới.

Với họ, đây không chỉ là lần đầu thực hiện quyền công dân mà còn là một trải nghiệm đáng nhớ, đánh dấu bước trưởng thành khi chính thức tham gia vào đời sống chính trị của đất nước.

Ngay từ sáng sớm, cử tri Bùi Việt An (sinh năm 2007, khu vực bỏ phiếu số 27, phường Từ Liêm, Hà Nội) đã có mặt tại điểm bỏ phiếu với tâm trạng háo hức. Việt An cho biết đây là lần đầu tiên em được tham gia bầu cử nên từ nhiều ngày trước đã tìm hiểu về ý nghĩa của cuộc bầu cử cũng như danh sách các ứng cử viên.

Cử tri trẻ Bùi Việt An tìm hiểu danh sách các ứng cử viên.

Cử tri trẻ Bùi Việt An tìm hiểu danh sách các ứng cử viên.

“Trước đây em chỉ thấy bố mẹ đi bầu cử, còn mình thì chưa đủ tuổi nên chỉ đứng nhìn. Năm nay khi đủ 18 tuổi và có tên trong danh sách cử tri, em cảm thấy rất vui và cũng khá hồi hộp. Khi cầm lá phiếu trên tay, em nhận ra rằng mình đã thực sự trưởng thành hơn, được góp phần nhỏ bé của mình vào việc lựa chọn những người đại diện cho nhân dân”, Việt An chia sẻ.

Theo Việt An, việc tham gia bầu cử giúp em hiểu rõ hơn về quyền và trách nhiệm của một công dân. Trước khi đến điểm bỏ phiếu, em cũng đã đọc kỹ tiểu sử các ứng cử viên được niêm yết tại khu dân cư để có thể lựa chọn những người mà mình tin tưởng.

“Em nghĩ lá phiếu của mỗi người đều có ý nghĩa. Khi mình đủ tuổi thì nên tham gia đầy đủ, bởi đó là cách để thể hiện trách nhiệm của mình đối với xã hội và đất nước”, Việt An nói.

Cũng là cử tri lần đầu tham gia bầu cử, Lê Đức Long (sinh năm 2007) cho biết bản thân cảm thấy rất tự hào khi được thực hiện quyền công dân của mình trong một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Long chia sẻ rằng trước ngày bầu cử, gia đình đã nhắc nhở và hướng dẫn em về việc đi bỏ phiếu cũng như ý nghĩa của việc lựa chọn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

“Bố mẹ nói với em rằng bầu cử là quyền của mỗi công dân, nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm. Vì vậy khi đi bầu phải tìm hiểu kỹ và lựa chọn thật nghiêm túc”, Long cho biết.

Bạn trẻ Lê Đức Long hòa vào dòng cử tri đi bầu cử trong sáng 15/3.

Bạn trẻ Lê Đức Long hòa vào dòng cử tri đi bầu cử trong sáng 15/3.

Sáng ngày bầu cử, Long dậy từ sớm để cùng gia đình đến điểm bỏ phiếu. Khi trực tiếp nhận phiếu và thực hiện các bước theo hướng dẫn của tổ bầu cử, Long cho biết cảm giác vừa mới mẻ vừa đặc biệt.

“Trước đây em chỉ thấy qua tivi hoặc qua lời kể của người lớn. Khi chính mình tham gia thì mới cảm nhận rõ không khí trang trọng và ý nghĩa của ngày bầu cử. Em thấy rất vui vì mình đã trở thành một cử tri thực sự”, Long nói.

Nếu như với Việt An và Đức Long, cảm xúc lần đầu đi bầu cử là sự háo hức và tò mò, thì với Nguyễn Vân Anh (sinh năm 2006), ngày bầu cử còn mang ý nghĩa đặc biệt khi em được cùng mẹ đi thực hiện quyền công dân.

Sáng ngày bầu cử, Vân Anh lựa chọn mặc áo dài truyền thống và cùng mẹ đến điểm bỏ phiếu từ sớm. Hình ảnh hai mẹ con trong tà áo dài bước vào khu vực bỏ phiếu đã thu hút sự chú ý của nhiều cử tri.

Vân Anh chia sẻ rằng việc mặc áo dài đi bầu cử là cách để em thể hiện sự trân trọng đối với ngày hội lớn của đất nước.

“Em muốn ngày đầu tiên mình đi bầu cử sẽ trở thành một kỷ niệm thật đẹp. Vì vậy em chọn mặc áo dài và đi cùng mẹ”, Vân Anh nói.

Bạn trẻ Nguyễn Vân Anh lần đầu thực hiện quyền công dân tại điểm bỏ phiếu.

Bạn trẻ Nguyễn Vân Anh lần đầu thực hiện quyền công dân tại điểm bỏ phiếu.

Qua tìm hiểu, Vân Anh cảm nhận các ứng cử viên đều là những người có trình độ và kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Cử tri trẻ này mong muốn những người trúng cử sẽ cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình để phục vụ nhân dân”, Vân Anh chia sẻ.

Lần đầu tiên trực tiếp cầm lá phiếu trên tay, Vân Anh cho biết bản thân cảm thấy vừa hồi hộp vừa tự hào.

“Trước đây em nghĩ việc bầu cử có thể là điều gì đó khá xa vời với người trẻ. Nhưng khi chính mình tham gia, em mới thấy rằng đây là một trải nghiệm đáng giá và thú vị để những người trẻ thể hiện tiếng nói và trách nhiệm của mình đối với đất nước”, Vân Anh bày tỏ.

Cử tri trẻ Nguyễn Vân Anh cùng mẹ đến điểm bỏ phiếu trong lần đầu tham gia bầu cử.

Cử tri trẻ Nguyễn Vân Anh cùng mẹ đến điểm bỏ phiếu trong lần đầu tham gia bầu cử.

Tại nhiều điểm bỏ phiếu, sự xuất hiện của những cử tri trẻ tuổi lần đầu tham gia bầu cử đã tạo nên một bầu không khí sôi nổi, tươi mới. Những gương mặt còn rất trẻ nhưng ánh lên sự háo hức và trách nhiệm cho thấy tinh thần công dân đang được tiếp nối qua các thế hệ.

Mạnh Quốc - Hữu Thắng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dau-moc-truong-thanh-cua-nhung-cu-tri-gen-z-lan-dau-cam-la-phieu-di-bau-204260315095247383.htm