Đau thương xóm nghèo

Mặc dù các cơ quan chức năng chưa công bố chính thức danh tính 3 công nhân tử vong do sạt lở đất tại Thủy điện Rào Trăng 3 ở tỉnh TT- Huế, nhưng ở quê nhà thôn Xuân Tây, xã Hộ Độ, H.Lộc Hà (Hà Tĩnh) những người thân của 3 công nhân Trương Đình Nội (1984), Lê Văn Hải (1983) và Lê Văn Sáng (1984) tin chắc đó là con em mình. Hai ngày nay, thôn nghèo Xuân Tây xôn xao trước thông tin đau thương này. Hàng xóm, láng giềng thay nhau đến túc trực, động viên tinh thần gia đình các nạn nhân nghi tử nạn.

Đại diện UBND H.Lộc Hà thăm hỏi, động viên gia đình bà Lê Thị Bằng (mẹ nạn nhân Trương Đình Nội).

Đại diện UBND H.Lộc Hà thăm hỏi, động viên gia đình bà Lê Thị Bằng (mẹ nạn nhân Trương Đình Nội).

Nằm sâu trong con ngõ cuối thôn Xuân Tây là nhà của anh Trương Đình Nội. Hai ngày nay, bà con làng xóm đã có mặt rất đông tại đây để động viên chia sẻ. Nghe tin chồng gặp nạn, chị Lê Thị Long (1986, vợ anh Nội) như không còn sức lực để đi lại, nằm liệt trên giường. Ngồi rót nước, ông Phan Đình Hiền (1963) cho biết: "Hôm trước có người con bác họ là Phan Đình Anh làm trong Thủy điện Rào Trăng 3 gọi điện về cho gia đình thông tin đã thoát chết hiện an toàn và báo tin Nội đã tử nạn. Thằng Anh nói nó may mắn thoát chết. Còn thằng Nội cùng thằng Sáng và thằng Hải đổi ca, đang pha mỳ tôm ăn thì bị sập hầm, đất đá đè tử vong. Lực lượng chức năng vào giải cứu cho gọi về thông báo với gia đình đúng 1 phút là tắt máy". Phía trong phòng, bà Lê Thị Bằng (1961, mẹ anh Nội) liên tục gào khóc gọi tên con. Gạt nước mắt, bà Bằng cho biết, gia đình nhận được tin báo Nội là nạn nhân trong vụ sạt lở thủy điện. Hiện gia đình đang cử người vào để tiếp nhận thi thể. "Nó vừa về nhà làm giỗ cho bố, đi được hơn 1 tháng thì nay xảy ra cơ sự này. Tôi đau lắm"- bà Bằng gào khóc trong nước mắt. Được biết, anh Nội bố mất sớm, một mình lăn lộn, cáng đáng cả gia đình. Vợ anh một nách 3 đứa con, đứa lớn học lớp 5, đứa học lớp 1 và bé nhất mới 1 tuổi.

Cách nhà anh Nội không xa là nhà của anh Lê Văn Hải. Hay tin chồng tử nạn, chị Lê Thị Linh (1992, vợ anh Hải) đang mang bầu tháng cuối sốc nặng. Chị được gia đình đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Căn nhà nhỏ vừa xây nhưng chưa hoàn thiện, bên trong không có vật dụng gì đáng giá được người thân, bà con chòm xóm đến dọn dẹp để chờ đưa thi thể anh Hải về an táng. Thương con, bà Lê Thị Liên (mẹ anh Hải) gào khóc trong vô vọng. Ngồi cạnh bên, người thân, chòm xóm chỉ biết động viên, vỗ về. Ông Lê Văn Thiện (1962, bố vợ anh Hải) cho biết, hiện, bố cùng em trai của Hải đã có mặt tại tỉnh Thừa Thiên- Huế để chờ xác nhận và nhận dạng thi thể của Hải. "Căn nhà xây xong chưa hoàn thiện, lại đang nợ ngân hàng một khoản tiền. Nghĩ đến 3 đứa con nhỏ (đứa lớn nhất 6 tuổi, đứa kế mới lên 4, đứa thứ 3 mới gần 3 tuổi) và 1 đứa sắp sinh mà đau thắt lòng"- ông Thiện nói.

Căn nhà chưa hoàn thiện của nạn nhân Lê Văn Hải.

Căn nhà chưa hoàn thiện của nạn nhân Lê Văn Hải.

Ở cuối thôn, ngôi nhà cấp 4 của bà Lê Thị Long (1958, mẹ của nạn nhân Lê Văn Sáng) chật cứng người, ai nấy khuôn mặt thất thần lo âu. Từ trong nhà, bà Long gào khóc gọi tên con trong nỗi đau đớn, xót xa. Phía nhà trên, chị Nguyễn Thị Thủy (1987, vợ anh Sáng) với căn bệnh cao huyết áp cộng thêm cú sốc tinh thần này đã ngã quỵ. Theo một người thân kể lại, Sáng vào làm ở Thủy điện Rào Trăng được 4 năm nay. Tối ngày 10- 10, Sáng có gọi điện về thông tin với gia đình hiện tại Thủy điện Rào Trăng 3 đang mưa to và gió rất lớn. Anh cùng nhiều công nhân đang mắc kẹt ở trên núi, không di chuyển được. Từ đó đến nay, gia đình mất hoàn toàn liên lạc với Sáng. "Khoảng 15 giờ ngày 13-10, cháu ruột tôi cùng làm với Sáng trong Thủy điện Rào Trăng 3 gọi về thông tin Sáng đã tử vong. Hiện cơ quan chức năng đã tìm thấy được thi thể của Sáng rồi"- bà Long bật khóc.

Ông Trương Bá Khanh- Chủ tịch UBND xã Hộ Độ cho biết, về thông tin các nạn nhân tử vong tại xã Xuân Tây chính quyền có nắm được từ nhiều kênh con em địa phương làm việc tại Thủy điện Rào Trăng 3. Tuy nhiên, thông tin chính thống về danh tính các nạn nhân thì đến thời điểm hiện tại vẫn chưa được cơ quan chức năng công bố. "Người dân xã Hộ Độ chủ yếu làm nghề lao động tự do. Số lượng lao động làm ở Thủy điện Rào Trăng 3 rất nhiều. Bà con nhân dân, những gia đình có con, người thân làm việc trong đó đang rất lo lắng, bất an"- ông Khanh nói.

Sáng ngày 14-10, đại diện Huyện ủy, UBND H.Lộc Hà do ông Nguyễn Việt Cường - Phó Chủ tịch và ông Đặng Xuân Tùng - Trưởng ban Dân vận làm trưởng đoàn đã cùng với Hội Chữ thập đỏ, Hội Phụ Nữ, Liên đoàn lao động... đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ tới 3 gia đình bà Lê Thị Bằng, Lê Thị Liên và Lê Thị Long (mẹ của 3 nạn nhân Trương Đình Nội, Lê Văn Hải và Lê Văn Sáng). "Hiện tại, chính quyền địa phương vẫn chưa nhận được thông báo chính thức từ các cơ quan chức năng về sự việc trên. Tuy nhiên, qua các kênh thông tin chúng tôi nhận được thì 3 công dân là địa phương đã bị tử nạn, do vậy chính quyền địa phương đã quan tâm đến thăm hỏi động viên các gia đình, chia sẻ những khó khăn; đồng thời nắm các thông tin, phối hợp cùng các gia đình sớm đưa thi thể các nạn nhân về quê để an táng theo phong tục địa phương"- ông Cường cho biết.

X.S

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_233021_dau-thuong-xom-ngheo.aspx