Đau xót 'người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh' trong tang lễ 4 mẹ con tử vong do TNGT

Người thân, hàng xóm không khỏi đau xót, tiếc thương khi đến viếng đám tang 4 mẹ con tử vong do tai nạn giao thông (TNGT) ở Hoài Đức, Hà Nội.

Bà nội chết lặng khi nhận thi thể 3 cháu và con dâu

Sáng sớm nay (17/7), rất nhiều người thân, hàng xóm đến nhà tang lễ nghĩa trang công viên vĩnh hằng thuộc thôn Đan Hội (Tân Lập, Hoài Đức, Hà Nội) để viếng, tiễn đưa 4 mẹ con chị Nguyễn Thị H (nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông ngày 16/7) về nơi an nghỉ cuối cùng.

Ngồi trước 4 linh cữu với khuôn mặt thất thần vì nỗi đau giằng xé tâm can khi cùng một lúc mất đi 4 người thân, bà Nguyễn Thị Sử (mẹ chồng chị H) cho biết, bà vẫn chưa thể tin điều này là sự thật.

Bà Nguyễn Thị Sử (mẹ chồng của chị H) khóc nghẹn khi cùng lúc mất đi 3 người cháu và người con dâu.

Bà Nguyễn Thị Sử (mẹ chồng của chị H) khóc nghẹn khi cùng lúc mất đi 3 người cháu và người con dâu.

"Đây không phải sự thật mà, cháu và con tôi sao lại có thể ra đi như thế, có ai cứu gia đình tôi được không, đau xót quá", bà Sử gào khóc.

Sau sự trấn an của người nhà, bà Sử cố nén nước mắt, kể lại thời điểm buổi sáng trước khi chị H cùng 3 cháu nhỏ ra khỏi nhà cho đến khi gia đình nhận hung tin.

Theo bà Sử, sáng cùng ngày, cháu S (con út sinh năm 2015 của chị H) nói: "Bà ơi, con thích ăn cháo trứng. Bà nấu cho con nhé". Nghe cháu mình nói vậy, bà Sử đi nấu một bát cháo trứng ngon lành. Bé S nhanh chóng ăn hết.

"Hai bà cháu tôi sau đó vào giường nằm. Tôi có bảo với cháu "chút nữa bà ngủ mà cơm chín, cháu gọi mọi người xuống ăn cơm nhé". Chúng tôi vừa nằm được một lúc thì H gọi cháu bé đi sang bên ngoại. Tôi bảo cho các cháu ăn cơm xong rồi đi cũng được. Nhưng H bảo sang bên đó rồi ăn. Tôi vẫn nhớ rõ lúc con dâu chở 3 cháu nhỏ đi ra khỏi nhà là khoảng 10h30", bà Sử nhớ lại.

Họ hàng, bạn bè, hàng xóm đến viếng và tiễn đưa 4 mẹ con chị H.

Họ hàng, bạn bè, hàng xóm đến viếng và tiễn đưa 4 mẹ con chị H.

Đến chiều, bà Sử mang chiếc xe đạp của cháu mang đi vá vì bị thủng săm. Trong lúc chờ đợi sửa xe, bà nhận được cuộc gọi từ số máy lạ. Khi nghe điện thoại, một người thông báo cho bà Sử biết chị H gặp tai nạn và nói bà đến ngay UBND xã Tân Lập.

"Nghe tin vậy tôi cũng có chút nghi ngờ. Tôi gọi cho con dâu, nhưng người nghe máy lại là công an. Họ bảo tôi cùng người nhà đến ngay Bệnh viện 19-8. Nhận được tin, tôi nhanh chóng về nhà, lấy quần áo rồi bắt taxi lên bệnh viện. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ là tai nạn bình thường. Nhưng tại bệnh viện, tôi được hướng dẫn đến nơi con dâu và các cháu đang nằm.

Đến khi nhìn qua cửa kính, tôi mới biết 4 mẹ con đều đã tử vong sau vụ tai nạn. Lúc đó tôi đau lắm, ngã khụy xuống đất, không biết phải làm thế nào, gào khóc trong tuyệt vọng", bà Sử bật khóc nức nở.

Tang thương bao trùm làng xóm nhỏ

Chị Nguyễn Thị Tâm (người thân của gia đình bà Sử) cho biết, trong thôn Đan Hội, gia đình bà Sử thuộc diện khó khăn.

"Bố bọn trẻ thì ham chơi, thường xuyên không ở nhà. Để có tiền cùng con dâu nuôi 3 cháu nội, bà Sử hằng ngày trồng rau đi bán ở các chợ từ sáng sớm, khi bình minh thì về nhà nấu cơm cháo cho 3 cháu nhỏ ăn. Nhiều lúc đi ăn cỗ ở trong họ, bà ấy cũng phải vội vàng để về chăm sóc cho các cháu. Giờ nhận được tin sét đánh như thế này, chúng tôi thương gia đình bà Sử quá", chị Tâm nói.

4 mẹ con chị H mất đi không chỉ để lại nỗi đau xót cho người thân mà còn niềm thương tiếc của hàng xóm, bạn bè.

4 mẹ con chị H mất đi không chỉ để lại nỗi đau xót cho người thân mà còn niềm thương tiếc của hàng xóm, bạn bè.

Anh Nguyễn Văn Thuấn (hàng xóm nhà bà Sử) cho biết, 3 đứa con của chị H vẫn thường xuyên sang nhà ông chơi với các cháu ông Thuấn.

Theo báo cáo của Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội), hồi 11h ngày 16/7, xe ben BKS 88C-288.49 (loại xe 15 tấn, đăng ký tên chủ xe là bà N.T.Th, SN 1984, trú tại Vĩnh Phúc) chở cát, đá, sỏi đi trên đường DH05 (hướng xã Cát Quế đi Minh Khai).

Khi xe này vừa qua ngã tư giao với đường Ba Chàng (xã Dương Liễu) thì đâm vào thùng của ô tô tải BKS 29C-597.75.

Sau cú va chạm, ô tô tải biển số 29C-597.75 văng vào xe máy BKS 29B1-087.21 do chị Nguyễn Thị H (SN 1991, trú tại Hoài Đức) cầm lái, chở theo 3 con nhỏ là các cháu N.T.K.O (SN 2011), N.T.T.M (SN 2013) và N.T.S (SN 2015).

Hậu quả vụ tai nạn làm 4 mẹ con chị H tử vong tại chỗ.

"Chiều hôm trước khi xảy ra tai nạn thương tâm, chúng nó còn chơi với nhau ở nhà tôi. Chúng nó thân thiết với nhau lắm, cứ hễ được nghỉ học là sang chơi với nhau. Hôm qua, con gái tôi nhận được tin bạn gặp nạn, nó òa khóc nức nở. Tôi thấy cảnh đó mà không cầm được nước mắt", anh Thuấn nghẹn lời.

Trong dòng người đến viếng và đưa tiễn 4 mẹ con chị H, ông Nguyễn Văn Hậu (hàng xóm của chị H) đau xót kể: "Thôn Đan Hội chưa bao giờ phải chứng kiến cảnh "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh" nhiều như thế này. Cùng lúc 4 mạng, trong đó 3 cháu nhỏ ra đi mãi mãi là điều đau đớn vô cùng với láng giềng chúng tôi".

Ông Hậu cho biết, chiều qua, khi nhận được tin cả làng, cả xóm đến chia sẻ và động viên gia đình bà Sử.

"Mong gia đình bà Sử sớm vượt qua nỗi đau này, hàng xóm láng giềng chúng tôi chứng kiến cảnh này cũng đau xót lắm. Gia đình bà Sử thì khó khăn, vậy mà ra cơ sự này, thầy buồn và thương xót quá", ông Hậu nói.

Clip: Người thân gào khóc khi chạy theo xe tang đưa 4 mẹ con đi an táng.

Phùng Đô

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/dau-xot-nguoi-dau-bac-tien-ke-dau-xanh-trong-tang-le-4-me-con-tu-vong-do-tngt-192240717094018124.htm