Để cho mẹ nắm tay con

Ngày nay, cuộc sống của mỗi gia đình đa số đều tất bật, vội vã với công việc, tuy nhiên một mái ấm gia đình hạnh phúc thì điều các con cần nhất chính là được sống trong vòng tay ấm áp của mẹ cùng lời dạy bảo của cha. Vì thế dạy con đúng cách, thấu hiểu và yêu thương con là một vấn đề mà đấng sinh thành cần quan tâm sâu sắc, làm tròn trách nhiệm để bảo vệ con, giúp con lớn lên trên nền tảng gia đình ấm êm, hạnh phúc.

Với sự thấu hiểu giá trị của việc giáo dục, yêu thương con là hết sức quan trọng, tác giả Lê Thúy Bảo Nhi đã biên soạn quyển sách “Để cho mẹ nắm tay con” với độ dày 215 trang, xuất bản năm 2015 của Nhà xuất bản trẻ nhằm chia sẻ kiến thức cho các bậc phụ huynh kỹ năng nuôi dạy con độ tuổi từ 1 đến 18 được phát triển toàn diện về mọi mặt.

Quyển sách gồm ba phần: Phần một: Dạy con, Phần hai: Lắng nghe con, Phần ba: Những nỗi niềm cha mẹ. Sách tập hợp những bài báo đã đăng trên Tuổi trẻ cuối tuần do chính tác giả viết, xen vào đó là những câu chuyện giáo dục, câu chuyện tư vấn mà tác giả ghi lại trong quá trình làm công tác tư vấn tại trường phổ thông.

Phần một “Dạy con” là các bài viết nội dung về: Những nguyên tắc dạy con, Chơi với con, Hướng dẫn con về internet, Nâng cánh ước mơ con, Chuyện tự học hay học thêm... chứa đựng thông điệp đầy ý nghĩa giúp đấng sinh thành hiểu tâm lý, cảm xúc của trẻ để có hướng dạy dỗ, dìu dắt những bước chân đầu đời của con cùng tình yêu thương ấm áp, ngọt ngào.

Với phần hai “Lắng nghe con” là những bài viết giúp cha mẹ thấu hiểu mong muốn, ước mơ của con mình. Qua câu chuyện đầy xúc động và đáng suy ngẫm “Mai em không đi học” người đọc thấy được chỉ vì thiếu tình yêu thương và sự quan tâm mà cha mẹ vô tình đã tạo áp lực học tập đè lên vai con hay câu chuyện “Cứ khóc đi con trai” thể hiện rõ nét điều các con cần chính là có mẹ cha bên cạnh để có thể thủ thỉ tâm sự, nhận được lời khuyên, mượn bờ vai dựa vào khi thất bại và tình yêu thương gia đình chính là thành lũy vững chắc nhất bảo vệ con khỏi thói xấu.

Phần ba quyển sách “Những nỗi niềm cha mẹ” là một chuỗi của những câu chuyện đáng suy ngẫm về những người cha, mẹ của thời đại hiện nay: Câu chuyện của một người mẹ đơn thân, Ngẫm nghĩ về “Hình mẫu người cha”… Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào thì cha mẹ vẫn yêu thương con bằng cả trái tim mình, tuy nhiên cha mẹ cần giáo dục con, nuôi dạy con đúng cách để cho trẻ cảm nhận được hạnh phúc gia đình là điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống.

Qua những bài viết trong quyển sách nhẹ nhàng chạm đến trái tim người đọc, giúp cho các bậc phụ huynh suy ngẫm và thấm thía những bài học đáng quý trong cách dạy con, đồng thời tiếp thêm kiến thức, kỹ năng cho những người làm cha mẹ cần thấu hiểu tâm lý, tình cảm, dành nhiều thời gian cho con, hãy như là người bạn để con thỏa lòng chia sẻ những mong muốn của mình, giúp trẻ được lớn lên trong tình yêu thương gia đình.

Điều lắng đọng lại qua từng trang sách chính là không chỉ “Để cho mẹ nắm tay con” mà cha cũng sẽ là đôi tay vững chắc nắm tay con, cùng chặt tay xây dựng vòng tròn hạnh phúc, vun đắp tình cảm đong đầy để hai tiếng gia đình sẽ mãi ngân vang “Bài ca hạnh phúc”.

Bài, ảnh: ĐINH THANH

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/van-hoa-the-thao/de-cho-me-nam-tay-con-42984.html