ĐẦU NGUỒN SÔNG MEKONG CHẢY VÀO ĐẤT VIỆT - DẤU ẤN MỘT VÙNG ĐẤT Bài 4: Giữ bình yên nơi biên cương Tổ quốc
Sương sớm còn phủ trắng mặt sông, dấu chân người lính biên phòng đã in dài dọc tuyến biên giới Vĩnh Xương, Khánh Bình. Từ những bước tuần tra biên giới đến từng hoạt động gắn kết dân sinh, tình quân - dân nơi đây đã tạo nên sức mạnh bền vững, bảo vệ chủ quyền đất nước, vun đắp đời sống bình yên vùng biên giới.

Người dân cùng lực lượng biên phòng tuần tra, phát quang khu vực cột mốc cột mốc 241. Ảnh: MINH HIỂN
Xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển
Khi bình minh lên, vọng gác của Cửa khẩu quốc gia Khánh Bình bắt đầu nhộn nhịp. Dòng người, dòng xe chở hàng hóa qua biên giới như mạch sống không ngừng nghỉ nơi phên dậu Tổ quốc. Một cán bộ biên phòng trẻ đứng bên làn kiểm soát, mắt không rời những giấy tờ trên tay người qua lại. “Ngày nào cũng vậy nhưng không được phép chủ quan”, anh nói nhỏ. Ở đây, mỗi con dấu đóng xuống không chỉ là thủ tục hành chính mà là trách nhiệm giữ gìn an toàn cho cả vùng biên.
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình quản lý đoạn biên giới dài hơn 15,6km, gồm cả đường bộ và đường sông. Thượng tá Trần Viết Đức - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình cho biết, không chỉ chú trọng nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, những năm qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình còn là điểm sáng trong các hoạt động dân vận và tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Các cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền xã Khánh Bình tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản”, tuyên truyền Luật Biên giới quốc gia, vận động người dân không vi phạm quy chế khu vực biên giới.
Ở Khánh Bình, người dân quen gọi bộ đội biên phòng bằng cái tên thân mật “mấy chú biên phòng”. Cách gọi mộc mạc ấy không phải ngẫu nhiên. Nó được bồi đắp từ những lần bộ đội đến sửa lại mái nhà sau mưa bão, những buổi khám bệnh miễn phí cho người già, những suất học bổng trao học sinh nghèo.
Không chỉ là “người gác biên cương”, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình còn là người bạn của dân nghèo vùng biên. Những chương trình như nâng bước em tới trường, hũ gạo tình thương, khám, chữa bệnh cho hộ nghèo… đã trở thành công việc quen thuộc. Vào tháng lễ Ramadan, các anh đến thăm Thánh đường Mukarromah, tặng quà đồng bào Chăm. Dịp Tết Chol Chnam Thmay, đơn vị thăm, động viên, chúc tết cán bộ, chiến sĩ là đồng bào Khmer.
Tại khu vực biên giới, tình hữu nghị còn được nối dài sang nước bạn Campuchia. Mỗi dịp lễ, tết của nước bạn, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình sang thăm, tặng quà chính quyền và người dân phường Sampeou Poun, tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia. Những cái bắt tay, lời chúc năm mới nơi cầu Long Bình - Chrey Thom trở thành hình ảnh quen thuộc của tình hữu nghị láng giềng 2 nước.
Giữ biên giới từ lòng dân
Rời Khánh Bình, chúng tôi di chuyển bằng xe máy, băng qua cánh đồng lúa bát ngát để đến xã Vĩnh Xương. Đây cũng là cung đường mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân 2 xã biên giới đề xuất Nhà nước sớm thi công nối liền 2 cửa khẩu Vĩnh Xương - Khánh Bình (đường tỉnh 950). Nước sông Tiền hiền hòa, hai bên bờ là những ngôi nhà sàn xen lẫn vườn cây, bến nước. Khu vực Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương hiện ra với nhịp sống sôi động. Từng dòng người, phương tiện qua lại liên tục, lực lượng biên phòng, hải quan, kiểm dịch y tế mỗi người một việc, hướng dẫn rõ ràng để việc thông quan, xuất, nhập cảnh nhanh chóng.
Tại Trạm liên hợp Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, hàng chục sà lan chở cát neo đậu chờ thông quan. Một cán bộ của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương nói: “Chỉ cần bước xuống con tàu nhỏ đi qua bờ bên kia là sang đất bạn. Ở đây, chúng tôi vừa làm nhiệm vụ kiểm soát phương tiện, hướng dẫn thực hiện thủ tục thông quan vừa tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về khu vực biên giới, không được xâm nhập trái phép lãnh thổ nước bạn”.
Anh Trần Văn Lý - chuyên chở du khách tham quan sông Tiền nói thêm: “Các chú biên phòng thường tuyên truyền Luật Biên giới quốc gia theo phương châm mưa dầm thấm lâu, giúp bà con nâng cao nhận thức pháp luật, không vượt biên trái phép, không tiếp tay buôn lậu, cùng gìn giữ biên giới bình yên. Có mấy chú bộ đội, dân yên tâm lắm!”.
Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương quản lý biên giới cả đường bộ và đường sông. Không chỉ tuần tra, kiểm soát, bộ đội biên phòng còn là chỗ dựa vững chắc của chính quyền và Nhân dân vùng biên. Người dân nơi đây vẫn nhắc nhiều về vụ cháy lớn trưa ngày 12/6/2013 tại tổ 1, ấp 1, khi 78 căn nhà bị thiêu rụi. Một người dân ở ấp 1 nhớ lại: “Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, các chiến sĩ biên phòng cùng lực lượng chức năng lao vào biển lửa, cứu người, di chuyển tài sản. Giữa tro tàn, hình ảnh những người lính giúp dựng lại mái nhà đã in sâu trong lòng người dân, trở thành biểu tượng của tình quân - dân nơi phên dậu Tổ quốc”.
Công việc đấu tranh với tội phạm, buôn lậu, ma túy ở khu vực biên giới luôn tiềm ẩn nguy hiểm. Nhưng những người lính biên phòng ít khi nói nhiều về thành tích. Với các anh, yên bình là khi bến sông không còn những chuyến hàng lén lút trong đêm, khi xóm ấp không bị xáo trộn bởi tệ nạn.

Người và phương tiện qua lại Cửa khẩu quốc gia Khánh Bình. Ảnh: TÚ LY
Những “cột mốc sống”
Chiều nhạt nắng, chúng tôi gặp bà Đặng Ngọc Minh (68 tuổi), dáng người nhỏ nhắn, tóc đã điểm bạc, đang cùng chị em trong tổ tự quản phát quang cỏ dại gần cột mốc biên giới. “Chúng tôi quen rồi. Còn sức khỏe, tôi còn tham gia giữ cột mốc”, bà Minh nói. Tổ của bà thành lập từ năm 2012, gồm 15 phụ nữ tham gia bảo vệ đoạn biên giới cột mốc 241 - A08. Họ thường cùng bộ đội biên phòng tuần tra, bảo vệ mốc giới, tuyên truyền pháp luật.
Với bà Minh, biên giới bình yên không chỉ là chuyện an ninh mà còn là điều kiện để con cháu làm ăn, buôn bán, qua lại hữu nghị với nước bạn Campchia. Dù mùa nắng hay mùa nước nổi, những bước chân của các bà, các chị vẫn đều đặn in dọc đường biên. Chính họ góp phần tạo nên thế trận lòng dân vững chắc. “Mỗi cột mốc được chăm chút là góp phần xây dựng một đường biên hòa bình, hữu nghị, mở ra cơ hội làm ăn cho người dân 2 nước”, bà Minh nói, mắt hướng về cột mốc 241 - A08.
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, thời gian qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, xác định vận động quần chúng là nền tảng. Cán bộ, chiến sĩ huy động sức mạnh toàn dân tham gia bảo vệ biên giới; xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Những ngôi nhà ven sông không chỉ là nơi an cư mà còn là “phên dậu lòng dân”. Khi dân tin, dân hiểu và chung tay, mọi hành vi vi phạm đều bị phát hiện và ngăn chặn. Ông Trần Văn Tiến - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Vĩnh Xương khẳng định: “Biên giới hôm nay bình yên, chợ búa, bến sông nhộn nhịp là thành quả nỗ lực chung tay của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang đến từng người dân, ai cũng góp phần giữ vững đường biên, cột mốc. Riêng bộ đội biên phòng, không chỉ canh giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc mà còn cùng người dân dựng xây cuộc sống no ấm”.
Tranh thủ thời gian còn lại trong ngày, chúng tôi dạo quanh một số tuyến đường, chợ ở xã Vĩnh Xương. Chợ chiều thưa dần người mua nhưng không khí vẫn rộn ràng. Tiếng rao hàng xen lẫn mùi cá tươi, rau mới, tiếng trò chuyện thân quen của tiểu thương. Trên những con đường bê tông sạch sẽ, xe chở nông sản nối nhau về ấp, trẻ con ríu rít giờ tan trường. Giữa nhịp sống bình dị ấy, cảm giác yên tâm lan tỏa nơi vùng biên.
Rời Vĩnh Xương, gió sông Tiền thổi mát dịu. Một đồng nghiệp trong đoàn chúng tôi khe khẽ hát vài câu quen thuộc về người lính biên cương. Tôi ngoái nhìn lại trạm kiểm soát biên phòng, lá cờ Tổ quốc tung bay trong nắng chiều. Những bóng áo xanh tiếp tục chuyến tuần tra biên giới. Ở nơi đầu nguồn sông Mekong chảy vào đất Việt, biên cương được giữ bằng nhiều cách, nhưng bền vững nhất vẫn là cách giữ từ lòng dân, nơi người lính và người dân cùng chung một lời thề gìn giữ bình yên biên cương Tổ quốc cho hôm nay và mai sau.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/bai-4-giu-binh-yen-noi-bien-cuong-to-quoc-a470772.html











