Để có ngày toàn thắng
Ai từng một lần đến Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn... sẽ không khỏi lặng người trước những hàng bia mộ chạy dài, nghiêm trang, tĩnh mịch.
Theo thống kê sơ bộ đến tháng 7-2022 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (trước đây), chỉ riêng 21 năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, cả nước có 849.018 người hy sinh và vẫn còn đó những nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần vì chưa xác minh được danh tính liệt sĩ, chưa tìm được hài cốt người thân, những người còn sống bị thương tật và di chứng chất độc da cam/dioxin...

Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 ở TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị là nơi yên nghỉ của gần 11.000 liệt sĩ từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận Đường 9 và ở nước bạn Lào trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Ảnh:NHƯ Ý

Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn ở xã Vĩnh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị là nơi yên nghỉ của hơn 10.000 liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Ảnh: NHƯ Ý

Thương binh Đỗ Đăng Khuây (76 tuổi, chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 48, Sư đoàn 320, Quân đoàn 34 hiện nay) bị mất một mắt phải và đôi bàn tay trong một lần làm nhiệm vụ.

Với tỷ lệ thương tật 92% và bị thương ở cột sống, thương binh Mai Thị Hường phải ngồi xe lăn từ mấy chục năm nay.

Năm 2005, thương binh Trần Văn Hùng (71 tuổi, chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 3, Sư đoàn 324, Quân khu 4) phải cắt bỏ phần chân bị hoại tử do mảnh đạn găm vào chân trong chiến dịch tiến công giải phóng Đắk Pék (Kon Tum) năm 1974.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/de-co-ngay-toan-thang-826274