Đêm chủ nhật tưng bừng ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

Nhiều cổ động viên ở xa đã có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ từ rất sớm để cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam trong trận đấu với tuyển Philippines.

Hơn 17h ngày 8/5, Kiều Oanh (19 tuổi) và nhóm bạn đại học có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, chọn vị trí gần màn hình LED để cổ vũ cho U23 Việt Nam. Vì nhà ở quận 12, cách trung tâm thành phố gần 20 km, Kiều Oanh cho biết cô phải di chuyển từ sớm để có mặt kịp giờ trận đấu.

Không riêng Kiều Oanh, nhiều sinh viên đến từ các trường đại học ở TP.HCM đã mặc đồng phục để cổ vũ cho đội nhà. “Đây là lần đầu tiên tôi được đến phố đi bộ cổ vũ bóng đá”, Kiều Oanh nói.

Không có dấu hiệu giảm nhiệt

Tối 8/5, hàng nghìn cổ động viên có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) để theo dõi trận đấu vòng bảng của đội tuyển U23 Việt Nam và Philippines trong khuôn khổ SEA Games 31.

Không còn cảnh thưa thớt như đêm 6/5, trận đấu này được đông đảo cổ động viên ở TP.HCM đến cổ vũ qua màn hình LED cỡ lớn được lắp đặt trên phố. Nhiều người chuẩn bị trang phục, cờ, băng rôn để cổ vũ cho đội tuyển.

 Kiều Oanh và nhóm bạn đại học có mặt từ sớm để cổ vũ U23 Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Toàn.

Kiều Oanh và nhóm bạn đại học có mặt từ sớm để cổ vũ U23 Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Toàn.

Nguyễn Tùng (35 tuổi, ngụ ở quận Phú Nhuận) tỏ ra tiếc nuối vì không biết thông tin trận đấu trước để ra phố cổ vũ. Vì vậy, lần này anh đưa cả gia đình đến trung tâm cùng tham gia.

Lần gần nhất gia đình anh Tùng đến phố đi bộ cổ vũ U23 Việt Nam là trận chung kết ở SEA Games 30. Hơn 2 năm mới được sống lại không khí bóng đá, các con của anh Tùng tỏ ra hào hứng.

Luôn sôi nổi suốt thời gian của trận đấu, ông Bùi Văn Quảng (52 tuổi, ngụ quận 4) cho biết quốc kỳ trên tay đã theo ông suốt 10 năm, trải qua nhiều kỳ đại hội thể thao và các giải bóng đá. Mỗi thời điểm có đội hình khác nhau, đối thủ khác nhau, nhưng cảm xúc tự hào của ông thì không thay đổi.

 Ông Quảng mang theo quốc kỳ để cổ vũ đội nhà. Ảnh: Nguyễn Toàn.

Ông Quảng mang theo quốc kỳ để cổ vũ đội nhà. Ảnh: Nguyễn Toàn.

Lượng lớn cổ động viên chọn hình thức xem trận đấu từ xa. Họ đậu xe máy hai bên đường và ngồi trên yên để theo dõi trận đấu. Quốc Thái (27 tuổi, ngụ ở đường Nguyễn Trãi, quận 1) cho biết anh cùng bạn đi bộ ra trạm xe đạp gần nhà, và đạp xe đến phố đi bộ để xem trận đấu.

Anh Thái cho rằng không khí của lần này còn nóng và khí thế hơn các lần trước, vì rất lâu rồi mọi người mới được ra đường tham gia hoạt động tập thể.

 Đông đảo cổ động viên tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: Nguyễn Toàn.

Đông đảo cổ động viên tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: Nguyễn Toàn.

Thời gian nghỉ giữa 2 hiệp đấu, các hoạt động giải trí được tổ chức sôi động khiến sức nóng của phố đi bộ không có dấu hiệu giảm nhiệt. Hàng nghìn cổ động viên nhảy múa theo tiếng nhạc, cùng hô vang "Việt Nam chiến thắng".

"Năm trước thôi, nhà cách nhà..."

Gần đây, thông tin về số ca bệnh Covid-19 tại TP.HCM ngày một giảm, các bệnh viện dã chiến ngưng hoạt động, giúp tâm lý người dân cởi mở hơn với các hoạt động nơi công cộng.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thái (63 tuổi, ngụ tại TP Thủ Đức) cùng gia đình con trai có mặt tại phố đi bộ khi trận đấu vừa bắt đầu. Trước đây, bà Thái sống ở đường Nguyễn Du (quận 1), sau này gia đình chuyển về TP Thủ Đức, thời gian dài bà Thái không có dịp trở lại trung tâm thành phố.

“Hôm nay nghe tin có lắp đặt màn hình LED cỡ lớn phục vụ người dân cổ vũ tuyển Việt Nam, tôi nói con trai chở ra đây để hòa cùng không khí. Tôi mang dải băng có dòng chữ: Việt Nam vô địch, và cảm thấy mình như sống lại thời tuổi trẻ”, bà Thái nói.

 Gia đình bà Thái đi cổ vũ đội tuyển tại phố đi bộ. Ảnh: Nguyễn Toàn.

Gia đình bà Thái đi cổ vũ đội tuyển tại phố đi bộ. Ảnh: Nguyễn Toàn.

Rất nhiều niềm tự hào và cảm xúc khi hòa cùng không khí rộn ràng của hàng nghìn cổ động viên, bà Thái cho rằng đây là một điều thần kỳ. Chỉ mới một năm trước thôi, nhà cách nhà, phường cách phường, mà giờ đây mọi người đã được ngồi cạnh nhau, cùng hô vang, cổ vũ đội tuyển Việt Nam.

“Tôi đến đây vẫn cảm thấy lo lắng và hồi hộp, nhưng rõ ràng đây là tín hiệu tốt, dịch bệnh đã được kiểm soát”, bà Thái cho biết gia đình bà không chủ quan khi đến nơi công cộng, vẫn đảm bảo khẩu trang và rửa tay thường xuyên trong quá trình theo dõi trận đấu.

Toàn Nguyễn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dem-chu-nhat-tung-bung-o-pho-di-bo-nguyen-hue-post1315434.html