Dậy từ 3h đến Lăng Bác chụp ảnh

Cuối tuần, khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Hà Nội) nhộn nhịp từ sáng sớm. Nhiều bạn trẻ dậy lúc 3-4h để trang điểm, diện áo dài, xếp hàng chụp ảnh mừng lễ 30/4 đang đến gần.

 Trước thềm lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Hà Nội) trở nên đông đúc hơn bao giờ hết. Sáng cuối tuần, khoảng 5h30, dòng người xếp hàng vào Lăng kéo dài hàng trăm mét. Người dân và du khách kiên nhẫn chờ đợi, tham dự lễ thượng cờ trang nghiêm.

Trước thềm lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Hà Nội) trở nên đông đúc hơn bao giờ hết. Sáng cuối tuần, khoảng 5h30, dòng người xếp hàng vào Lăng kéo dài hàng trăm mét. Người dân và du khách kiên nhẫn chờ đợi, tham dự lễ thượng cờ trang nghiêm.

 Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Trà My (sinh năm 2001, áo dài trắng) cho biết dậy từ 3h30 để chuẩn bị áo dài, trang điểm rồi bắt đầu hành trình hơn 20 km từ huyện Thanh Trì đến Lăng Bác. "Đến nơi, tôi thấy cổng vào Lăng đã đông kín người xếp hàng. Tôi khá bất ngờ vì cứ nghĩ đi sớm sẽ vắng", My nói. Chứng kiến khoảnh khắc lá cờ đỏ sao vàng tung bay theo từng nốt nhạc của Quốc ca, My tâm sự cảm thấy niềm tự hào và tinh thần yêu nước dâng trào rõ rệt.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Trà My (sinh năm 2001, áo dài trắng) cho biết dậy từ 3h30 để chuẩn bị áo dài, trang điểm rồi bắt đầu hành trình hơn 20 km từ huyện Thanh Trì đến Lăng Bác. "Đến nơi, tôi thấy cổng vào Lăng đã đông kín người xếp hàng. Tôi khá bất ngờ vì cứ nghĩ đi sớm sẽ vắng", My nói. Chứng kiến khoảnh khắc lá cờ đỏ sao vàng tung bay theo từng nốt nhạc của Quốc ca, My tâm sự cảm thấy niềm tự hào và tinh thần yêu nước dâng trào rõ rệt.

 Sau lễ thượng cờ, khu vực xung quanh Lăng Bác nhanh chóng trở thành điểm chụp ảnh của hàng trăm người, chủ yếu là các bạn trẻ trong tà áo dài, tay cầm cờ Tổ quốc hoặc những phụ kiện gắn liền với hình ảnh dân tộc. Sắc trắng của áo dài là tông màu được nhiều người lựa chọn nhiều nhất, tạo nên một khung cảnh vừa trang nghiêm, vừa sinh động.

Sau lễ thượng cờ, khu vực xung quanh Lăng Bác nhanh chóng trở thành điểm chụp ảnh của hàng trăm người, chủ yếu là các bạn trẻ trong tà áo dài, tay cầm cờ Tổ quốc hoặc những phụ kiện gắn liền với hình ảnh dân tộc. Sắc trắng của áo dài là tông màu được nhiều người lựa chọn nhiều nhất, tạo nên một khung cảnh vừa trang nghiêm, vừa sinh động.

 Tình trạng chật chội, chen chúc tại khu vực mặt trước Lăng Bác không làm giảm không khí hào hứng của các "nàng thơ". Nhiều nhóm bạn trẻ và gia đình liên tục chọn góc máy đẹp, tạo dáng bên những biểu tượng thiêng liêng của Thủ đô. Cờ hoa, nón lá, khăn quàng đỏ... được chuẩn bị kỹ lưỡng để hoàn thiện bức ảnh “đậm chất lễ”.

Tình trạng chật chội, chen chúc tại khu vực mặt trước Lăng Bác không làm giảm không khí hào hứng của các "nàng thơ". Nhiều nhóm bạn trẻ và gia đình liên tục chọn góc máy đẹp, tạo dáng bên những biểu tượng thiêng liêng của Thủ đô. Cờ hoa, nón lá, khăn quàng đỏ... được chuẩn bị kỹ lưỡng để hoàn thiện bức ảnh “đậm chất lễ”.

 Cũng có mặt tại Quảng trường Ba Đình từ sáng sớm, Bùi Ngọc Anh (sinh năm 2000) cho biết không thấy mệt khi "chen chân" chụp ảnh tại Lăng Bác vào dịp này. Bạn trẻ chia sẻ đã chuẩn bị tinh thần và lên kế hoạch chụp ảnh từ trước. Hơn nữa, cô cảm thấy xúc động khi xung quanh đều là những bạn trẻ có cùng niềm tự hào dân tộc, yêu đất nước như mình.

Cũng có mặt tại Quảng trường Ba Đình từ sáng sớm, Bùi Ngọc Anh (sinh năm 2000) cho biết không thấy mệt khi "chen chân" chụp ảnh tại Lăng Bác vào dịp này. Bạn trẻ chia sẻ đã chuẩn bị tinh thần và lên kế hoạch chụp ảnh từ trước. Hơn nữa, cô cảm thấy xúc động khi xung quanh đều là những bạn trẻ có cùng niềm tự hào dân tộc, yêu đất nước như mình.

Không ít gia đình cho con nhỏ diện đồng phục học sinh, áo dài thiếu nhi hay trang phục người lính... để lưu lại hình ảnh ý nghĩa.

Không ít gia đình cho con nhỏ diện đồng phục học sinh, áo dài thiếu nhi hay trang phục người lính... để lưu lại hình ảnh ý nghĩa.

 Theo chia sẻ từ nhiều phụ huynh, việc đưa con đi chụp ảnh không chỉ là một hoạt động kỷ niệm mà còn là cách giáo dục lịch sử, truyền cảm hứng về tình yêu quê hương.

Theo chia sẻ từ nhiều phụ huynh, việc đưa con đi chụp ảnh không chỉ là một hoạt động kỷ niệm mà còn là cách giáo dục lịch sử, truyền cảm hứng về tình yêu quê hương.

 Thời tiết sáng cuối tuần (19/4) tại Hà Nội tương đối dễ chịu, tạo điều kiện thuận lợi để các hoạt động ngoài trời diễn ra suôn sẻ.

Thời tiết sáng cuối tuần (19/4) tại Hà Nội tương đối dễ chịu, tạo điều kiện thuận lợi để các hoạt động ngoài trời diễn ra suôn sẻ.

 Lượng người đổ về khu vực Quảng trường Ba Đình tiếp tục tăng mạnh trong khung giờ 7-9h, khiến nhiều đoạn đường quanh Lăng Bác và đường Độc Lập trong tình trạng đông kín.

Lượng người đổ về khu vực Quảng trường Ba Đình tiếp tục tăng mạnh trong khung giờ 7-9h, khiến nhiều đoạn đường quanh Lăng Bác và đường Độc Lập trong tình trạng đông kín.

 Không chỉ tại Quảng trường Ba Đình, không khí chụp ảnh check-in chủ đề 30/4 cũng lan tỏa tại nhiều điểm nổi bật của Hà Nội như ngõ 150 Yên Phụ, phố Ấu Triệu, Nhà Thờ Lớn, phố Phùng Hưng...

Không chỉ tại Quảng trường Ba Đình, không khí chụp ảnh check-in chủ đề 30/4 cũng lan tỏa tại nhiều điểm nổi bật của Hà Nội như ngõ 150 Yên Phụ, phố Ấu Triệu, Nhà Thờ Lớn, phố Phùng Hưng...

 Nhiều con ngõ treo kín cờ Tổ quốc, người dân trong trang phục truyền thống sải bước tạo dáng bên khung cảnh rực rỡ sắc đỏ - vàng, tạo nên hình ảnh đặc trưng của Thủ đô trong những ngày hướng về lịch sử.

Nhiều con ngõ treo kín cờ Tổ quốc, người dân trong trang phục truyền thống sải bước tạo dáng bên khung cảnh rực rỡ sắc đỏ - vàng, tạo nên hình ảnh đặc trưng của Thủ đô trong những ngày hướng về lịch sử.

 Nguyễn Thanh Thủy (sinh năm 1991) cùng chồng và hai con nhỏ có mặt tại ngõ Yên Phụ - nơi được mệnh danh là “con ngõ cờ hoa” - chia sẻ gia đình chị đã lên kế hoạch từ cả tháng trước cho buổi chụp hình hôm nay. “Thứ 7 có thời gian nên cả nhà cùng diện trang phục chủ đề Việt Nam. Hai bé nhà tôi rất háo hức, mong chờ cả tuần nay để được cầm cờ đi chụp ảnh”, Thủy nói.

Nguyễn Thanh Thủy (sinh năm 1991) cùng chồng và hai con nhỏ có mặt tại ngõ Yên Phụ - nơi được mệnh danh là “con ngõ cờ hoa” - chia sẻ gia đình chị đã lên kế hoạch từ cả tháng trước cho buổi chụp hình hôm nay. “Thứ 7 có thời gian nên cả nhà cùng diện trang phục chủ đề Việt Nam. Hai bé nhà tôi rất háo hức, mong chờ cả tuần nay để được cầm cờ đi chụp ảnh”, Thủy nói.

Quỳnh Trang - Việt Hà

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/day-tu-3h-den-lang-bac-chup-anh-post1547173.html