Để mỗi chuyến tàu an toàn

Sáng sớm 20-12-2025, vợ chồng bà Nga ở xã Phù Lỗ đi tập thể dục như thường lệ. Đến đoạn có đường sắt chạy qua, thấy một đống cành cây vứt sát đường ray, bà Nga bảo chồng:

- Ông ơi, trên đường ray có đống rác to, vợ chồng mình lại chuyển ra chỗ khác kẻo tàu hỏa đi tới, nhỡ gặp sự cố thì nguy hiểm.

Hai vợ chồng bà Nga đang hì hục thu dọn, ông Long hàng xóm đi ngang nhìn thấy nói thêm vào:

- Cách đây hai hôm, tôi và ông Hưng vừa dọn đống rác thải sinh hoạt đổ ngay trên nền đá dăm giữa hai thanh ray.

Nghe câu chuyện trên, Người Xây Dựng chợt nghĩ, tuyến đường sắt chạy qua xã Phù Lỗ không phải nơi hoang vắng mà gần khu dân cư. Thế nhưng, lâu nay, ý thức chấp hành các quy định về hành lang an toàn đường sắt của một bộ phận người dân vẫn còn rất hạn chế. Nhiều người tùy tiện mang rác thải, đồ dùng sinh hoạt vứt ra khu vực hành lang đường sắt. Bảo đảm an toàn giao thông đường sắt không chỉ là trách nhiệm của ngành chức năng mà còn phụ thuộc vào ý thức của mỗi người dân. Sự tiện tay, sự vô tâm trong chốc lát có thể đánh đổi bằng rủi ro lớn cho cộng đồng. Chỉ cần một cành cây mắc vào gầm tàu hay rác thải cản trở hệ thống kỹ thuật, sự cố có thể xảy ra, kéo theo hậu quả khó lường cho an toàn chạy tàu và cả tính mạng. Vì vậy, rất cần sự chung tay của mọi người dân để mỗi chuyến tàu an toàn.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/de-moi-chuyen-tau-an-toan-729738.html