Đến An Giang ngắm chốn 'bồng lai tiên cảnh' hồ Soài So

Hồ Soài So, điểm du lịch ở An Giang vừa được đưa vào khai thác trong một vài năm gần đây được ví như chốn 'bồng lai tiên cảnh' non nước hữu tình bên núi Tô linh thiêng, mơ mộng.

Hồ Soài So tọa lạc tại địa phận xã Núi Tô, huyện Tri Tôn (An Giang) với vẻ đẹp bình yên và tĩnh lặng, làn nước trong xanh dưới chân ngọn núi Tô hùng vĩ giữa vùng đất thiêng bảy núi.

Soài So có địa thế đặc biệt được che chắn bởi ngọn núi Tô "bề thế" cùng muôn cây xanh tốt nên cái nắng nơi đây cũng không hề gay gắt như những vị trí lân cận khác.

Hơn nữa hồ Soài So dường như còn giữ được vẹn nguyên vẻ hoang sơ khi luôn mang thanh âm của những nốt trầm sâu lắng khiến ai nấy đều luyến lưu ngay từ lần đầu tiên đặt chân đến.

Hồ Soài So mang nét trầm tư, nhẹ nhàng

Hồ Soài So mang nét trầm tư, nhẹ nhàng

Nằm trong quần thể các khu du lịch nổi tiếng từ xưa đến nay tại huyện Tri Tôn nhưng hồ Soài So mới chỉ được đưa vào khai thác một vài năm trở lại đây.

Nước hồ Soài So bắt nguồn từ dòng suối Bạc đổ xuống với 400.000 mét khối trong diện tích khoảng 5ha. Đây cũng chính là nơi dự trữ nước cung cấp cho cuộc sống sinh hoạt cũng như trồng trọt của bà con quanh khu vực.

Dù là hồ nước nhân tạo nhưng phong cảnh ở Soài So được nhiều người nhận xét đẹp hơn cả hồ Tà Pạ hay hồ Thanh Long gần đó.

Bức tranh hồ Soài So được vẽ lên bằng những nét mộc đầy cuốn hút, kết hợp hài hòa nên thơ giữa núi đá, cỏ cây và làn nước trong veo, xanh ngát mang đến cảnh sắc thiên nhiên đẹp đến nao lòng.

Sắc xanh mặt nước mang lại sự lãng mạn cho Soài So

Sắc xanh mặt nước mang lại sự lãng mạn cho Soài So

Ngoài ra, ngọn núi Tô sừng sững còn có nhiều chùa chiền linh thiêng, nét đẹp tâm linh thu hút hàng ngàn lượt du khách thập phương tới viếng thăm và trải nghiệm những bậc thang, con dốc cao vút trời.

Đường lên núi Tô cheo leo với nhiều đèo dốc cao ngút nhưng người đi bộ, người "cưỡi xe" rủ nhau đến dâng hương các chùa. Nhìn từ trên cao xuống có thể đưa cả khung cảnh Soài So vào tầm ngắm với nét thơ mộng khiến lòng người vấn vương, xao xuyến mãi.

Cảnh sắc thiên nhiên thu hút nhiều bạn trẻ tới chụp ảnh

Cảnh sắc thiên nhiên thu hút nhiều bạn trẻ tới chụp ảnh

Các bạn trẻ thường thích đến Soài So vào mùa nước nổi khoảng tháng 9 đến tháng 11 âm lịch là khi làn nước trong xanh dâng cao đến "huốc" nửa những tảng đá lớn đánh dấu điểm đặc trưng của miệt đất Cửu Long.

Khi mùa khô tìm đến, trên đầu những tảng đá là rêu phong đã in hằn dấu vết của thời gian sau nhiều năm ròng nước dâng rồi lại rút. Sự hùng vĩ của ngọn núi Tô cao cao trùng điệp càng làm nổi bật lên vẻ thướt tha, êm đềm của làn nước hồ trong xanh và phẳng lặng, xen lẫn giữa núi non còn có những ngôi chùa lớn nhỏ xếp dài từ chân núi, sườn núi,... Dẫu chỉ ngồi không ngắm nhìn cũng có thể hít căng một lồng ngực sự trong lành của đất trời thiên nhiên và cảm nhận bình yên, an lạc trong tâm trí.

Toàn cảnh núi Tô

Toàn cảnh núi Tô

Mùa nước nổi Soài So khoác lên mình lớp áo lộng lẫy đúng kiểu miền Tây sông nước. Nhưng dù là thời điểm nào trong năm nơi đây cũng chào đón du khách bằng sự thanh bình đẹp đẽ.

Cũng với hành trình đến hồ Soài So du khách còn có thể ghé tham quan các khu du lịch lân như hồ Tà Pạ hay khu du lịch Núi Sập, Điện mặt trời An Hảo,...

Ngoài những điểm vui chơi, ẩm thực miệt thất sơn sẽ không làm du khách thất vọng khi được giao thoa bởi nhiều nền văn hóa Kinh, Khmer, Chăm,... với đủ hương vị thơm ngon đặc biệt.

Hơn nữa nếu đến Tri Tôn vào thời gian này du khách còn có cơ hội thưởng thức những loại trái cây rừng mà chỉ riêng vùng đất núi này mới có nhiều như trái trường, trái trâm, dâu rừng,... kéo cả bầu trời tuổi thơ ùa về trong ký ức những người con xứ sở.

Mộc An

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/den-an-giang-ngam-chon-bong-lai-tien-canh-ho-soai-so-d190677.html