Đầu năm mới, người dân TP.HCM tấp nập lễ chùa, cầu bình an
Những ngôi chùa ở TP.HCM tấp nập người dân dâng lễ, thắp đèn, rót dầu... thành kính nơi cửa Phật cầu mong năm mới làm ăn suôn sẻ, lộc lá đầy nhà.
Trong dịp năm mới, hình ảnh người người chen chân nhau đi lễ chùa đã trở thành tục lệ không thể thiếu của người dân Việt Nam. Mỗi người đi lễ với những mục đích khác nhau, người thì cầu tài, cầu lộc, cầu duyên; người thì cầu bình an, sức khỏe cho bản thân và gia đình.
Lễ chùa đã là một nét đẹp ăn sâu vào tâm thức người Việt từ bao đời nay, người Việt tin rằng, đi lễ chùa đầu năm không chỉ là để ước nguyện mà đó còn là thời gian để con người tìm về với chốn bình yên, thanh tịnh giúp họ xua tan đi những bộn bề, lo toang của cuộc sống.
Hình ảnh du xuân, xúng xính áo dài của các bạn trẻ đến chùa để thưởng lãm cảnh đẹp, tìm hiểu về những kiến trúc, câu chuyện chốn linh thiêng lại càng tô đậm thêm nét văn hóa truyền thống của dân tộc.
Thước tha đến lễ Phật trong tà áo dài, bạn Tư Đồ Bảo Như (Quận 1) cho biết, từ nhỏ đã theo gia đình đi lễ Phật, nên văn hóa lễ chùa đầu năm đã ăn sâu vào tiềm thức. Bản thân Như luôn lựa chọn trang phục kín đáo, nghiêm trang khi đến lễ chùa. Nếu có tham quan, chụp ảnh Như cũng luôn giữ trật tự, không làm phiền những người đến cúng viếng.
Sở hữu vẻ đẹp kiến trúc mỹ lệ, cổ kính, chùa Ngọc Hoàng còn là địa điểm tâm linh để cầu duyên, cầu con rất linh thiêng. Thành kính chắp tay nơi cửa phật, chị Vũ Thanh Nga (Quận 1) cầu mong năm mới gặp nhiều may mắn. “Chị đến chùa để cầu may và cầu con, ngôi chùa này rất linh thiêng, không gian yên tĩnh, kiến trúc cổ kính khiến chị cảm thấy nhẹ nhàng và thanh thản hơn”, chị nói.
Đi chùa đầu năm là nét đẹp văn hóa của người Việt được gìn giữ và phát huy từ thế hệ này qua thế hệ khác. Mỗi người chúng ta nên đặt trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ nét đẹp ấy bằng cách thực hiện văn hóa, văn minh khi đi lễ chùa, tránh làm mất sự thanh tịnh, tôn nghiêm nơi cửa Phật.
Bài và ảnh: Thanh Huyên
Thanh Huyên