Đêm kinh hoàng qua lời kể của các nhân chứng vụ cháy

Ngọn lửa bốc lên dữ dội, đỏ rừng rực, khói bốc lên bao trùm cả một vùng rộng của khu dân cư nằm trong ngõ 43/98 phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Vụ cháy khiến 14 người tử vong, 3 người bị thương hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Cho đến 9h ngày 24/5, lực lượng chức năng vẫn đang tập trung khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân xảy ra vụ cháy kinh hoàng khiến 14 người tử vong và 3 người bị thương tại khu nhà trọ nằm sâu trong con ngõ nhỏ ở phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Từ đầu ngõ, lực lượng chức năng đã phong tỏa, hạn chế thấp nhất người ra vào để phục vụ cho công tác PCCC, cứu nạn, cứu hộ và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Bà Phạm Thị Việt vẫn chưa khỏi bàng hoàng khi nhắc lại vụ cháy.

Bà Phạm Thị Việt vẫn chưa khỏi bàng hoàng khi nhắc lại vụ cháy.

Trong tâm trạng bàng hoàng, bà Phạm Thị Việt sống cách nơi xảy ra hỏa hoạn hơn 20m cho biết, khoảng 0h ngày 24/5, bà cùng người trong gia đình nghe thấy nhiều tiếng nổ lụp bụp phát ra ngoài ngõ. "Lúc đó, tôi tưởng là ai đánh nhau hay ném gì vào cửa. Khi tôi cùng với mọi người trong gia đình chạy ra ngoài thì mới biết là cháy nhà hàng xóm" - bà Việt thuật lại.

Vậy là, theo phản xạ tự nhiên, bà và mọi người cùng nhau hô hoán để đánh thức những người dân xung quanh dậy. Người gọi điện cho lực lượng cứu hỏa, Công an phường, người thì chạy vào khu vực nhà bị cháy để tham gia cứu nạn, cứu hộ các nạn nhân.

Theo bà Việt, ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn là nhà ông N.K.Q, hơn 60 tuổi. Đây là nơi gia đình ông Q sinh sống và cho thuê trọ. Bên dưới sân tầng 1, gia đình làm nơi sửa chữa xe máy điện, xe đạp điện... và để rất nhiều đồ sửa chữa. Người phụ nữ cho biết thêm, sau vụ cháy, ông Q kể lại, thời điểm phát hiện hỏa hoạn, ông đã chạy lên tầng 2, phá tường đưa 2 đứa cháu và con dâu thoát sang nhà bên cạnh.

Anh Vũ Minh Bảo thuật lại thời điểm cùng người dân phát hiện vụ cháy.

Anh Vũ Minh Bảo thuật lại thời điểm cùng người dân phát hiện vụ cháy.

Bà Nguyễn Thị Phượng nhà ở gần đó cũng không giấu nổi bàng hoàng khi thuật lại sự việc. “Lửa bùng lên dữ dội. Tại khu vực sân có kèm theo nhiều tiếng nổ, có lẽ do các phương tiện như xe máy, xe đạp điện để ở đó bị bốc cháy. Các lốp xe, bình ắc quy, xăng, dầu… khiến lửa ngày càng lớn, nóng rực. Khói độc cuồn cuộn bốc lên, đen đặc, bao bùm khắp khu nhà khiến không ai dám lại gần" - bà Phượng cho hay.

Theo bà Phượng, công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn khi xe chữa cháy không thể tiếp cận hiện trường bởi ngôi nhà trọ nằm sâu trong con ngõ nhỏ. Tính từ phố Trung Kính đến điểm xảy cháy dài khoảng vài trăm mét, vòng vèo.

Lực lượng chức năng phong tỏa con ngõ nhỏ, lối vào căn nhà bị cháy.

Lực lượng chức năng phong tỏa con ngõ nhỏ, lối vào căn nhà bị cháy.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, cửa bên ngoài ngôi nhà bị khóa, mọi người cũng chỉ dùng bình xịt xịt vào trong chứ không thể tiếp cận hiện trường do lửa, khói rất lớn. Đến khoảng 3h cùng ngày, thi thể các nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường. Theo thông tin sơ bộ, do chủ nhà có thói quen khóa cổng vào khoảng 23h đêm nên có một số người thuê trọ do đi công việc bên ngoài trở về muộn đã không vào được bên trong nên thoát chết.

Là một trong những người đầu tiên phát hiện ra vụ cháy, anh Vũ Minh Bảo, nhân viên chở hàng cho biết, thời điểm đó, đang đi trong ngõ, anh phát hiện thấy khói, lửa bốc lên trong khu nhà trọ. Lúc đó, anh Bảo cùng với nhiều người dân hô hoán và thông báo đến lực lượng chức năng về vụ cháy. Ít phút sau, lực lượng Cảnh sát PCCC đã đến hiện trường và tham gia dập lửa, cứu nạn, cứu hộ.

Các nhân chứng cũng cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an và Cảnh sát PCCC, cứu nạn, cứu hộ đã nhanh chóng có mặt, sử dụng các dụng cụ, thiết bị để tập trung dập tắt đám cháy; cứu nạn, cứu hộ những người dân ở phía trong.

Cánh cổng khu nhà trọ đã nhanh chóng được lực lượng Cảnh sát PCCC phá ra để mở lối vào khu nhà trọ. Vòi rồng được kéo đến phun nước vào đám cháy. CBCS Cảnh sát PCCC băng qua lửa dữ, chạy vào các phòng trọ tìm kiếm những nạn nhân phía trong. Từng nạn nhân sau đó được đưa ra ngoài trong tiếng kêu la, khóc lóc trước sự bàng hoàng của những người dân sinh sống xung quanh khu nhà trọ trên...

Ngọn lửa khủng khiếp đã thiêu cháy nhiều cánh cửa, vật dụng trong khu nhà trọ. Lửa dữ bốc lên với nhiệt độ cao còn khiến nhiều cụm cầu thang, sắt thép, mái tôn bị cháy xém, biến dạng. Toàn bộ khu nhà trọ gần như tan hoang, ám khói đen bởi lửa dữ.

Được biết, ngôi nhà xảy ra cháy là nhà ở gia đình và cho thuê để ở nằm trong ngõ nhỏ cách mặt phố Trung Kính khoảng 200m. Nhà được xây dựng với diện tích khoảng 150m2 trên tổng diện tích khu đất xây dựng là 205m2. Phần diện tích 55m2 là sân trống bố trí để xe máy, xe đạp, xe đạp điện... Khu vực xung quanh nơi xảy ra cháy có nhiều nhà cho thuê trọ tương tự. Cũng ngay gần đó có cả các nhà xưởng lợp mái tôn lẫn trong khu dân cư.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Hoàng Phong

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/doi-song/dem-kinh-hoang-qua-loi-ke-cua-cac-nhan-chung-vu-chay-i732173/