Để cháu Phúc được đến trường

Bố mất vì tai nạn, mẹ bỏ đi, cháu Cao Xuân Phúc, 10 tuổi ở khu dân cư Vườn Đào, xã Hưng Đạo (Chí Linh) phải về sống cùng cụ nội vốn đang rất khó khăn.

Cụ Trần Thị Vân và cháu Cao Xuân Phúc rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để cháu có thể tiếp tục đến trường

Cụ Trần Thị Vân và cháu Cao Xuân Phúc rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để cháu có thể tiếp tục đến trường

Cuối tháng 5, chúng tôi tìm về ngôi nhà nhỏ của cháu Cao Xuân Phúc, hiện là học sinh Trường Tiểu học Phả Lại.

Ngôi nhà nhỏ đơn sơ nằm cạnh chùa làng là nơi sinh sống của 2 cụ cháu. Bước vào ngôi nhà, trước mắt chúng tôi là ban thờ lập vội của anh Cao Xuân Đại (sinh năm 1997) là bố cháu Phúc.

Vừa rót nước mời khách, cụ nội của Phúc là bà Trần Thị Vân 79 tuổi vừa lau nước mắt kể về hoàn cảnh éo le của đứa chắt bất hạnh.

Năm 2015, bố mẹ Phúc đến với nhau và sinh được cháu. Khi Phúc còn nhỏ, anh Đại đi thực hiện nghĩa vụ quân sự, mẹ Phúc ở nhà chăm con. Tuy nhiên, khi đưa con về ngoại thì mẹ Phúc thường xuyên vắng nhà, để con cho người khác chăm sóc. Thương chắt, cụ Vân đón Phúc về chăm sóc. Khi hoàn thành nghĩa vụ, anh Đại trở về địa phương, cũng xin được việc làm với thu nhập ở mức tạm ổn.

Những tưởng cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua, Phúc sẽ có mái ấm đủ cả cha và mẹ. Nhưng bố mẹ Phúc quyết định chia tay vào năm 2022. Cháu Phúc về ở với bố và gia đình nhà nội. Hằng ngày anh Đại vẫn đi làm lái xe ở phường Phả Lại, đồng lương không nhiều nhưng cũng đủ để trang trải cuộc sống của 2 bố con.

Điều không thể ngờ là vào ngày cuối cùng năm 2024, anh Đại không may bị tai nạn giao thông và đã không qua khỏi. Cháu Phúc mất đi người bố, chỗ dựa vững chãi của cuộc đời, còn mẹ không biết đi đâu. Tai họa lại ập đến một lần nữa, khi cha anh Đại (ông nội của Phúc) cũng qua đời.

Bố mất, mẹ bỏ đi, ông nội mất, bà nội không có khả năng nuôi dưỡng cháu, do còn gánh nặng nuôi 3 người là cô chú ruột của Phúc không được nhanh nhẹn. Thương chắt côi cút, cụ Vân nhận nuôi cháu Phúc.

Hai cụ cháu trông vào tiền trợ cấp gia đình chính sách nên cũng chỉ đủ tiền rau cháo qua ngày. Đời sống eo hẹp, nguy cơ cháu Phúc không đủ khả năng đến trường ngày càng hiện hữu.

Cháu Phúc vẫn hồn nhiên, vô tư vì chưa thể cảm nhận hết những mất mát, thiệt thòi mà mình phải gánh chịu. Khi được hỏi mong muốn điều gì nhất, cháu Phúc nhoẻn miệng cười: “Con thích được đi học cùng các bạn”. Câu nói của đứa trẻ khiến những người lớn thấy chạnh lòng. “Tôi mong cháu sẽ nhận được sự giúp đỡ của mọi người để cháu tiếp tục được đi học, được đến trường để sau này cuộc sống của cháu đỡ vất vả hơn”, cụ Vân vừa lau nước mắt vừa nói.

Theo ông Nguyễn Đức Giao, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Hưng Đạo hoàn cảnh cháu Phúc rất khó khăn. Dù đã vận động các tổ chức đoàn thể, nhà hảo tâm quyên góp giúp đỡ, vận dụng nhiều chính sách hỗ trợ cháu Phúc nhưng về lâu dài còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Mọi sự giúp đỡ cháu Phúc xin gửi về địa chỉ cụ Trần Thị Vân, khu dân cư Vườn Đào, xã Hưng Đạo (TP Chí Linh), số điện thoại 0966.228.703; số tài khoản 4610273954 Vũ Thị Hà (bà họ của cháu Phúc) tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Bắc Hải Dương. Nội dung ghi chuyển ủng hộ cháu Phúc.

TÂM PHÚC

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/de-chau-phuc-duoc-den-truong-412688.html