'Để cho đừng quên' lan tỏa yêu thương tại Bệnh viện Tâm thần Tây Ninh

Sự kiện 'Để cho đừng quên' tại Bệnh viện Tâm thần Tây Ninh đưa nghệ thuật đến với bệnh nhân, lan tỏa sẻ chia, hỗ trợ tinh thần và kết nối cộng đồng.

Tiết mục văn nghệ phục vụ các bệnh nhân trong khuôn khổ sự kiện

Tiết mục văn nghệ phục vụ các bệnh nhân trong khuôn khổ sự kiện

Sáng 17.3, tại Bệnh viện Tâm thần Tây Ninh, sự kiện “Để cho đừng quên” do sinh viên lớp Đại học Liên thông Quản lý văn hóa K.12 (Khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật - Trường Đại học Văn hóa TP.HCM) phối hợp cùng bệnh viện tổ chức đã diễn ra trong không khí ấm áp, để lại nhiều cảm xúc đối với người tham dự.

Đây là hoạt động học phần thực hành của sinh viên, đồng thời hướng đến mục tiêu xã hội khi đưa nghệ thuật đến với bệnh nhân tâm thần – một nhóm đối tượng còn nhiều thiệt thòi trong đời sống. Thông qua chương trình, sinh viên có cơ hội trực tiếp xây dựng, vận hành một sự kiện văn hóa, đồng thời góp phần lan tỏa sự quan tâm, sẻ chia từ cộng đồng.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Văn Luân Em – Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Tây Ninh; ông Phạm Văn Trấn – nguyên Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Tây Ninh; ông Nguyễn Ngọc Phát – Phó Trưởng phòng Văn hóa và Gia đình, Sở VHTTDL tỉnh; cùng đại diện các đơn vị, nghệ sĩ, giảng viên, sinh viên và nhà tài trợ.

Ông Nguyễn Văn Luân Em - Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Tây Ninh (bìa phải) và TS.NSƯT.ĐD Hoàng Duẩn (bìa trái) trao quà cho bệnh nhân tại sự kiện

Ông Nguyễn Văn Luân Em - Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Tây Ninh (bìa phải) và TS.NSƯT.ĐD Hoàng Duẩn (bìa trái) trao quà cho bệnh nhân tại sự kiện

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Luân Em cho biết trong điều trị bệnh nhân tâm thần hiện nay, bên cạnh các phương pháp y học, thể thao hay tâm lý trị liệu, liệu pháp văn hóa – nghệ thuật đang ngày càng được chú trọng.

“Việc sử dụng nghệ thuật giúp cảm hóa, xoa dịu và nâng đỡ đời sống tinh thần cho bệnh nhân. Tuy nhiên, điều kiện tổ chức các hoạt động nghệ thuật tại bệnh viện còn hạn chế. Vì vậy, chương trình ‘Để cho đừng quên’ mang lại niềm vui và sự xúc động lớn cho tập thể y bác sĩ cũng như bệnh nhân đang điều trị”, ông nói và đồng thời cho biết rất ấn tượng với tên chủ đề của chương trình.

TS.NSƯT.ĐD Hoàng Duẩn – Phó Trưởng khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật, giảng viên phụ trách học phần “Tổ chức sự kiện” bày tỏ xúc động khi chương trình được tổ chức tại bệnh viện. Ông cho rằng đây là một “bài học thực tế” giúp sinh viên hiểu rõ hơn vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội.

Đương kim Hoa khôi Sông Vàm Huỳnh Đào Diễm Trinh (bìa trái) và ông Cao Thanh Phong - Giám đốc Công ty P.Capital (bìa phải) trao quà cho bệnh nhân

Đương kim Hoa khôi Sông Vàm Huỳnh Đào Diễm Trinh (bìa trái) và ông Cao Thanh Phong - Giám đốc Công ty P.Capital (bìa phải) trao quà cho bệnh nhân

“Thông qua hoạt động này, sinh viên không chỉ rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp mà còn được trải nghiệm giá trị nhân văn của nghệ thuật. Cái tên ‘Để cho đừng quên’ cũng là lời nhắc mỗi người cần biết quan tâm, sẻ chia, bởi sự đồng cảm chính là nguồn sức mạnh giúp con người vượt qua khó khăn”, TS Hoàng Duẩn chia sẻ.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng 50 phần quà cho bệnh nhân, mỗi phần trị giá 300.000 đồng. Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng mang ý nghĩa động viên tinh thần, thể hiện sự sẻ chia của cộng đồng đối với những người chịu nhiều thiệt thòi trong xã hội.

Điểm nhấn của sự kiện là chương trình nghệ thuật với nhiều tiết mục do nghệ sĩ và sinh viên biểu diễn. Các ca khúc như Sống như những đóa hoa, Ơi cuộc sống mến thương, hay ca khúc chủ đề Để cho đừng quên do nhạc sĩ Cao Thái Tuấn sáng tác đã tạo nên không gian gần gũi, truyền tải thông điệp về nghị lực sống và lòng nhân ái.

Tiết mục văn nghệ của các nghệ sĩ, diễn viên

Tiết mục văn nghệ của các nghệ sĩ, diễn viên

Một số tiết mục sân khấu, cải lương cũng được lồng ghép, góp phần làm phong phú chương trình, đồng thời tạo sự kết nối giữa nghệ sĩ và khán giả đặc biệt là các bệnh nhân. Nhiều người bệnh và người nhà đã bày tỏ sự xúc động khi lần đầu được tham dự một chương trình nghệ thuật được tổ chức ngay trong khuôn viên bệnh viện.

Khép lại sự kiện, những tràng pháo tay, những nụ cười và ánh mắt xúc động của người tham dự trở thành dấu ấn đáng nhớ. Không chỉ là một hoạt động học tập, “Để cho đừng quên” còn cho thấy vai trò của văn hóa – nghệ thuật trong việc kết nối con người, góp phần xoa dịu những tổn thương tinh thần và lan tỏa giá trị nhân văn trong xã hội.

Giảng viên và sinh viên Khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật tại di tích Vàm Nhựt Tảo – Đền tưởng niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực và Tượng đài chiến thắng Long An

Giảng viên và sinh viên Khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật tại di tích Vàm Nhựt Tảo – Đền tưởng niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực và Tượng đài chiến thắng Long An

Chương trình nghệ thuật diễn ra trong không khí ấm áp với nhiều tiết mục do nghệ sĩ và sinh viên biểu diễn đãmang lại nhiều cảm xúc, góp phần giúp bệnh nhân thư giãn và cảm nhận sự quan tâm từ cộng đồng.

ANH HUY; ảnh: BTC

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/de-cho-dung-quen-lan-toa-yeu-thuong-tai-benh-vien-tam-than-tay-ninh-212735.html