Dễ thương học sinh Đà Nẵng giải thích nguồn gốc tiền ủng hộ bạn bè kém may mắn trước Tết Trung thu

Những nét chữ non nớt, hồn nhiên của học sinh Đà Nẵng gửi đến bạn bè kém may mắn, bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 ở các tỉnh phía Bắc kèm những khoản tiền tiết kiệm nhỏ khiến nhiều người xúc động. Các trường học không dừng tổ chức vui hội Tết Trung thu, thay vào đó là những hình thức sẻ chia nhân văn, vừa tạo niềm vui cho các con vừa nhân lên bài học tương thân tương ái.

Tại Trường Tiểu học Lê Lai (Q. Hải Châu), các em học sinh đã tham gia chương trình quyên góp ủng hộ bạn bè cùng trang lứa đang gặp khó khăn, mất mát do bão lũ.

Tiền ủng hộ kèm theo bức thư của em Võ Xuân Nghị, học sinh lớp 4/2 Trường Tiểu học Lê Lai (Q. Hải Châu). Tổng số tiền em gom góp cộng với tiền giải thưởng một cuộc thi bơi cấp thành phố

Tiền ủng hộ kèm theo bức thư của em Võ Xuân Nghị, học sinh lớp 4/2 Trường Tiểu học Lê Lai (Q. Hải Châu). Tổng số tiền em gom góp cộng với tiền giải thưởng một cuộc thi bơi cấp thành phố

Hầu hết các em được bố mẹ cho một khoản tiền nhỏ để đóng góp, thể hiện lòng nhân ái, yêu thương, chia sẻ với những người kém may mắn trong hoạn nạn. Một số khác đã dùng nguồn tiết kiệm mà mình có được từ kế hoạch nhỏ hay “tích cóp” từ tiền lẻ còn lại sau mỗi bữa ăn sáng.

Dễ thương hơn, một số em đã viết thư tay nói rõ số tiền mình ủng hộ là phần thưởng từ các cuộc thi học sinh giỏi, thi đấu các môn thể thao. Kèm theo đó là lời chúc các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn.

Một em học sinh khác thêm là Bảo An dành 100 nghìn đồng tiền thưởng cuộc thi bơi thanh thiếu niên thành phố để ủng hộ kèm lời chúc các bạn luôn mạnh khỏe và hình trái tim

Một em học sinh khác thêm là Bảo An dành 100 nghìn đồng tiền thưởng cuộc thi bơi thanh thiếu niên thành phố để ủng hộ kèm lời chúc các bạn luôn mạnh khỏe và hình trái tim

Tại Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ (Q. Thanh Khê), ngay sau khi nhận thông báo về việc thay đổi hình thức vui hội trăng Rằm để làm sao vừa đảm bảo cho học sinh vui vẻ dịp Tết Trung thu vừa có thể chia sẻ với bạn bè cùng trang lứa, phụ huynh và các con đều hưởng ứng.

Theo cô Nguyễn Thị Thanh Hương – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ, dù thiên tai xảy ra vào đầu năm học mới, là thời điểm mà các gia đình vừa phải mua sắm sách vở, áo quần và một ít khoản đóng góp cho con, nhưng ngay sau khi phát động quyên góp ủng hộ, các em học sinh, phụ huynh và hội đồng sư phạm nhà trường đều đồng lòng.

Các em học sinh Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ quyên góp ủng hộ đồng bào ảnh hưởng cơn bão số 3

Các em học sinh Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ quyên góp ủng hộ đồng bào ảnh hưởng cơn bão số 3

Đối với Tết Trung thu, thay vì thuê đội lân múa tại trường thì tự các em sẽ cùng nhau múa lân, cùng thầy cô tổ chức các hoạt động. “Kinh phí thuê đội lân chuyên nghiệp dự kiến 7 triệu đồng cùng các nguồn đóng góp của học sinh, phụ huynh và hội đồng sư phạm nhà trường sẽ được dùng để ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc. Đây là Trung thu lan tỏa phong trào “Trăng sáng soi việc tốt”, cùng nhau thắp lên ngọn lửa yêu thương. Ban Giám hiệu cũng gửi lời cảm ơn đến chính các em và gia đình”, cô Hương chia sẻ.

Các em học sinh Trường Tiểu học Phù Đổng góp sách vở, đồ dùng học tập tặng các bạn trong vùng bão lũ

Các em học sinh Trường Tiểu học Phù Đổng góp sách vở, đồ dùng học tập tặng các bạn trong vùng bão lũ

Trường THCS Nguyễn Huệ (Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) dự kiến tổ chức chương trình Trung thu “Trăng sáng soi tình” bạn cho học sinh toàn trường với tinh thần ngắn gọn, tiết kiệm. Từ hình ảnh, câu chuyện của các bạn đồng trang lứa ở một số địa phương đang bị thiệt hại nặng nề bởi bão lũ, học sinh sẽ thấy được giá trị của sự bình an. Các em cũng nhận ra rằng trong khi nhiều bạn nhỏ ở một số tỉnh miền Bắc đang thiếu thốn từ quyển sách, tập vở, đến bộ áo quần đồng phục, cặp sách thì các em còn may mắn, đủ đầy, được đến trường học tập, vui chơi mỗi ngày.

“Chương trình vui hội Trung thu sẽ được lồng ghép trong tiết sinh hoạt dưới cờ. Nhà trường phát động và tiếp nhận sự ủng hộ của thầy, cô giáo, tập thể các lớp để chuyển về Công đoàn ngành Giáo dục TP Đà Nẵng”, thầy Phước cho hay.

Trong thông báo gửi học sinh và phụ huynh, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu viết: "Khi những chiếc lồng đèn không thể thắp sáng bầu trời đêm trăng Rằm, ta vẫn có thể thắp sáng trái tim mình bằng lòng nhân ái và tình yêu thương đối với đồng bào vùng bão lụt". Thông báo thay đổi hình thức tổ vui Tết Trung thu của Ban Giám hiệu nhà trường được phụ huynh, học sinh đồng tình, ủng hộ

Trong thông báo gửi học sinh và phụ huynh, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu viết: "Khi những chiếc lồng đèn không thể thắp sáng bầu trời đêm trăng Rằm, ta vẫn có thể thắp sáng trái tim mình bằng lòng nhân ái và tình yêu thương đối với đồng bào vùng bão lụt". Thông báo thay đổi hình thức tổ vui Tết Trung thu của Ban Giám hiệu nhà trường được phụ huynh, học sinh đồng tình, ủng hộ

Theo Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng, các trường học hiện đang hưởng ứng lời kêu gọi của Sở, của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP, thực hiện các đợt quyên góp tùy theo tình hình thực tế, điều kiện học sinh, giáo viên. Thiên tai xảy ra vào đầu năm học mới cũng khiến ngành giáo dục khó khăn trong vận động nguồn lực vì các gia đình vừa dành một khoản mua sắm áo quần, sách vở kèm theo một ít đóng góp đầu năm cho con mình. Tuy nhiên, thầy cô, học sinh, phụ huynh đều thể hiện tấm lòng của mình đối với đồng bào, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách.

Đối với Tết Trung thu, các trường không nhất thiết phải dừng tổ chức, mà chuyển qua những hình thức kết hợp để vừa tạo niềm vui cho học sinh, tạo không khí vui tươi trong trường học đồng thời lồng ghép được những bài học bổ ích thông qua chia sẻ với người dân vùng bão lũ.

Đông A

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/de-thuong-hoc-sinh-da-nang-giai-thich-nguon-goc-tien-ung-ho-ban-be-kem-may-man-truoc-tet-trung-thu-post301217.html