Để lòng tham không còn chỗ đứng
Câu chuyện về người đàn ông đi ô tô lấy 2 con cá rồi rao bán ở Đắk Lắk khiến dư luận bức xúc.
Sự việc càng trở nên đáng trách hơn khi đặt nó cạnh hành động của một người khác, người đã nhặt được cá và mang vào garage gần đó, với hy vọng người mất sẽ quay lại tìm. Trong khi lòng tốt và sự trung thực được thể hiện rõ nét, thì lòng tham và sự ích kỷ lại lên ngôi, tạo nên một sự tương phản sâu sắc.
Sự việc bắt đầu khi một nhà xe vô tình làm rơi 2 con cá của khách hàng. Trong khi người nhặt được cá thì gửi lại garage gần đó để nhà xe quay lại nhận, một người đàn ông đi ô tô đã lấy 2 con cá… và rao bán. Hành động này không chỉ thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với tài sản của người khác, mà còn là sự vô cảm đến mức khó tin.
Thái độ của người đàn ông này càng khiến dư luận bức xúc hơn. Ông ta thản nhiên coi đó là "chiến lợi phẩm" của mình, không hề có chút áy náy hay hối hận. Trong khi đó, nhà xe phải đền bù 4 triệu đồng cho khách hàng vì sự cố này. Sự đối lập giữa hành động trục lợi của người đàn ông và trách nhiệm phải gánh chịu của nhà xe càng làm nổi bật sự bất công.
Điều đáng nói là trong cùng tình huống đó, một người khác đã hành xử hoàn toàn khác biệt. Người này đã nhặt cá và mang vào garage gần đó, mong rằng người mất sẽ quay lại nhận. Hành động nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa này đã thể hiện sự tử tế và lòng trung thực, những phẩm chất đang dần trở nên hiếm hoi trong xã hội hiện đại.
Sự đối lập giữa hai hành động này khiến chúng ta phải suy ngẫm về giá trị đạo đức con người. Phải chăng đồng tiền đã làm lu mờ nhân cách, khiến con người ta trở nên ích kỷ và vô cảm? Phải chăng lòng tham đã khiến con người ta sẵn sàng chà đạp lên lòng tốt và sự trung thực?
Câu chuyện này là một lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta về sự xuống cấp của đạo đức xã hội. Chúng ta cần lên án mạnh mẽ những hành vi ích kỷ, vô cảm, đồng thời lan tỏa những giá trị tốt đẹp, những hành động tử tế.
Cần tăng cường công tác giáo dục đạo đức, nâng cao ý thức pháp luật cho người dân, đặc biệt là về lòng trung thực và sự tôn trọng tài sản của người khác.
Mỗi người trong chúng ta cần tự nhìn nhận lại bản thân, sống trung thực và có trách nhiệm hơn với cộng đồng. Hãy cùng nhau xây dựng một xã hội văn minh, nơi mà lòng tham không còn chỗ đứng và những hành vi ích kỷ, vô cảm bị lên án mạnh mẽ. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.
Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/de-long-tham-khong-con-cho-dung-196250306210336278.htm