Ký ức không phai

Chiến tranh đã lùi xa vào quá khứ, nhưng đối với những người lính từng đi qua khói lửa thì ký ức đó không bao giờ phai nhạt. Ký ức của những người lính trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp không chỉ là tiếng súng, bom đạn hay những trận đánh khốc liệt, mà còn là tình đồng đội keo sơn, sự chở che đùm bọc của Nhân dân, và trên hết là niềm tin son sắt vào ngày đất nước được độc lập, giải phóng.

Ông Lương Đình Hạn kể lại những năm tháng tham gia cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp

Ông Lương Đình Hạn kể lại những năm tháng tham gia cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp

Trong những ngày tháng 12 lịch sử, chúng tôi may mắn được trò chuyện và lắng nghe những câu chuyện thời trai trẻ của ông Lương Đình Hạn, sinh năm 1932, quê tại xã Vân Mộng (cũ), nay thuộc xã Điềm He - một trong số ít những người lính năm xưa nay vẫn còn minh mẫn, khỏe mạnh. Những năm 1944, 1945, khi ấy, ở độ tuổi thiếu niên, ông Hạn đã được tin tưởng giao nhiệm vụ làm liên lạc, dẫn đường, chuyên chuyển thư và truyền tải tin tức đến các căn cứ cách mạng trong vùng. Được giác ngộ lý tưởng cách mạng từ sớm nên đến khi trưởng thành ông luôn khao khát được nhập ngũ, tham gia chiến đấu bảo vệ quê hương, đất nước.

Nhắc lại những năm tháng tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp, ánh mắt ông ánh lên niềm tự hào khó giấu. Ông chậm rãi kể: Với trái tim nồng nàn yêu nước và tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, khi Bác Hồ ra lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến, tôi lập tức nảy sinh ý định tình nguyện lên đường nhập ngũ. Năm 1950, tôi cùng ba người bạn thân cùng viết đơn xin gia nhập Trung đoàn 174, được đơn vị đón nhận và chính thức trở thành người lính, bắt đầu cuộc đời gắn bó với chiến trường và lý tưởng cách mạng.

“Với trái tim nồng nàn yêu nước và tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, khi Bác Hồ ra lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến, tôi lập tức nảy sinh ý định tình nguyện lên đường nhập ngũ. Năm 1950, tôi và ba người bạn thân cùng viết đơn xin gia nhập Trung đoàn 174, được đơn vị đón nhận và chính thức trở thành người lính, bắt đầu cuộc đời gắn bó với chiến trường và lý tưởng cách mạng.”

Ông Lương Đình Hạn, xã Điềm He

Trong màu áo lính, ông cùng đồng đội đã tham gia nhiều chiến dịch lớn như Chiến dịch Hòa Bình, Chiến dịch giải phóng Tây Bắc, Chiến dịch Thượng Lào, Chiến dịch Điện Biên Phủ… Ở mỗi mặt trận, tinh thần chiến đấu quả cảm của người lính luôn được hun đúc. Có những trận đánh giành thắng lợi, cũng không ít lần phải nếm trải thất bại. Mỗi lần chứng kiến sự hy sinh của đồng đội, ông lại càng thêm quyết tâm chiến đấu, kiên định niềm tin vào ngày đất nước hoàn toàn được giải phóng. Suốt những năm tháng chiến đấu trong quân đội, ông và đồng đội đã trải qua muôn vàn gian khổ. Có lần, trong chiến dịch giải phóng Tây Bắc, đơn vị bị địch cắt đứt hoàn toàn đường liên lạc và tiếp tế. Suốt một tuần liền, ông cùng đồng đội phải nhịn đói, sống lay lắt nhờ hái quả rừng, rau dại để cầm cự. Những ký ức gian nan ấy, theo năm tháng không phai mờ mà trở thành minh chứng sống động cho ý chí kiên cường và tinh thần bất khuất của người lính Cụ Hồ.

Còn đối với ông Đỗ Văn Ất (sinh năm 1929) thôn Bản Sầm, xã Yên Phúc hiện nay mặc dù tuổi cao mắt đã mờ, chân tay đã yếu nhưng trí nhớ của ông vẫn còn in nguyên năm tháng tham gia kháng chiến chống Pháp. Từ năm 1945, ông Ất đã bắt đầu tham gia cách mạng tại địa phương nhưng đến năm 1949 mới chính thức nhập ngũ. Ông đã dành trọn thanh xuân cùng đồng đội trên chiến trường. Ông chia sẻ: Với quyết tâm một lòng đánh đuổi thực dân Pháp theo lời kêu gọi của Bác Hồ, các chiến sĩ đã chiến đấu kiên cường, giành giật từng tấc đất, từng ngọn đồi ở Điện Biên. Với tôi, ký ức về những ngày “mưa dầm cơm vắt, máu trộn bùn non” vẫn còn đó, mỗi lần nhìn hay nghe đồng đội hy sinh mặc dù trong lòng đau xót nhưng chúng tôi không được phép nhụt chí mà phải lấy đó làm quyết tâm, xông lên tiến vào trận địa của địch.

Khi Tổ quốc cất tiếng gọi, biết bao thanh niên trên địa bàn đã lên đường nhập ngũ, xung phong ra chiến trường, anh dũng chiến đấu vì nền độc lập dân tộc. Dẫu nhiều chiến sĩ đã ngã xuống, nằm lại nơi chiến trường khốc liệt, nhưng điều ấy không thể khuất phục ý chí quật cường của cả dân tộc.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh còn 162 cựu chiến binh tham gia kháng chiến chống Pháp. Nhiều thập kỷ đã trôi qua, mái tóc của những người lính năm xưa đã bạc trắng, bước chân không còn nhanh nhẹn nhưng ký ức về kháng chiến chống Pháp vẫn luôn sống động trong họ, như một phần máu thịt.

Những câu chuyện về một thời kháng chiến chống Pháp gian nan, tự hào ngày đó không chỉ để nhớ, mà còn để nhắc nhở thế hệ sau về giá trị của hòa bình. Đó cũng là động lực để thế hệ trẻ tiếp bước truyền thống, bảo vệ vững chắc độc lập, hòa bình và không ngừng vươn lên, chung sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Phương Dung - Thanh Mai

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/ky-uc-khong-phai-5068617.html