Để Hà Nội thêm xanh mỗi ngày
Tiếp tục thực hiện Đề án 'Trồng một tỷ cây xanh trong giai đoạn 2021 - 2025' đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, hàng năm, TP Hà Nội tổ chức phát động Tết trồng cây đầu Xuân. Phong trào đã trở thành nét đẹp truyền thống, góp phần giúp Thủ đô thêm xanh mỗi ngày.
Các địa phương tích cực triển khai
Trong những năm qua, huyện Sóc Sơn là một trong những địa phương hưởng ứng tích cực nhất phong trào Tết trồng cây đầu Xuân của TP Hà Nội. Theo thống kê, trong năm 2024, địa phương này đã trồng được tổng số 28.553 cây xanh các loại.
Kết quả trên đạt 190,3% kế hoạch của huyện và đạt tới 259,6% kế hoạch TP Hà Nội giao. Tỷ lệ cây xanh sinh trưởng và phát triển tốt cũng đạt trên 95%.
Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Đỗ Minh Tuấn cho biết, năm 2025, huyện phấn đấu trồng mới 15.000 cây xanh các loại; chăm sóc, bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có.
“Ngoài số lượng chỉ tiêu giao các xã, thị trấn, huyện đề nghị các đơn vị vận động Nhân dân trồng thêm các loại cây ăn quả, cây xanh trong cả năm theo mùa vụ…” - ông Đỗ Minh Tuấn thông tin thêm.
Trong khi đó tại huyện Phúc Thọ, Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ đã trở thành nét đẹp truyền thống của Nhân dân trên địa bàn huyện nói riêng. Phát huy truyền thống tốt đẹp trên, năm 2025, huyện Phúc Thọ tiếp tục xây dựng và ban hành kế hoạch, phấn đấu trồng mới ít nhất 12.000 cây xanh các loại trong năm nay.
Trưởng phòng Kinh tế huyện Phúc Thọ Cấn Văn Hồng cho biết, huyện sẽ trồng mới 185 cây sao đen trên tuyến đường cầu 7 (xã Tam Thuấn) tại lễ phát động dự kiến tổ chức sáng 5/2/2025. UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị sẽ trồng thêm ít nhất 11.815 cây xanh các loại.
Cùng với hai huyện Sóc Sơn và Phúc Thọ, 28 quận, huyện, thị xã khác trên địa bàn Hà Nội đều đã sớm có kế hoạch tổ chức Tết trồng cây Xuân Ất Tỵ 2025, với tinh thần chung là trang trọng, tiết kiệm, thiết thực và hiệu quả. Kết hợp trồng với chăm sóc để cây xanh sinh trưởng, phát triển tốt nhất.
Phấn đấu trồng mới 700.000 cây xanh
Theo thống kê của Sở NN&PTNT Hà Nội, trong năm 2024, toàn TP đã trồng mới được 481.000 cây xanh, đạt 103% so với kế hoạch đề ra từ đầu năm. Kết quả trên góp phần tạo cảnh quan môi trường sinh thái xanh - sạch - đẹp cho Thủ đô.
Để góp phần phát triển Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, xanh, thông minh theo mục tiêu được xác định tại Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, mới đây, TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 383/KH-UBND, với mục tiêu phấn đấu trồng mới 700.000 cây xanh các loại trong năm 2025.
Dự kiến trong đợt ra quân đầu Xuân Ất Tỵ 2025, toàn TP sẽ trồng mới từ 120.000 - 150.000 cây xanh. Chủng loại cây xanh được khuyến khích là sấu, phượng vĩ, bằng lăng, long não, sữa, Osaka, ban Tây Bắc, lim xanh, thông, keo, lát hoa, trám, sao đen…
Theo Sở NN&PTNT Hà Nội (đơn vị chủ trì triển khai Tết trồng cây Xuân Ất Tỵ 2025), hiện nay, trên cơ sở Kế hoạch số 383/KH-UBND của UBND TP Hà Nội, đơn vị đã phối hợp, hướng dẫn các sở ngành, địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, bảo đảm đúng tiến độ đề ra.
Sở NN&PTNT Hà Nội cũng đã hướng dẫn việc lựa chọn cây trồng phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của từng địa phương, trong đó ưu tiên những loài cây đã qua khảo nghiệm, các loài cây đa mục đích, cây gỗ lớn, cây cảnh quan, cây bóng mát, cây gỗ quý hiếm…
Cùng với tổ chức phát động Tết trồng cây theo đúng tinh thần chung, UBND TP Hà Nội đề nghị sau khi triển khai trồng cây xanh, các đơn vị, địa phương tổ chức kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm. Đồng thời, biểu dương, khen thưởng kịp thời tổ chức, cá nhân có thành tích trong trồng cây, trồng rừng...
“Thông qua phong trào trồng cây đầu Xuân, TP Hà Nội mong muốn nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền, cộng đồng dân cư và người dân đối với công tác phát triển rừng và trồng cây xanh; qua đó thấy rõ được vai trò của cây xanh đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu…” - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền.
Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/de-ha-noi-them-xanh-moi-ngay.html