Đưa thùng phiếu đến cử tri 'đặc biệt' ở Quảng Ngãi
Cử tri người Xơ Đăng ở xã Tu Mơ Rông (Quảng Ngãi) nô nức đến các điểm bỏ phiếu trong trang phục truyền thống.

Cử tri người Xơ Đăng trong trang phục truyền thống bỏ phiếu bầu cử.
Từ sớm ngày 15/3, không khí ngày bầu cử rộn ràng khắp các thôn, làng ở xã Tu Mơ Rông (tỉnh Quảng Ngãi).
Toàn xã Tu Mơ Rông có 8 khu vực bỏ phiếu đặt tại các nhà Rông và trường học, với tổng số 3.435 cử tri tham gia bầu cử. Trong đó, đồng bào dân tộc Xơ Đăng chiếm khoảng 97%.
Bên trong các điểm bỏ phiếu, không gian được trang trí trang nghiêm với cờ Tổ quốc, ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và thùng phiếu đặt ở vị trí trang trọng.
Đặc biệt, nhiều bức tranh cổ động do học sinh người Xơ Đăng vẽ được trưng bày tại khu vực bỏ phiếu. Những nét vẽ mộc mạc, rực rỡ sắc màu thể hiện niềm tin và mong ước về một ngày bầu cử thành công, góp phần làm cho không khí ngày hội thêm sinh động, ý nghĩa.

Thùng phiếu được mang đến tận nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng Y Tría.
Sáng cùng ngày, Ủy ban Bầu cử xã Tu Mơ Rông tổ chức mang thùng phiếu phụ đến tận nhà phục vụ 20 cử tri đặc biệt. Trong đó có Mẹ Việt Nam Anh hùng Y Tría cùng nhiều cử tri tuổi cao, sức yếu, bệnh tật hoặc bị bại liệt, không thể trực tiếp đến khu vực bỏ phiếu.
Ông Võ Trung Mạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã Tu Mơ Rông cho biết, kỳ bầu cử lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đồng bào Xơ Đăng trên địa bàn nhận thức rõ quyền và trách nhiệm của công dân nên tham gia bầu cử đầy đủ, đúng quy định.
“Ngày bầu cử ở Tu Mơ Rông diễn ra trong không khí đoàn kết, phấn khởi. Người dân tin tưởng lá phiếu của mình sẽ góp phần lựa chọn những đại biểu xứng đáng, mang tiếng nói của Nhân dân, chung tay xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển”, ông Mạnh chia sẻ.
Giữa tiếng nói cười rộn ràng trước nhà Rông, những lá phiếu được cẩn trọng đặt vào thùng phiếu như gửi gắm niềm tin của đồng bào vùng cao. Ngày bầu cử vì thế không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng mà còn trở thành ngày hội lớn, nơi đồng bào Xơ Đăng thể hiện trách nhiệm công dân và niềm tin vào tương lai của quê hương.












