Đem cả chuyện ngoại tình lên mạng
Đưa chuyện chồng ngoại tình lên mạng xã hội, chị Hồng đã vô tình khiến chuyện xấu của gia đình trở nên nổi tiếng, làm các con xấu hổ.

Đưa chuyện không hay của gia đình lên mạng có thể dẫn đến nhiều hệ lụy về sau (ảnh minh họa)
Chị Hường đang ngồi xem lại sổ sách, hoàn thiện nốt các thủ tục bàn giao công việc của Hội Liên hiệp phụ nữ xã trước khi sáp nhập thì chuông điện thoại vang lên. Vừa nghe máy, chị đã thấy giọng chị Ngân thao thao bất tuyệt:
- Chị Hường này, chị có biết chuyện nhà vợ chồng chị Hồng ở đầu làng không?
- Nhà chị Hồng có chuyện gì vậy?
- Trời ơi, chồng chị ta cặp bồ rồi dẫn cả con riêng với nhân tình về nhà đấy! Chị Hồng còn đăng hết lên Facebook cá nhân. Cả làng xôn xao, ai cũng biết chuyện rồi. Chị chưa xem à?
- Cả ngày nay tôi bận việc hội, có thời gian đâu mà vào mạng xã hội. Để tôi xem thử thế nào đã.
Vừa dứt lời, chị Hường liền mở Facebook của chị Hồng. Hóa ra, cả ngày hôm nay chị Hồng liên tục đăng bài nói về chuyện ngoại tình của chồng. Có cả hình ảnh nhạy cảm của người phụ nữ kia kèm theo những đoạn tin nhắn công khai giữa cô ta và chồng chị Hồng. Dưới các bài viết là hàng trăm bình luận, người khuyên nhủ, người hiếu kỳ, người chê trách. Nhiều ý kiến khuyên chị nên bình tĩnh, tránh chia sẻ quá nhiều chuyện riêng tư lên mạng để khỏi phiền lụy về sau.
Thấy tình hình không ổn, chị Hường vội gọi lại cho chị Ngân. Cả hai tức tốc đến nhà chị Hồng để nắm bắt tình hình. Trong ngôi nhà nhỏ yên ắng, chị Hồng ngồi lặng lẽ ở bếp, mắt đỏ hoe. Thấy hai chị cán bộ xã và thôn đến, chị vội đưa tay lau nước mắt rồi khẽ chào. Chị Hường nhẹ nhàng ngồi xuống, vỗ vai chị Hồng an ủi:
- Cô đưa chuyện lên mạng nên chúng tôi biết cả rồi. Có chuyện gì cứ bình tĩnh mà nói.
- Em chẳng thể bình tĩnh nổi nữa các chị ạ. Vì yên cửa yên nhà, em đã nhịn nhục bao lâu nay. Nhưng họ càng ngày càng quá đáng. Giờ còn dắt cả con riêng về thách thức em. Em không chịu nổi nữa... Em đăng lên mạng cho nhẹ lòng - chị Hồng vừa nói đã bật khóc.
Chị Ngân thở dài:
- Chúng tôi hiểu nỗi khổ của cô, nhưng chuyện riêng trong nhà thì nên giải quyết với nhau. Đưa lên mạng như thế, chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng.
- Chính là em muốn vạch áo cho người xem lưng để mọi người biết bộ mặt thật của chồng em! Một kẻ lăng nhăng, vô trách nhiệm với vợ con!
- Chồng em sai thật, nhưng em cũng cần nghĩ đến cuộc sống của mình và các con. Chuyện này mà lan rộng thì con cái cũng bị ảnh hưởng. Đó là chưa nói, em đăng thông tin và hình ảnh cá nhân người khác lên mạng, nếu họ kiện lại thì có thể rắc rối to đấy. Nếu chuyện nhà không giải quyết được, cần hỗ trợ em có thể tìm các chị hoặc cơ quan chức năng ở địa phương.
Lúc này, con gái chị Hồng bước ra, rụt rè nói:
- Mẹ ơi, các cô nói đúng đấy. Chiều nay đi học, bạn bè cứ nhìn con rồi bàn tán chuyện nhà mình. Con ngại lắm.
Chị Hồng lặng người nhìn con. Chị thở dài:
- Thôi mẹ biết rồi. Con lên học bài đi, cố tập trung vào việc học, đừng để chuyện nhà làm ảnh hưởng.
Nói rồi, chị quay sang hai chị cán bộ phụ nữ:
- Em cảm ơn hai chị đã nhắc nhở. Đúng là lúc nóng giận quá em không suy nghĩ được nhiều. Giờ em sẽ gỡ mấy bài đăng và tìm cách giải quyết chuyện gia đình...
Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/dem-ca-chuyen-ngoai-tinh-len-mang-414215.html